Con gái cả tài giỏi của “vua bánh mì” Việt Nam học xong được bên Singapore giữ lại: Bố mất ngủ 2 đêm “giành” về

Con gái lớn của “vua bánh mì” từng tài giỏi đến mức khiến bố ruột phải vắt óc suy nghĩ 2 đêm để “kéo” con quay về làm cho công ty gia đình thay vì ở lại Singapore làm việc.

Câu chuyện về “vua bánh mì” Kao Siêu Lực hẳn không còn quá xa lạ với nhiều người bởi ông gây tiếng vang với câu chuyện xây dựng thương hiệu bánh nổi tiếng ở Việt Nam. Năm xưa, ông ly hôn đã chấp nhận ra đi tay trắng, để lại gia tài cả thương hiệu bánh có tiếng cho vợ. Nhờ cú ngã lần đó, “vua bánh mì” có thêm bản lĩnh cũng như kinh nghiệm đắt giá để vực dậy đầy huy hoàng như hiện tại.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Theo mình được biết, ông Kao Siêu Lực có 3 người con với vợ cũ, đó là Kao Huy Phương, Kao Huy Minh và Kao Hớn Phong. Trong đó, cô con gái thứ được giao nhiệm vụ đối nội – nhân sự, con trai nối nghiệp đứng bếp với bố, còn con gái cả là Huy Phương phụ trách mảng kinh doanh – đối ngoại.

hình ảnh

“Vua bánh mì” và 3 người con. (Ảnh: LuxLifestyle)

Trước khi về làm việc tại công ty của bố, Kao Huy Phương từng có thời gian du học tại Singapore và đạt thành tích vô cùng xuất sắc. Trong một buổi trò chuyện, “vua bánh mì” đã kể về cô con gái cả của mình. Từ bé, Huy Phương đã có tố chất, học trường điểm và luôn đứng đầu ở mọi người. Khi qua Singapore du học tại một ngôi trường danh tiếng, tuy đầy thử thách nhưng Kao Huy Phương vẫn xuất sắc dẫn đầu về thành tích.

Năm 2007, gia đình ông Kao Siêu Lực được mời qua “đảo quốc sư tử” để dự lễ tốt nghiệp của con gái. Thầy cô tại trường còn ủng hộ Kao Huy Phương nên xin học bổng chính phủ Singapore và hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để cô nhận công việc tốt tại đây. “Phương được mời ở lại Singapore, họ sẽ cấp visa, sau đó nhập quốc tịch, công ăn việc làm ổn định. Phương học công nghệ thực phẩm sẽ được sắp xếp vào ban kiểm tra, mức lương 2500 – 3000 đô la Sing, nếu chưa hài lòng có thể hơn nữa”.

Có thể nói đây là một cơ hội quý cũng như phù hợp với tài năng của con gái lớn. Tuy vậy, ông Kao Siêu Lực lại trăn trở, mất ngủ 2 đêm để tìm cách thuyết phục con gái về làm việc tại công ty gia đình. Cuối cùng, không phải đưa ra mức lương vượt trội để “giành con”, ông Kao Siêu Lực đã dùng đến tình cảm để con trở về. Đặc biệt, ông đã chỉ ra tương lai cho con gái nếu Huy Phương đồng ý quay về làm việc.

“Muốn thu hút người từ nước ngoài về thì phải cho họ thấy được tương lai”. Đây là “chiến thuật” giúp “vua bánh mì” thuyết phục thành công con gái tài giỏi về làm việc với mình cũng như là cách chiêu mộ nhân tài rất hữu hiệu.

hình ảnh

(Ảnh: phunuonline)

Nói về tài năng và bản lĩnh của Kao Huy Phương, có thể nói nhờ đóng góp của cô mà thương hiệu bánh mì của bố ngày càng mở rộng, thậm chí vươn tầm thế giới. Năm 2007, tuy chưa chính thức về đầu quân cho công ty của gia đình nhưng cô con gái cả của “vua bánh mì” đã có công giúp bố b.án hơn 400.000 chiếc bánh trong mùa trung thu.

Đến năm 2010, khi đã về nước và làm việc tại công ty, cô con gái cả của ông Kao đã góp phần giúp thương hiệu bánh mì gia đình thành nhà cung cấp bánh cho hàng loạt chuỗi đồ ăn nhanh cho đến nhiều cửa hàng tiện lợi, quán cafe, rạp chiếu phim, sân bay… Từ năm 2018, thương hiệu bánh mì của ông Kao Siêu Lực bắt đầu xuất khẩu qua thị trường nước ngoài, nổi bật là Nhật Bản.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, bánh mì của gia đình ông Kao còn được nhắc đến nhiều bởi sự góp sức của Kao Huy Phương khi tận dụng công nghệ trong đặt hàng và giao hàng, giúp doanh nghiệp đứng vững giữa lúc ngặt nghèo cũng như đảm bảo việc làm cho công nhân ở xưởng. Ngoài ra, thương hiệu còn tặng công thức bánh mì thanh long và được người người nhà nhà bắt tay vào làm thử trong thời gian dịch bệnh.

hình ảnh

Quả thật “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Có được ông bố tài giỏi, đầy bản lĩnh, từng chấp nhận bỏ gia sản đã vất vả gây dựng trong nhiều năm để vực dậy mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn nên dễ hiểu vì sao Kao Huy Phương cũng như 2 người con còn lại của ông Kao Siêu Lực lại thừa hưởng “gen trội” từ bố. Gia đình phối hợp nhịp nhàng, mỗi người con phụ trách một mảng và ngày càng tiếp sức cho bố để thương hiệu bánh mì ngày càng vươn xa đầy tự hào.