Cũng ‘khóc trôi sông’ như Trấn Thành, Mỹ Tâm lại được khen hết lời: Cốt lõi ở thái độ sống

Khoảnh khắc Mỹ Tâm khóc suốt 2 phút nhận về rất nhiều sự yêu mến và trân trọng từ khán giả, ngược lại với phản ứng của dư luận dành cho Trấn Thành.

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý khi chia sẻ về dự án ra mắt phim tài liệu về hành trình làm nghệ thuật của chính mình. Vốn dĩ là một ngôi sao hạng A, có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt, nên nhờ vào sức ảnh hưởng siêu khủng mà buổi họp báo đã thu hút rất nhiều gương mặt nổi tiếng tham dự, trong đó có: vợ chồng đạo diễn Lý Hải – Minh Hà, ca sĩ Hiền Thục, diễn viên Trương Quỳnh Anh, ca sĩ Trúc Nhân, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh… đặc biệt hơn chính là sự xuất hiện của bạn trai tin đồn – Mai Tài Phến.

Trong quá trình diễn ra họp báo, giọng ca “Như một giấc mơ” nhận về nhiều sự quan tâm khi có màn khóc không ngớt trong suốt 2 phút. Theo đó, Mỹ Tâm gửi lời cảm ơn đến ê-kíp những người đã đồng hành cùng mình trong suốt dự án. Ngoài ra, nữ ca cĩ còn bày tỏ sự biết ơn và tri ân tình cảm mà khán giả luôn dành cho cô trong suốt những năm tháng làm nghệ thuật.

hình ảnh

Mỹ Tâm khóc lóc ngay tại sự kiện (ảnh MXH)

Khoảnh khắc Mỹ Tâm khóc nhanh chóng được lan truyền rộng rãi khắp các trang mạng xã hội. Thậm chí, còn được mang ra bàn cân so sánh với màn khóc lóc gây tranh cãi gần đây của Trấn Thành.

Con nhớ cách đây không lâu, ông xã Hari Won bị chỉ trích khi có màn khóc vô tội vạ tại buổi họp báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nam nghệ sĩ còn than trách khán giả, kể khổ về nghề nghệ sĩ bạc khiến dư luận vô cùng bất bình.

Đến mức báo Công an nhân dân còn cho rằng “Lời tâm sự về nỗi vất vả, áp lực nghề nghiệp của Trấn Thành là sự khoa trương, trơ trẽn như đổ lỗi cho khán giả trong khi anh là một trong những ngôi sao ‘hốt bạc’ nhiều nhất showbiz Việt”.

hình ảnh

Khoảnh khắc khóc lóc của Mỹ Tâm được so sánh với Trấn Thành (ảnh MXH)

Tuy nhiên, khác với phản ứng gay gắt như Trấn Thành, dư luận lại rất dịu dàng với Mỹ Tâm, thậm chí còn yêu thương cô hơn sau màn khóc lóc trên. Nhiều người cho rằng, sở dĩ việc nữ ca sĩ khóc là để bày tỏ sự tri ân, biến ơn và trân trọng khán giả nên dễ dàng nhận được sự đồng cảm và yêu mến. Trái ngược với việc Trấn Thành dùng nước mắt để “kể khổ”, “trách nghề”; “trách khán giả”…

hình ảnh

Mỹ Tâm nhận được sự đồng cảm, thương yêu của khán giả khác hoàn toàn với Trấn Thành (ảnh MXH)

Qua đó, có thể thấy khán giả không hề cấm cản việc nghệ sĩ thể hiện cảm xúc, nhưng phải biết bộc lộ đúng nơi, đúng thời điểm. Không thể bạ đâu khóc đây, rồi tự cho bản thân cái quyền được xúc phạm hay đổ thừa khán giả dẫn, đến những hệ lụy không hay.

“Vốn dĩ trên thực tế mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả không phải là mối quan hệ của kẻ trên – người dưới theo kiểu một chiều mà đó là mối quan hệ hai chiều, tương tác qua lại. Nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm, nuôi dưỡng tâm hồn công chúng, làm phong phú hơn đời sống tinh thần của họ. Ngược lại khán giả không chỉ trả công cho nghệ sĩ mà còn nuôi sống nghệ sĩ về mặt tinh thần. Sự ủng hộ, động viên của khán giả là động lực để nghệ sĩ tồn tại và tạo nên những tác phẩm giá trị. Chính vì thế những nghệ sĩ tỏ thái độ vong ơn, coi thường khán giả đều cần phải nhận quả đắng, xử lý thích đáng” – trích báo Công An Nhân Dân.

Tuy nhiên, không phải vì một vài “con sâu” mà chúng ta đánh đồng về lối sống và đạo đức của giới nghệ sĩ. Trong đó, lớp nghệ sĩ thuộc hàng “cây đa, cây đề”, gạo cội như NSND Kim Cương, NSND Bạch Tuyết, NSND Lệ Thủy… đều dành sự tôn trọng tuyệt đối với khán giả và nhận về vô vàn tình yêu thương.

NSND Kim Cương tâm niệm: “Nghề mình không phải là nghề kiếm tiền mà là cái Đạo. Đạo ở đây là đạo làm người. Đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ và sự trân trọng của người nghệ sĩ đối với nghề nghiệp của mình và với khán giả. Do vậy, nghệ sĩ chúng tôi ngày xưa rất thận trọng với nghề. Chúng tôi kính Tổ nghiệp đến nỗi không dám nói một câu thất đức…

Mình không thể dạy người đời sống đẹp mà bản thân mình lại sống lọc lừa, độc ác, vô ơn… Nghệ sĩ là người đem đến cái đẹp, ca ngợi cái đẹp nên họ phải sống sao cho đẹp, dù biết đó là điều rất khó”.

hình ảnh

NSND Kim Cương luôn tâm niệm “nghệ sĩ ngoài trân trọng nghề còn phải biết trân trọng khán giả” (ảnh MXH)

Từ những trường hợp ở trên, có thể nhận thấy việc khán giả phản ứng trước việc nghệ sĩ bộc lộ cảm xúc một cách gay gắt hay không, đều phụ thuộc vào thái độ của chính người nghệ sĩ đó.