Có nên chờ người yêu đi xuất khẩu lao động Nhật 3 năm?

Em đã từng yêu xa một lần và niềm tin biến thành vỡ vụn. Thời điểm này lại tiếp tục yêu xa, tiếp tục ngóng trông ? Ba năm đối với tuổi xuân của người con gái chẳng phải là khoảng thời gian quá ngắn.

Em năm nay là sinh viên năm cuối của một trường đại học ngôn ngữ. Em đã từng trải qua một mối tình 4 năm với một người lớn hơn em 8 tuổi. Vì em đi học ở thành phố, còn anh công tác ở tỉnh khác nên lâu lâu chúng em mới gặp nhau. Yêu xa nhưng tình cảm không vì thế mà phai nhạt. Chúng em dự định khi em tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới.

Khi mọi chuyện đang hạnh phúc, em phát hiện anh ta phản bội em, làm cho người con gái khác có bầu. Dưới sức ép của gia đình cô ấy, lễ cưới được tổ chức gấp gáp. Vì gia đình anh là quan chức nên rất sĩ diện, không muốn mọi chuyện bung bét ra ngoài. Mọi điều diễn ra nhanh đến nỗi em ngơ ngác và vật vã trong một vài năm dài.

Sau đó em lên lại thành phố, muốn quên đi nhiều chuyện buồn nên em lao vào học và làm thêm khi có thời gian rảnh. Em dạy thêm ở một trọng điểm ngoại ngữ. Giờ này trong lớp em giảng dạy có một người lớn hơn em 2 tuổi. Anh rất đẹp trai và học khá, anh học thêm ngoại ngữ để ra nước ngoài làm việc. Trước tiên chỉ là những lúc anh lên hỏi bài tập, sau đó anh nhờ em rèn kỹ năng phản xạ khi giao tiếp, em đồng ý .

Sau một thời gian, em và anh trở thành thân thiết. Chúng em cởi mở hơn trong mọi chuyện. Anh nói có tình cảm với em. Dù bên cạnh anh có cực nhiều cô gái đáng yêu, nhưng anh thẳng thắn công khai tình cảm với em – một người con gái có vẻ bề ngoài hết sức bình thường, tính cách thì lúc vui lúc buồn. Em đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm đối với anh. Em tự ti vì mình không xinh đẹp, không còn vẹn toàn khi đến với anh. Trước tình cảm chân tình của anh, sau đúng một năm quen biết nhau, em nhận lời yêu.

Đúng thời điểm này, anh lại nhận được quyết định qua Nhật làm kỹ sư ba năm. Anh muốn em hứa sẽ đợi anh trở về, anh đi chỉ là lo cho mai sau của hai đứa sau nay được tốt hơn. Em gật đầu vì không muốn anh buồn nhưng thực chất lòng em hoang mang lắm. Em đã từng yêu xa một lần và niềm tin trở nên vỡ vụn. Thời điểm này lại tiếp tục yêu xa? Lại tiếp tục chờ mong ?

Ba năm đối với tuổi xuân của người con gái chẳng phải là quãng thời gian quá ngắn. Nếu em chờ đợi mà anh thay lòng đổi dạ thì sao? Em biết khoảng thời gian này anh suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần gặp nhau, anh đều nói đến chuyện này và mong muốn em sẽ chờ đợi anh. Em không muốn anh buồn, lại không muốn mất đi một tình cảm như thế, nhưng em cũng hoang mang quá, em phải làm thế nào đây?

Tháng 4 anh đi rồi. Dạo này công việc, hồ sơ bận bịu anh ít có thời gian cho em. Em suy nghĩ có nên dùng khoảng thời gian này để thử quên anh, để được quay về mối quan hệ vô tư như trước kia. Điều đó có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai?