“Con ơi hãy chờ, cha sẽ đem đến đường tương lai”, làm xuyên Tết, cha bé Lavie đau đáu xuân không về

Sáng nay, bé Lavie đã nhập học trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Cái Tết năm nay của bé vẫn thiếu vắng bố nhưng lời nhắn gửi cảm xúc của Phùng Ngọc Huy khiến nhiều người cảm nhận được tình phụ tử sâu sắc.

hình ảnh

Bé Lavie đã nhập học trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh từ FB của cô bảo mẫu

Ngay khi vài ngày Tết vừa đi qua, Phùng Ngọc Huy đã nhanh chóng trở lại với công việc thường nhật của mình. Anh vẫn cố gắng chăm sóc khách hàng bằng cách giới thiệu rõ từng đặc điểm nổi bật của sản phẩm trên livestream. Những ai thường xuyên theo dõi nam diễn viên trên mạng xã hội sẽ thấy anh vẫn miệt mài làm việc bất kể những ngày Tết với các show diễn, giao lưu với khán giả ở nhiều nơi.

Xuân này, lại thêm một cái Tết anh xa con gái. Nam diễn viên cho biết đây đã là cái Tết thứ 3 anh không thể cùng con quây quần bên bánh tét, mai vàng.

hình ảnh

Ảnh FB Phùng Ngọc Huy

Ở Mỹ, anh vẫn chăm chỉ và nỗ lực làm việc không nghỉ để mong cuộc sống sớm ổn định, có đủ nguồn tài lực vững vàng để sớm ngày đón con gái sang sống cùng. Hiện tại, anh vẫn đang sống ở nhà ca sĩ Đan Kim. Ngoài những show diễn, các sự kiện âm nhạc được mời ra, hàng ngày anh tất bật với công việc livestream để tăng thêm nguồn thu nhập.

Anh vẫn đều đặn gởi tiền về cho con gái và cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho con gái Lavie.

Những ngày Tết vừa qua cũng là những ngày anh vùi đầu vào công việc, thậm chí làm việc xuyên Tết. Phải xa con gái, nỗi đau đáu của người cha được tỏ bày xúc động: “Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó.”

Hiện tại, bé Lavie đang sống cùng bảo mẫu, những người vẫn luôn thương yêu và chăm sóc đủ đầy cho bé như đã từng. Ở cùng các cô, bé được đi học, trải nghiệm làm mẫu nhí, làm thiện nguyện và những khi có ngày nghỉ lại được đi đây đó.

Trong một chia sẻ được cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân, cô bảo mẫu còn tiết lộ một sở thích rất đặc biệt của bé Lavie đó là bơi lội. Vì biết Vi mê nên dù đi chơi ở đâu, cô cũng cố book cho được khách sạn có hồ bơi. Mới đây, bé còn được bơi “từ 26 tết tới Mùng 2” nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chán.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh từ FB của cô bảo mẫu

Nhìn nụ cười tươi luôn nở trên môi xinh của Lavie, những người yêu mến bé có thể an lòng khi giờ đây con đang được sống trong sự che chở của những người dành hết thời gian và tình thương mến cho con.

Lavie là con gái của cố diễn viên Mai Phương. Từ ngày mẹ con đi, rất nhiều khán giả ái mộ tỏ lòng xót thương cho hoàn cảnh của bé Lavie và bày tỏ mong muốn bé được cha ruột đón về sau mất mát lớn lao ở tuổi thơ ấu. Tuy nhiên, sau hai năm Covid, cộng thêm hoàn cảnh kinh tế chưa thực sự ổn định, phải thường xuyên đi lưu diễn đó đây,Phùng Ngọc Huy, cha ruột của bé vẫn chưa thể về Việt Nam để đón con gái đoàn tụ cùng mình.

hình ảnh

Ảnh FB Phùng Ngọc Huy

Phùng Ngọc Huy sang Mỹ, bắt đầu từ số không ở thời điểm tên tuổi của anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. 8 năm dài nơi xứ người là quãng thời gian đầy nhọc nhằn. Nam diễn viên phải tạm quên đi hào quang của một người nổi tiếng, chấp nhận làm nhiều công việc vất vả khác nhau để mưu sinh.

hình ảnh

Phùng Ngọc Huy trong một tập của chương trình Gõ cửa thăm nhà. Ảnh: Chụp màn hình từ chương trình 

Trong một tập phát sóng của chương trình chương trình Gõ cửa thăm nhà, Phùng Ngọc Huy từng chia sẻ về quãng thời gian nghiệt ngã đã qua: “Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không có biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, em cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà hai tay vào nhau cho ấm lại.”

Cũng trong chương trình này, anh nhắn gửi đến con gái Lavie những lời yêu thương nói trên.

hình ảnh

Ảnh FB Phùng Ngọc Huy

Trước đây, từng có thời gian, Phùng Ngọc Huy chịu nhiều áp lực từ dư luận khi khán giả không ngừng tò mò, chờ đợi thời điểm Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đón bé Lavie sang Mỹ định cư. Nhiều người cho rằng anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, rằng anh không quan tâm đến con gái. Không giải thích nhiều, nam diễn viên lao đầu vào công việc, kiếm tiền để biến điều mong mỏi nhất ở hiện tại sớm thành hiện thực.

Anh chia sẻ, bản thân không chỉ cố gắng để có thể lo cho con cuộc sống ổn định bên đất khách mà còn đặt mục tiêu phải kết hôn cùng người dành tình yêu thương cho con gái. Anh chia sẻ đôi điều về tiêu chuẩn chọn bạn đời thế này: “Trước đây, khi còn trẻ, Huy nghĩ rằng mình phải cưới người xinh đẹp hay phải thế này thế kia. Thế nhưng ở hoàn cảnh và độ tuổi này, Huy muốn cưới một người biết chăm lo cho gia đình. Điều chắc chắn là cô ấy phải thương bé Lavie. Thời gian đầu quen nhau đủ để mình biết một người có thương trẻ con không, có sẵn lòng chăm sóc Lavie hay không. Điều đó rất quan trọng và không khó để nhận ra.”

hình ảnh

Người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành, suy nghĩ cũng trở nên sâu sắc và chín chắn hơn. Hơn nữa, khi con gái cần, chắc chắn cha sẽ phải cố hết sức để thực hiện mong ước của con ước. Cầu chúc ngày hai cha con chung một nhà sẽ sớm là một ngày gần nhất để những đau đáu của cha, niềm mong nhớ của con sẽ được khỏa lấp sau những tháng ngày xa cách địa lý đã lâu.