Cuộc sống vất vả khi XKLĐ: Những vết dây in hằn trên má, 2 lớp mặt nạ chẳng ngăn nổi bụi

Cuộc sống xuất khẩu lao động nơi xứ người vốn không phải màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ. Nơi đó có biết bao khó khăn chồng chất mà chỉ ai trải qua rồi mới có thể hiểu được. Nếu như có thể phát triển tại quê nhà, có lẽ sẽ không mấy ai chọn đi xa lập nghiệp, không có người thân, bạn bè bên cạnh.

Một cô gái đã chia sẻ những góc khuất ít ai biết của cuộc sống xuất khẩu lao động. Một cuộc sống thực sự không hào nhoáng, giàu có như nhiều người vẫn nghĩ. Mở đầu là hình ảnh một người đeo mặt nạ vải bao trùm kín cả gương mặt và đầu, chỉ để lộ ra duy nhất đôi mắt. Phần vải bên ngoài đã sờn, dường như nó đã gắn bó cùng cô từ rất lâu.

 
Lớp mặt nạ bằng vải dày, nhiều chỗ đã sờn rách. (Ảnh: Mậnnnn)
Lớp mặt nạ bằng vải dày, nhiều chỗ đã sờn rách. (Ảnh: Mậnnnn)

Sau đó, cô gái từ từ tháo lớp mặt nạ vải bên ngoài ra, để lộ gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng vết dây in hằn. Nếu như không bỏ lớp mặt nạ ra, có lẽ không ai nghĩ đây là một cô gái. Bởi có lẽ, người ta vẫn quen với hình ảnh của những cô gái nhỏ nhắn, không phải làm những công việc quá nặng nề. Không chỉ có vết dây in hằn trên mặt, làn da của cô gái còn bị đỏ ửng lên bởi nóng, mồ hôi và bụi bẩn.

 
Cô gái phải đeo tới 2 lớp khẩu trang để ngăn bụi bẩn. (Ảnh: Mậnnnn)
Cô gái phải đeo tới 2 lớp khẩu trang để ngăn bụi bẩn. (Ảnh: Mậnnnn)

 
Không ai nghĩ đằng sau lớp mặt nạ vải là một cô gái. (Ảnh: Mậnnnn)
Không ai nghĩ đằng sau lớp mặt nạ vải là một cô gái. (Ảnh: Mậnnnn)

Bên trong lớp mặt nạ vải, cô gái còn đeo cả một lớp khẩu trang y tế. Thế nhưng, dù đã có một lớp vải dày bao bên ngoài, chiếc khẩu trang vẫn dính đầy bụi bẩn, đen xì. Khoảnh khắc được cô gái chia sẻ chỉ có hình ảnh, không có lời than phiền, không có dòng trạng thái nào mà chỉ đơn giản là một bài hát nói về cuộc sống nơi xa nhà, những vất vả không biết nói cùng ai thế nhưng cũng đủ lột tả tất cả những gì mà cô gái đang phải chịu đựng nơi xứ người.

 
Gương mặt in hằn vết của những sợi dây khẩu trang. (Ảnh: Mậnnnn)
Gương mặt in hằn vết của những sợi dây khẩu trang. (Ảnh: Mậnnnn)

 
Trán lấm tấm mồ hôi, bụi bẩn dính đầy lên mặt. (Ảnh: Mậnnnn)
Trán lấm tấm mồ hôi, bụi bẩn dính đầy lên mặt. (Ảnh: Mậnnnn)

 
Mặt cô gái đỏ ửng lên vì bụi bẩn. (Ảnh: Mậnnnn)
Mặt cô gái đỏ ửng lên vì bụi bẩn. (Ảnh: Mậnnnn)

Dưới khoảnh khắc ấy, ai cũng cảm thấy xót xa thay cho cô gái và dành lời động viên tới cô. Một số bình luận của dân tình:

– “Cố lên chị nhé.”

– “Ban đầu cứ nghĩ là con trai, không nghĩ con gái lại làm công việc vất vả như vậy. Bạn giữ sức khỏe nhé.”

– “Mình đã từng nhưng rồi cũng bỏ nghề. Chúc em nhiều sức khỏe và thành công nhé.”

– “Mua mặt nạ chuyên dụng chống bụi ý em gái.”

– “Dùng mặt nạ nhựa cho đỡ nóng, đeo găng tay nữa”.

– “Lao động là vinh quang. Chúc em gặp nhiều an yên, may mắn và hạnh phúc”.

 
Dù đã đeo một lớp mặt nạ vải dày, chiếc khẩu trang bên trong vẫn đen xì, bám bụi. (Ảnh: Mậnnnn)
Dù đã đeo một lớp mặt nạ vải dày, chiếc khẩu trang bên trong vẫn đen xì, bám bụi. (Ảnh: Mậnnnn)

 
Hàng ngày, cô gái phải đối mặt với môi trường bụi bẩn, ảnh hưởng tới sức khỏe. (Ảnh: Mậnnnn)
Hàng ngày, cô gái phải đối mặt với môi trường bụi bẩn, ảnh hưởng tới sức khỏe. (Ảnh: Mậnnnn)

Có thể thấy, cuộc sống nơi xứ người vốn chưa bao giờ dễ dàng đối với bất kỳ ai, đặc biệt là với các cô gái. Công việc vất vả, lại không người thân ở bên cạnh, thế nhưng, vì tương lai, mọi người vẫn đang cố gắng từng ngày. Hy vọng những người con xa quê sẽ luôn gặp nhiều may mắn, ổn định được cuộc sống.

(yan.vn)