Có nhà riêng, dâu Việt vẫn ở chung mẹ chồng Malaysia 13 năm vì câu nói của mẹ đẻ: Làm dâu xa xứ như mơ

Tuy có nhà riêng, nàng dâu Việt vẫn vui vẻ sống chung với mẹ chồng Malaysia trong 13 năm qua. 

Đó là câu chuyện thú vị mà mình mới đọc trên VietNamNet về chị Huỳnh Diễm Ly (sinh năm 1975). Cưới chồng, làm dâu nơi đất khách quê người hơn chục năm qua nhưng người phụ nữ Việt này may mắn được nhà chồng thương yêu, đối đãi như người thân ruột thịt.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Theo VietNamNet, cơ duyên chị Ly gặp ông xã là anh Koh Kian Hua, người Malaysia là trong một lần đi ăn cùng bạn tại TP.HCM. Qua một người bạn, hai người có số điện thoại của nhau. Nhờ đó, khi bạn bè về nước và một mình ở lại Việt Nam, anh Hua đã chủ động nhắn tin mời cô gái Việt đi cà phê.

Tuy có cảm tình về anh chàng này nhưng chị Ly cẩn thận rủ thêm cô bạn thân đi cùng trong lần đầu gặp người lạ. Qua trò chuyện, chị dần cảm thấy anh Hua là người dễ gần, thân thiện. Người đàn ông ngoại quốc cũng ấn tượng với cô gái Việt nên sau lần đó, anh đã chủ động mời cô đi cà phê thêm lần nữa. Đặc biệt, anh nhắn chị đi một mình để tiện nói chuyện.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Khi đôi bên đã thân nhau hơn, chị Ly thẳng thắn cho biết bản thân từng kết hôn và trong lòng vẫn còn hy vọng chồng chuyển ý mà quay về bên mình. Trước cô gái không giấu diếm và thoải mái kể chuyện cá nhân, có lẽ anh Hua càng thêm ấn tượng và thường xuyên mời cô gái Việt đi uống nước.

Anh tâm sự với chị rằng mình là trai tân, chưa từng kết hôn. Tuy vậy, anh lại có cảm tình đặc biệt với người phụ nữ có gia đình và hơn anh 4 tuổi.

“Khi ấy, mình đang trải qua gia đoạn khó khăn trong chuyện tình cảm. Chồng vì nợ nần mà bỏ đi biệt tích hơn 2 năm. Dù mình nói có khả năng trả nợ cho chồng nhưng anh vẫn không quay về. Trong lòng mình luôn nặng trĩu tâm sự và mong được đoàn tụ cùng anh. Nhưng có làm cách nào anh cũng không chịu về và nói sẽ chỉ về khi mình đi lấy chồng khác, để anh ký vào tờ đơn ly dị”, chị Ly kể.

Người đàn ông ngoại quốc đã an ủi, là “liều thuốc” tinh thần cho chị Ly trong thời gian gặp trục trặc hôn nhân. Sau 5 tháng quen biết, anh Hua về nước. Khoảng thời gian xa nhau này giúp anh nhận rõ tình cảm dành cho cô gái Việt ở mức nào. Anh chủ động nhắn tin “anh nhớ em” cho cô gái Việt.

“Mình thực sự bất ngờ vì nghĩ giữa mình và anh Hua chỉ là mối quan hệ bạn bè khác giới. Mình không nghĩ anh lại nói nhớ mình và có tình cảm đặc biệt với mình như vậy”, chị Ly bất ngờ trước tình cảm của anh “trai tân” người Malaysia.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã có 3 năm hẹn hò. Ngày anh dẫn về ra mắt gia đình, chị dặn anh phải nói thật chuyện chị từng có gia đình. Chị Ly không muốn giấu điều này, thà nói ngay từ đầu để dễ giải quyết.

Điều đặc biệt, tuy chị Ly từng có gia đình lại lớn hơn anh Hua 4 tuổi nhưng bố mẹ của anh hết sức ủng hộ mối quan hệ này. Sự thân thiện của cả nhà anh Hua khiến cô gái Việt càng thêm trân trọng mối quan hệ này và quyết định tiến tới hôn nhân.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Trước khi cưới, anh Hua tâm sự với chị Ly, rằng anh là con trai lớn nên phải sống chung bố mẹ trong 1 năm mới dọn ra riêng. Cô gái Việt sẵn lòng làm theo. Sau 6 tháng đám cưới, hai vợ chồng mua nhà và chuẩn bị mọi thứ để dọn ra riêng.

Tuy nhiên, đến khi định dọn ra, mọi thứ đã thay đổi. Người phụ nữ việt kể:

“Lần ấy, mình sinh em bé, ở cữ tại nhà chồng. Mẹ đẻ mình từ Việt Nam sang chăm cháu liên tục khen nhà chồng mình tốt. Mẹ khuyên mình nên ở lại nhà chồng cho vui, nhờ ông bà giúp đỡ. Nghe lời mẹ lại cảm nhận được tình cảm ba mẹ chồng dành cho mình, mình quyết định không ra ở riêng nữa. Căn nhà mới hai vợ chồng mình cho thuê”.

Tính đến nay, chị Ly đã sống chung với bố mẹ chồng được 13 năm và mối quan hệ vẫn tốt đẹp, hòa thuận. Chị tâm sự, nhiều nàng dâu thường ngại sống chung với bố mẹ chồng vì không thoải mái, bị soi xét. Tuy vậy, chị may mắn khi có bố mẹ chồng tử tế, hết lòng thương con dâu ngoại quốc.

“Cuộc sống của mình ở nhà chồng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người yêu thương nhau, quan tâm, thấu hiểu cho nhau. Mình chưa từng có khoảng cách mẹ chồng nàng dâu và bố mẹ chồng cũng luôn coi mình là người ruột thịt.

Mẹ luôn quan tâm tới con dâu. Mỗi lần thấy con trai to tiếng với vợ hay chê bai đồ ăn, mẹ đều nhắc nhở. Có lần anh Hua nói đồ ăn vợ nấu mặn, mẹ góp ý ngay. Mẹ mình hay nói con trai: ‘Nếu lần sau con thấy đồ vợ nấu ngon thì ăn nhiều thêm một chút. Đồ nấu chưa ngon thì ăn bớt đi chứ đừng chê bai, phụ tấm lòng của vợ’”, chi Ly kể.

hình ảnh

Sau 13 năm bên nhau, vợ chồng chị Ly có 3 con nhỏ. Cưới chồng, làm dâu xa xứ và may mắn gặp những người tử tế, hiền lành, đầy trách nhiệm nên người phụ nữ Việt hiện viên mãn với cuộc sống nơi đất khách.

Ngần ấy năm trôi qua, chị Ly vẫn cảm nhận hôn nhân mặn nồng như ngày đầu yêu nhau. Lúc chị than mệt, chồng lập tức “cơm bưng nước rót” tận giường. Lúc chị có tâm sự, chồng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, động viên vợ.

Dường như sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, người phụ nữ Việt đã gặp đúng người đàn ông của đời mình. “13 năm lấy chồng là 13 năm mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và luôn tự hào với lựa chọn của mình”, chị Ly bộc bạch.