Có nên để con ở nhà rồi vợ chồng ra nước ngoài kiếm tiền?

Tôi 28 tuổi, chồng 34 tuổi, lấy nhau hai năm, có bé hơn hai tuổi, vợ chồng đang sống riêng ở nhà mẹ đẻ xây.

Chồng là thu nhập chính trong nhà, lương tháng khoảng 20 triệu đồng. Từ khi sinh, tôi ở nhà trông con và nội trợ. Vợ chồng có khoản tiết kiệm 350 triệu đồng, hàng tháng cho vay lãi bên ngoài, khiến khoảng 15 triệu đồng tiền lãi. Chi tiêu hàng tháng trong gia đình ba người tầm 15 triệu đồng, có tháng hơn nếu con ốm hoặc nhiều đám xá. Bố mẹ đẻ tôi có điều kiện, không phải chu cấp hàng tháng, bên bố mẹ chồng không có điều kiện bằng nhưng ông bà vẫn đi làm nên cũng không phải chu cấp. Bố mẹ đẻ tôi vẫn kinh doanh và khá bận rộn. Chúng tôi ở gần bố mẹ đẻ hơn, bố mẹ chồng ở rất xa.

Tôi uất nghẹn cổ khi biết số tiền chồng đóng góp để xây nhà thờ họ

Tôi có bằng đại học loại giỏi, ngoại ngữ thứ hai nghe nói đọc viết thành thạo. Hai năm ở nhà tôi cảm thấy tụt hậu quá nhiều, đi xin việc ở gần không có việc nào lương ổn mà đáp ứng được thời gian chăm con vì sáng tám giờ đưa con đi học, chiều 16h đón con về. Nói thêm, từ lúc đẻ con ra, một mình tôi chăm bé vì tính khá cầu toàn. Bố mẹ hai bên bận, với lại con mình đẻ ra được thì chăm được, không muốn phiền đến các bà. Giờ mẹ tôi bảo nếu cứ sống kiểu này thì không biết bao giờ mới mua được đất, xây được nhà; hay là gửi con cho bà trông hộ rồi vợ chồng đi nước ngoài kiếm tiền.

Nếu đi nước ngoài, vợ chồng cùng phấn đấu chắc để ra được tầm 100 triệu đồng mỗi tháng, có điều công việc rất áp lực. Tôi nói với chồng, anh không phản đối, cũng chẳng đồng ý. Anh từng sang bên đấy rồi không chịu được lại quay về, anh cũng thích công việc ở nhà. Tôi lưỡng lự, không muốn xa con, nghĩ con còn quá bé, tuổi thơ của con cần có cả bố và mẹ bên cạnh. Mẹ tôi bận, bà nói sẽ trông cháu nhưng chắc cũng để cho cô giúp việc nhà bà trông là chủ yếu. Hàng ngày, nhìn thời gian và tuổi trẻ đi qua, tôi cảm thấy rất sốt ruột. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

(VnExpress)