Đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên

“…Hãy cho vợ anh cơ hội để làm điều đó cho anh. Không phải b.í mật nào cũng cần phải phơi bày, tốt nhất cứ để nó ngủ yên mãi mãi”.

Tôi đồng cảm với nỗi đ.au kh.ổ, thấ.t vọng và kh.ó chịu của anh. Phát hiện người vợ bao năm mình yêu thương lại từng lừa d.ối mình, qua lại với một người đàn ông khác thật là một chuyện quá sức đa.u lòng.

Nói ai chẳng từng có lúc sa.i lầm cũng chỉ là ngụ.y biện, nhưng sự thật là như thế. Điều quan trọng nhất là cô ấy biết mình sai, dứt khoát dừng lại và không muốn tá.i phạm. Cô ấy biết đã từng có lỗ.i với anh và không muốn có l.ỗi thêm bấ.t cứ một lần nào nữa. Tất cả đã là chuyện đã qua, rất đáng quên.

Nếu như việc vợ anh lừ.a d.ối anh đang là hiện tại thì anh nên nói ra để giải quyết vấn đề. Còn đây, dù muốn dù không cũng là chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được. Vợ anh vẫn là người vợ tốt, chăm lo cho gia đình, cho con chu đáo. Nếu anh cũng yêu thương vợ, thôi thì rộng lượng một lần. Coi như vợ anh đã từng trượt ngã và cố gắng tự mình đứng lên.

dan ong

Cô ấy chắc hẳn cũng đã tự trách mình nhiều, tự cảm thấy có l.ỗi với chồng con.

Anh hãy tin tôi đi, trong một cuộc tình, không phải lúc nào người bị lừ.a d.ối cũng là người đ.au kh.ổ nhất. Hãy cho đi sự bao dung, rồi sẽ nhận về những ấm êm. Anh là người chồng tốt, xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hãy cho vợ anh cơ hội để làm điều đó cho anh. Không phải b.í m.ật nào cũng cần phải phơi bày, tốt nhất cứ để nó ngủ yên mãi mãi.

Thu Hoài