Cựu binh Mỹ gặp lại con gái Việt sau 50 năm thất lạc

Cựu binh Mỹ Harold Setser, người từng tham chiến tại Việt Nam, đã đoàn tụ với cô con gái gốc Việt sau gần nửa thế kỷ mất liên lạc.

Cựu binh Mỹ đoàn tụ với con gái gốc Việt sau 50 năm  - 1
Cựu binh Mỹ Harold Setser và con gái thất Phuong Nguyen (Ảnh: Wreg).

Đó là cuộc đoàn tụ mất 50 năm mới có thể diễn ra. Ngày 29/7, cựu binh Setser cuối cùng đã gặp lại con gái Phuong Nguyen sau khi ông rời Việt Nam vào năm 1971.

Cuộc gặp mặt diễn ra tại sân bay quốc tế Memphis, bang Tennessee. Phuong Nguyen đưa 2 con trai Anthony and Steven Van Doan bay từ Connecticut tới Memphis để gặp ông Setser.

Với người cựu binh Mỹ, háo hức là chưa đủ để mô tả cảm xúc của ông. “Tôi rất hạnh phúc khi tìm thấy con gái sau thời gian dài xa cách. Với tôi, cuộc chiến tranh cuối cùng cũng đã khép lại”, Setser nói.

Setser từng tham chiến ở Việt Nam và phục vụ trong không quân Mỹ khi ông gặp mẹ của Phuong Nguyen. Sau đó, ông rời không quân và trở thành một nhà thầu dân sự. Tuy nhiên, do thị thực hết hạn, nên ông phải rời Việt Nam vào năm 1971 khi Phuong Nguyen mới 4 tháng tuổi.

Setser cho biết, ông không bao giờ quên con gái và luôn tìm kiếm thông tin về con. “Tôi tìm con gái ở nhiều nơi trước khi có internet, nhưng tôi đã tìm sai tên. Con tôi được người khác nhận nuôi nên tôi đã tìm sai tên. Nếu không nhờ xét nghiệm ADN, tôi sẽ không thể tìm được con”, ông cho biết.

Khoảng 15 năm trước, Setser thực hiện xét nghiệm ADN để tìm con thông qua chương trình tìm kiếm thân nhân AncestryDNA, nhưng không thành. Năm ngoái, Steven, con trai Phuong Nguyen, quyết định làm xét nghiệm ADN trên nền tảng AncestryDNA và ngay lập tức, cậu đã tìm thấy một mẫu gene tương thích.

“Tôi chỉ là tò mò. Bạn biết đó, tôi (muốn biết tôi) là ai? Và tôi đã tìm thấy ông ngoại”, Steven cho hay.

Cựu binh Mỹ đoàn tụ với con gái gốc Việt sau 50 năm  - 2
Setser cùng con gái và 2 cháu ngoại (Ảnh: Wreg).

Sau đó, Setser bắt đầu liên lạc và trò chuyện với các thành viên gia đình mà ông thất lạc nhiều năm qua điện thoại và video chat, nhưng do Covid-19, kế hoạch đoàn tụ của họ bị lùi lại.

“Thật sự rất háo hức. Tuyệt vời. Mẹ tôi luôn muốn gặp cha đẻ của bà”, con trai Anthony của Phuong Nguyen cho biết.

Setser cho biết, ông dự tính sẽ đưa con gái và 2 cháu trai tới Beale Street, trong khi Phuong Nguyen đã hứa sẽ nấu cho cha một số món Việt Nam khi chị đến Memphis. Setser nói rằng, họ có rất nhiều thời gian để bù đắp sự xa cách 50 năm.

“Lần cuối gặp con gái, con chỉ lớn cỡ này. Giờ con đã trưởng thành rồi”, Setser nói.