Đàm Vĩnh Hưng muốn con đeo bám mình thật lâu: ‘Sẽ xây cây ATM ngay cửa phòng cho con về rút’

Bữa giờ thấy vụ Đàm Vĩnh Hưng công khai con nhiều người ngỡ ngàng cũng phải, qua 50 tuổi rồi anh ấy mới có đứa con đầu lòng mà giấu kĩ 3 năm cũng là quá giỏi luôn.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Anh bắt đầu được biết đến sau khi đoạt giải 4 Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 1998. Từ đầu thập niên 2000, ca sĩ gây chú ý với nhiều bài hát như “Bình minh sẽ mang em đi”, “Góc phố rêu xanh”, “Tình ơi xin ngủ yên”… Ngoài ca hát, anh còn làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc. Nổi tiếng, giàu có nhưng trước giờ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa từng công khai tổ ấm nhỏ của mình, nam ca sĩ thường mập mờ chia sẻ bóng gió về đời tư mà thôi.

Theo Thanh Niên đưa tin, sau hơn 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa con trai ruột ra ánh sáng vào tối 2.10. Nam ca sĩ cho biết đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ thông tin này. Thời gian qua, giọng ca Xin lỗi tình yêu không công khai sự việc vì muốn bảo vệ con trước dư luận.

Trên sân khấu, nam ca sĩ cũng gây bất ngờ cho mọi người có mặt khi lần đầu công bố cậu con trai ruột 3 tuổi.

Đây là tình yêu to lớn nhất của tôi suốt 3 năm qua – bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Đàm Vĩnh Hưng. Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý“, nam ca sĩ chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnh

Đàm Vĩnh Hưng và con trai. Ảnh: Thanh Niên

Đàm Vĩnh Hưng không khỏi bất ngờ trước sự đón nhận tích cực của khán giả. Đặc biệt, bé Polo Huỳnh trở thành một trong những nhóc tì được yêu thích nhất showbiz. Từ khi công khai con, nam ca sĩ vui vẻ, lạc quan hơn. Trên mạng xã hội, Mr.Đàm thường xuyên đăng tải hình ảnh đáng yêu bên con trai. Dù bận rộn nhưng Đàm Vĩnh Hưng dành phần lớn thời gian bên bé Polo Huỳnh. Cả hai quấn quýt, cùng vui chơi, cười đùa trong biệt thự của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ cũng cho biết đã lường trước việc khi thông tin về bé Polo được công bố sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng mong sau khi công bố thông tin này sẽ được mọi người hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha với anh. “Hưng muốn làm một người cha như bao người cha khác. Hưng hay dùng từ “người yêu bé nhỏ” hoặc khi làm thơ mình hay xưng “ta” và “em”, nhiều người tưởng nhầm rằng Hưng nói về người yêu mình. Sự thực “người yêu bé nhỏ” đó chính là Polo. Hưng muốn từ giờ phút này Hưng có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình” – nam ca sĩ xúc động nói.

Với đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn đầy đặn, Polo giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như đúc từ một khuôn khiến khán giả thích thú. Anh cho biết: “Sự xuất hiện của bé đã giúp Hưng bước sang một trang cuộc đời mới, đầy màu sắc, ý nghĩa hơn và tràn đầy tình yêu thương ấm áp từ gia đình nhỏ của mình“.

Không chỉ chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới nhất của con trai, Đàm Vĩnh Hưng còn hé lộ nhiều khoảnh khắc của con thời bé. Nam ca sĩ gần như dành Facebook cá nhân để đăng ảnh con, thay vì tập trung cho hình ảnh cá nhân, công việc.

Đàm Vĩnh Hưng dí dỏm cho biết anh có hơn 50.000 bức ảnh, 9.000 video bên con trai từ khi bé chào đời. “Hưng hứa sẽ đăng dần dần để cả nhà thấy ba Hưng đã nuôi Polo ra sao nha”, anh chia sẻ. Thậm chí, Mr. Đàm còn hứa sẽ lập fanpage riêng cho con trai trước sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trước đây, Đàm Vĩnh Hưng nhận nuôi 3 người con. Anh từng chia sẻ hằng tháng tốn hàng trăm triệu đồng cho việc học hành của các con. Ca sĩ nói anh lớn lên trong cảnh nghèo khổ, nên luôn cố gắng làm việc kiếm tiền lo cho các con đủ đầy.

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ thêm, nhiều phụ nữ muốn cùng anh gánh vác việc nuôi dạy con nhưng anh thấy “phiền hà”, vì quen việc vừa làm cha, vừa làm mẹ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, khi được hỏi về mẹ của con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng lại có chia sẻ bất ngờ: “Ghê chưa, không biết mẹ Polo là ai luôn, cuối cùng cũng không ai biết mẹ Polo là ai cả. Mẹ con trai tôi chính là tôi, tôi đẻ rồi tôi nuôi luôn”.

Đây không phải lần đầu tiên anh trả lời những nghi vấn của công chúng về chuyện vợ, con. Sao nam ít khi chia sẻ về đời tư nhưng lại là người vướng nhiều ồn ào về chuyện tình cảm nhất nhì showbiz Việt. Những phát ngôn của anh về vấn đề hôn nhân cũng luôn gây chú ý.

Bên cạnh đó, anh còn thừa nhận: “Tôi đã từng kết hôn nhiều lần khác nhau, không cần bà con họ hàng chứng kiến và cũng ly hôn nhiều lần. Chúng tôi có khi kết hôn ngoài đường phố Hà Nội, một tiếng sau lại trả nhẫn, hủy hôn. Hôn nhân là chuyện riêng tư của mình mà”.

Nói về quyết định có con, trả lời phỏng vấn trên Saostar, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ mình là người thích em bé và không muốn công khai nên thậm chí đến mẹ của anh cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cháu nội:

Tôi là một người thích em bé, ngay từ thời điểm còn làm thợ hớt tóc, tôi đã bồng bế em bé. Ngay cả con của chị hai tôi cũng đã chăm sóc từ những ngày đầu nên mình rất thích. Tôi cũng thuộc tuýp người thích chơi bất ngờ nên thời điểm suy nghĩ đến chuyện có con, tôi không muốn công khai mà để đến khi nào có quả ngọt thì mới công bố. Ngay cả mẹ tôi cũng không tin chuyện tôi có con, đến ngày đầy tháng tôi mới công bố với mẹ, ngay cả khi tôi nói có con mẹ cũng không có phản ứng gì, còn hỏi con đâu. Đến khi thấy được mặt cháu, mẹ thấy giống từ mũi đến cằm mới vỡ òa lên khóc.

Trong suốt 3 năm giấu kín, tôi sợ những hình ảnh của con bị lọt ra ngoài. Tôi là một người thích chụp hình, quay phim và lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Tôi cũng sợ mất hình ảnh, tôi muốn lưu giữ lại những hình ảnh cho con, lỡ như sau này con có làm những công việc gì liên quan đến showbiz hay cần sử dụng hình về sau. Nghĩ thế nên mình phải lưu giữ lại những hình ảnh đó, trước mắt là để lưu giữ cho chính mình, còn chuyện tương lai thì tính sau. Thế nhưng nếu ai theo dõi kỹ thì tôi có gắn một bức ảnh được tôi và ê-kíp lồng ghép trắng đen vào ảnh album’

hình ảnh

hình ảnh

Đàm Vĩnh Hưng chăm con cực khéo. Ảnh: FBNV

Là một người mê con và yêu con hết mức, ông hoàng nhạc Việt tự cảm thấy hối hận vì đã có con quá muộn. Dù vậy, anh cũng thẳng thắn bày tỏ niềm mong ước được sống lâu bên con và mong con sẽ đeo bám mình thật lâu.

Tôi làm thơ cho con nhiều lắm, lúc con bệnh tôi cũng làm thơ, đi quay nhớ con tôi cũng làm thơ và ngay cả lúc hối hận vì mình không có con sớm mà thay vào đó có con ở ngưỡng tuổi 50, tôi cũng làm thơ. Đêm đó là tôi đi quay ở Vũng Tàu, có một ngày thôi nhưng nhớ con kinh khủng, thế nên mình quyết định làm một bài thơ về hoàng hôn. 

Tôi như một người mê con nặng, tôi đứng đầu ở khía cạnh này. Thật sự tôi tiếc chứ, nếu được làm lại tôi sẽ có con năm 30 tuổi, hoặc sớm hơn. Hoặc có những người fan, người yêu người ta nói nếu như Đàm Vĩnh Hưng lập gia đình sớm thì có thể sinh ra được họ. Nhưng mà ngày nay nè mọi người ơi, mọi người phải công nhận là lập gia đình, mình chỉ làm cha làm mẹ được 16 – 18 năm thôi. Sau đó các con sẽ bắt đầu tự lập, dọn ra ngoài và làm theo ý của các con. Tôi sợ cảm giác đó lắm, làm sao để con mình đeo bám mình, không thể rời khỏi mình. Tôi hay nói đùa rằng cố gắng hát nhiều, kiếm tiền nhiều để sau này về già xây những cây ATM trước cửa nhà hay cửa phòng, con có hết tiền thì về rút. Rút tiền thôi rồi đi cũng được…’ – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên Saostar.

Nhớ lại thời khắc đón cậu con trai đầu lòng, Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào kể lại giây phút tuyệ diệu đó mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được: ‘Đó là một ngày rất đặc biệt đối với tôi, Polo chào đời sớm một ngày so với dự tính. Theo kế hoạch tôi sẽ bay về sớm một ngày để chuẩn bị nhưng đúng ngày hôm đó là Polo chào đời luôn, tôi vừa đáp máy bay là đến ngay bệnh viện, chạy vào bệnh viện nhưng sợ người khác biết nên đội mũ, khẩu trang, kính,… ngồi một góc để chờ đợi. Đến khi người bạn thân duy nhất mang con ra thì tôi nhìn mà cảm giác đặc biệt lắm, nhìn Polo mà hơn cả hàng trăm giải thưởng của tôi cộng lại. Cảm giác đặc biệt khó tả lắm. Nhìn con của Lệ Quyên, Quang Dũng mà tôi cũng mong con mình được một chút như vậy. Tôi chứng kiến sự thay đổi của con từng ngày, từng giờ,… Đó là những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên được.”

Đàm Vĩnh Hưng cho biết Polo Huỳnh là “đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng”. Khi sự nghiệp đã ổn định, nam ca sĩ nói anh tập trung chăm lo, dành toàn tâm toàn ý cho con trai. Thế nhưng cũng trong chia sẻ mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nói mình mơ ước có thêm 2 bé gái nữa và rất có thể điều này sẽ thành sụ thật: ‘Điều này không dám hứa trước nhưng ước mơ thì có, ước mơ là có thêm 2 bé gái nữa. Mà mọi người cũng biết ước mơ của tôi rồi, nó luôn luôn thật’.

Từ khi có Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng đã không còn “ngông” và ồn ào nữa. Trước đó, anh luôn là cái tên gây chú ý bởi những phát ngôn có phần mạnh bạo mỗi khi lên tiếng bảo vệ bản thân và đồng nghiệp. “Bây giờ Hưng thay đổi rồi nha, tâm tính mình hiền lành, nhẹ nhàng, không có nặng nề bất kỳ điều gì, chỉ vì Polo thôi. Polo như thiên thần xuất hiện, từ khi có con, gia đình Hưng yên ấm, Hưng thành một người khác luôn”, nam ca sĩ tâm sự.

hình ảnh

Sau khi có con trai, Đàm Vĩnh Hưng còn mong có thêm 2 bé gái nữa. Ảnh: Thanh Niên

Quả thật Đàm Vĩnh Hưng đúng kiểu người mê con luôn, nhìn anh ấy chăm sóc chăm lo cho Polo từng li từng tí mà cảm thấy ngưỡng mộ quá chừng. Có được người cha giàu có, nổi tiếng lại hết mực thương yêu chiều chuộng mình thế này thì còn gì bằng nữa, Polo đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng.