Cưới người đàn ông Ấn, mẹ đơn thân Việt nghỉ làm ở nhà nội trợ, đi chơi xa là chồng “nhớ hơi” gọi về

Chuyện tình của vợ Việt – chồng Ấn sau 4 năm kết hôn chắc chắn sẽ khiến nhiều người xuýt xoa bởi quá ngọt ngào, lãng mạn hệt như phim.

Gần đây, mình đọc trên VietNamNet và không khỏi xuýt xoa trước câu chuyện của chị Hải Vân (sinh năm 1979, quê ở Phú Thọ) và chồng là anh Singh. Trước khi gặp người chồng hiện tại, chị Vân là mẹ đơn thân nuôi con trai. Năm 2009, chị và chồng cũ ly hôn vì mâu thuẫn khó lòng giải quyết được.

Sau khoảng 10 năm, mẹ đơn thân mới có thể dần mở lòng để đón nhận cơ hội mới trong chuyện tình yêu. Hồi 2019, một lần vào app hẹn hò, chị Vân tình cờ thấy anh Singh và ấn tượng với người đàn ông có khuôn mặt hiền, dáng cao. Hồ sơ của anh giới thiệu anh có 3 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ và nói được 6 ngoại ngữ. Anh có vẻ ngoài giống người Ấn nhưng là quốc tịch Hàn Quốc và điều này khiến mẹ đơn thân Việt khá tò mò.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Sau thời gian trò chuyện, hai người nhận ra điểm chung ở đối phương với mình là từng trải qua đổ vỡ trong quá khứ. Trước đây, anh Singh lấy vợ là người Hàn và nhập quốc tịch. Anh mở nhiều công ty ở xứ kim chi. Đến năm 2012, anh ly hôn vợ và để lại toàn bộ tài sản cho người phụ nữ này để cô nuôi 2 con.

Thời điểm gặp chị Vân, anh Singh “trắng tay” và chỉ còn căn nhà ở Ấn Độ. Nếu như điều này dễ khiến nhiều người e dè bởi tâm lý phụ nữ sau đổ vỡ thường muốn gặp người vững về kinh tế thì chị Vân lại có quan điểm khác. Nghĩ đến việc anh Singh từng không tiếc gì mà để tài sản cho vợ và con, mẹ đơn thân Việt cho rằng đây là người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình ngay cả khi đường ai nấy đi.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Sau 3 tháng tìm hiểu nhau qua mạng, anh Singh đến Việt Nam để gặp trực tiếp chị Vân và được chị đưa về nhà ở Phú Thọ để giới thiệu với gia đình. Khi mọi thứ “chín muồi”, mẹ đơn thân quyết định nghỉ việc và âm thầm b.án căn nhà 3 tầng của mình ở Phú Thọ để cùng anh Singh kinh doanh khách sạn, mở tour du lịch ở Đà Nẵng.

Mọi chuyện tưởng như tiến triển tốt đẹp thì bất ngờ dịch bệnh ập đến khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng, còn anh Singh bị “kẹt” lại, không thể về Hàn hay Ấn. Thời điểm khó khăn này, nhiều người nói ra nói vào, khuyên chị Vân nên suy nghĩ lại nhưng chị vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

“Tôi thấy anh không có lỗi, cũng không làm gì sai trái nên tôi không thể làm thế. Hơn nữa, tôi nghĩ, anh xa quê hương để đến với tôi, chỉ biết tôi nên tôi phải thương anh, đặt địa vị tôi vào anh để hiểu”, chị Vân tâm sự.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Khi kinh doanh thất bại, hai vợ chồng rơi vào cảnh nợ nần nhưng mọi chuyện dần khả quan hơn khi tháng 9/2021, anh Singh được mời về Ấn làm phó giám đốc phát triển và kinh doanh dự án cho một công ty thép xây dựng. Phía công ty đã đài thọ rất tốt, lo cho vợ chồng chị Vân – Singh nhà ở, xe cộ ổn định.

Qua thời kì thử thách, hai vợ chồng chăm chỉ làm việc để kiếm tiền và càng yêu thương, gắn bó với nhau hơn. Anh chồng người Ấn còn hợp tác với công ty về du lịch hay xuất khẩu mí đường, mật ong giữa Ấn và Hàn nên thu nhập khá tốt. Cô vợ Việt chủ yếu ở nhà nội trợ, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, làm những điều khiến bản thân yêu thích.

hình ảnh

Đến nay đã 4 năm “góp gạo thổi cơm chung”, hai vợ chồng đã vượt qua nhiều thử thách và chứng minh tình yêu dành cho nhau là chân thành và mãnh liệt đến dường nào. Chia sẻ trên VNE, chị Vân hài hước cho biết anh Singh có xu hướng… “ngh.iện vợ” bởi xa chị là anh lại nhớ và hai người thường đi chung với nhau.

Anh Singh còn cho rằng vợ đã vất vả nhiều nên giờ là lúc nên tận hưởng cuộc sống. Năm rồi, khi đã có ít tiền trong tay, anh còn nhắc vợ nên về quê ở Phú Thọ mua nhà nhưng chị vẫn chưa tìm được căn ưng ý.

Còn đối với con trai riêng của vợ, anh Singh thương yêu không phân biệt và còn nghĩ đến tương lai cho đi du học, làm việc ở Hàn Quốc hoặc Canada sau khi cậu bé tốt nghiệp cấp 3. Với phụ nữ tái hôn khi có con riêng như chị Vân, việc được chồng thương yêu là điều quá đỗi hạnh phúc và còn tuyệt vời hơn khi đối phương mở lòng đón nhận con riêng như anh Singh.

(Webtretho)