Cưới chàng Ấn gặp trắc trở vì gia đình cản, nàng Việt còn ngỡ ngàng vì phải đem lễ 190 triệu tới nhà trai

Chuyện tình xuyên biên giới của cô gái Việt và anh chàng Ấn Độ có nhiều chi tiết đặc biệt, ví dụ như việc “đàng gái” phải mang sính lễ sang nhà trai theo phong tục của xứ người thay vì ngược lại như ở nước ta. 

Những chuyện tình xuyên biên giới thường thu hút nhiều người quan tâm bởi những khác biệt độc đáo và đôi khi chính những điều này sẽ là “rào cản”, như một phép thử với người trong cuộc.

Gần đây, mình đọc trên VietNamNet câu chuyện của đôi vợ chồng Việt – Ấn và cảm thấy rất đỗi thú vị nên chia sẻ lại với mọi người. Hiện, Thanh Nhàn (26 tuổi, quê ở TP.HCM) và chồng là Manbir Singh (33 tuổi, Ấn Độ) đang mong đợi đến ngày “công chúa nhỏ” chào đời. Đây là “quả ngọt” thứ 2 của chuyện tình xuyên biên giới này.

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Chia sẻ trên VietNamNet, Thanh Nhàn cho biết cơ duyên giúp 2 vợ chồng cô gặp nhau là khi cùng đến viện dưỡng lão thực tập. Đến ngày cuối của kỳ thực tập, anh chàng Ấn Độ mới bắt chuyện với cô gái Việt với câu hỏi vô cùng đặc biệt:

“Trưa hôm đó, anh ấy đến bắt chuyện với tôi rồi hỏi: “Văn hóa nước bạn có cho phép một cô gái cưới người ngoại quốc không?”. Câu hỏi khiến tôi rất bất ngờ. Tuy vậy, tôi vẫn gật đầu, trả lời là có.

Về trường, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Đôi khi, chúng tôi không hẹn mà gặp ở trường, thư viện, ngoài đường phố…”, Thảo lể lại.

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Dần dần, hai người nhận ra tình cảm dành cho đối phương và Manbir đã ngỏ lời tỏ tình với cô gái Việt. Cảm nhận được sự chân thành cũng như nhận thấy anh chàng Ấn Độ là người chín chắn, có ý chí nên Thanh Nhàn đã gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của anh.

Tuy vậy, cặp đôi đã trải qua trắc trở khi gia đình ngăn cản do khác biệt văn hóa, tôn giáo. Khi biết con gái hẹn hò với chàng trai Ấn, mẹ của Thanh Nhàn lo lắng rằng tương lai con sẽ khó hạnh phúc. Bố của cô cũng không đồng ý tác hợp chuyện tình Việt – Ấn ngay từ đầu.

Về phía “nhà trai”, gia đình của Manbir cũng không đồng ý ngay khi biết anh đang hẹn hò cô gái ngoại quốc. Lúc đó, bố của anh muốn con trai cưới vợ cùng quê, cùng tầng lớp.

“Ở Ấn Độ vẫn còn tình trạng hôn nhân sắp đặt. Anh trai của Manbir cũng lập gia đình theo kiểu hôn nhân như thế.

Theo phong tục của họ, con trai khi đến tuổi sẽ được bố mẹ chọn trước vợ cho mình. Trong lúc chúng tôi yêu nhau, bố mẹ của Manbir cũng hay gửi hồ sơ các cô gái họ đã chọn để anh hẹn hò”, cô gái Việt chia sẻ trên VietNamNet.

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Thời gian đầu, cặp đôi phải “cứng rắn” để bảo vệ tình yêu của mình. Thậm chí, Manbir và bố của anh “chiến tranh lạnh”, không nói chuyện với nhau sốt 3 tháng liền. Trong khi đó, bố của Thanh Nhàn cũng im lặng với con gái suốt 1 tháng.

Trước áp lực từ gia đình, cặp đôi từng có lúc suýt buông tay nhau nhưng cuối cùng vì tình yêu dành cho nhau quá lớn nên cả hai dần thuyết phục gia đình tác hợp. Sau bao nỗ lực, Thanh Nhàn và Manbir đã được gia đình chấp thuận chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, lúc này sự khác biệt trong văn hóa, phong tục cưới hỏi mỗi nước nên khiến cặp đôi thêm lần nữa đối diện thử thách. Theo lời kể của Thanh Nhàn trên VietNamNet:

“Lúc bàn chuyện đám cưới, gia đình hai bên tiếp tục gặp trục trặc vì phong tục, nghi lễ của nhà trai, nhà gái rất khác nhau. Bố của Manbir rất bất ngờ khi biết theo phong tục cưới xin của Việt Nam, nhà trai phải có của hồi môn cho nhà gái.

Bố tôi cũng ngỡ ngàng khi biết, nếu kết hôn với Manbir, tôi phải mang sính lễ đến hỏi cưới. Theo phong tục của Ấn Độ, khi kết hôn, cô dâu phải mua cho mỗi chị họ bên nhà trai một bộ chăn gối mới. Số tiền tôi cần chi cho sính lễ lên đến 8.000 USD (khoảng 190 triệu đồng)”.

Mỗi bên đều có quan niệm khác nhau trong chuyện cưới hỏi và để giải quyết “nút thắt” này, Manbir đã bỏ tiền túi rồi nhờ người thân mua giúp sính lễ. Sau cùng, cặp đôi đã tổ chức đám cưới viên mãn tại 3 quốc gia: Việt Nam, Ấn Độ và Australia.

hình ảnh

Về mối quan hệ với nhà chồng, hiện Thanh Nhàn đã nhận được sự chấp nhận cũng như chiếm được tình cảm của bố mẹ Manbir. Cô không phải làm dâu, không phải trải qua những phong tục truyền thống của xứ người. “Sau những khó khăn, bây giờ chúng tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chúng tôi được cha mẹ 2 bên yêu thương. Đặc biệt là mẹ chồng. Bà tâm lý và thương yêu tôi”, nàng dâu Việt tâm sự trên VietNamNet.

Cưới xin giữa người cùng nước đã lắm chuyện chưa hòa hợp, huống gì là kết hôn với người ngoại quốc khác biệt quá nhiều về văn hóa, phong tục. Tuy nhiên chuyện này như để “kiểm tra” tình cảm của đôi bên có đủ lớn, đủ bền để cùng nhau giải quyết ổn thỏa hay không. Như câu chuyện trên, vợ Việt chồng Ấn đã dần dần tìm cách gỡ “nút thắt” để gia đình đôi bên tin tưởng, tác hợp và mở lòng đón nhận.