Đã ly hôn 10 năm, Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn đồng lòng làm 1 điều cho cố CS Phi Nhung

Dù đã ly hôn gần 10 năm, Trizzie Phương Trinh cùng chồng cũ Bằng Kiều vẫn cùng nhau làm điều ý nghĩa cho cố ca sĩ Phi Nhung.

Từng là một cặp đôi đẹp nhất nhì trong showbiz Việt, Bằng Kiều – Trizzie Phương Trinh cùng nhau trải qua một chặng đường hôn nhân rất dài. Hai người có 3 người con kháu khỉnh, đáng yêu, nhưng cuối cùng cả hai vẫn ‘đường ai nấy đi’ trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả.

Tuy nhiên, không giống như những cuộc hôn nhân đổ vỡ khác, một khi quay lưng trở thành kẻ thù của nhau thì Bằng Kiều và vợ cũ lại luôn coi nhau là bạn bè. Sau khi chia tay, cả hai vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cư xử văn minh, giữ mối quan hệ thân thiết để cùng nuôi con trưởng thành.

Về phía Bằng Kiều, hậu ly hôn, nam ca sĩ chi hơn 2 tỷ đồng/năm để trợ cấp cho vợ cũ và ba con. Về phía Trizzie Phương Trinh thời điểm công khai chuyện có tình mới, nữ ca sĩ hải ngoại không quên “xin phép” chồng cũ cho người đàn ông này được chăm lo, dạy dỗ các con khi anh vắng mặt.

Ngoài ra, việc cùng chung có mối quan hệ thân thiết với Phi Nhung khiến cả hai còn chung tay góp sức hoàn thành tâm nguyện sau khi nữ ca sĩ qua đời.

Mới đây, trên trang cá nhân của giọng ca ‘Nơi tình yêu bắt đầu’ có đăng tải bài viết xúc động nhân chuyến lưu diễn tại Frankfurt, Đức:

“Hôm nay hát ở Frankfurt, có 1 cậu bé được mẹ dắt vào trong phòng sau sân khấu đòi gặp bằng được BK. Thì ra là cậu vào để nhờ chú BK đưa chiếc phong bì có 100euro để chuyển tới cô Trizzie Nguyen cho vào quỹ từ thiện của cô Phi Nhung .

Cậu bé làm mình thực sự xúc động , cậu không hoàn hảo bình thường như bao người mà là 1 người khuyết tật (mình thấy cậu nói không rõ, và cử động rất khó khăn). Nhưng tấm lòng và trái tim của cậu thì không hề khuyết tật mà thật sự hoàn hảo, thậm chí tuyệt đẹp nữa.

Cảm ơn cậu bé, cháu làm chú thấy cuộc đời này thêm đẹp khi có những trái tim như cháu. You are my Hero! ”

Ý nghĩa nhân văn và tấm lòng cao cả trong bài viết Bằng Kiều đăng tải ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm rất lớn của CĐM. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự cảm phục và xúc động với trái tim nhân hậu của cậu bé khuyết tật.

Đáng chú ý, với tư cách là người nhận số tiền, Trizzie Phương Trinh xúc động rơi nước mắt, chia sẻ lại bài viết của chồng cũ: “Trái tim vàng là đây. Mình đã rơi nước mắt khi nhìn hình ảnh cậu bé cầm tờ 100 Euro nhờ Nguyen Bang Kieu cầm về đưa cho mình để bỏ vào quỹ xây trường Việt ngữ Phi Nhung. Đây là tấm gương sáng để chúng ta noi theo.”

Được biết, trước khi qua đời, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn còn trăn trở tâm nguyện xây dựng Trường học Việt Ngữ chưa kịp hoàn thành. Đây là di nguyện của cố ca sĩ mong muốn tạo ra một môi trường để cho những thế hệ người Việt tại Mỹ sau này học thật giỏi tiếng Việt, biết về lịch sử, văn hóa của quê hương.

Vừa là một người đồng nghiệp thân thiết và vừa xem Phi Nhung như người thân trong gia đình, ca sĩ Trizzie Phương Trinh quyết tâm hoàn thành di nguyện của người em quá cố. Và trong hành trình ấy Trizzie Phương Trinh không hề đơn độc mà có sự giúp đỡ của chồng cũ Bằng Kiều. Cả hai chung tay góp sức để rút ngắn thời gian để cố ca sĩ Phi Nhung ở nơi xa có thể thanh thản.

(Techz)