Đàm Vĩnh Hưng nổi đóa khi bị mỉa khoe con quá đà: ‘Đã không thích, tốt nhất đừng quan tâm’

Liên tục nhận về những bình luận không hay liên quan đến quý tử, Đàm Vĩnh Hưng liền lên tiếng chất vấn khiến người hâm mộ phải thán phục.

Kể từ ngày công khai quý tử, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng thay đổi nhiều hơn trước, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc ngọt ngào bên bé Polo khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Tuy nhiên, ngoài những bình luận bày tỏ sự yêu thích từ người hâm mộ, xuất hiện không ít những ý kiến tiêu cực, mỉa mai chuyện “ông hoàng nhạc Việt” thường xuyên khoe ảnh quý tử lên mạng xã hội.

Liên tục nhận về bình luận công kích, châm biếm từ anti-fan, giọng ca “Lâu đài tình ái” không lựa chọn im lặng, thay vào đó đăng tải bài viết dài bày tỏ sự bức xúc. Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích hành động công kích quá đà từ anti-fan, đặc biệt là nhắm đến con trai của mình.

hình ảnh

Đàm Vĩnh Hưng đáp trả những bình luận kém duyên từ anti-fan (ảnh FBNV)

“Ông hoàng nhạc Việt” bày tỏ sự bức xúc : “Không biết có phải đó là công thức để làm thành cuộc đời và xã hội hay không nữa? Sao mình thấy có quá nhiều thành phần rảnh rỗi, vô ý thức, cực đoan, dốt, vô văn hóa, hỗn, suy nghĩ hạn hẹp. Vì họ hay nhảy vào chuyện của người khác mà trong khi không liên quan gì đến cuộc sống của họ.

Nếu mình ghét hay không thích ai đó, cách duy nhất của mình là không bao giờ để kẻ đó trong đầu hay phải quan tâm nó ra sao, sống thế nào, ăn gì, đi đâu, ngủ với ai? Mình mặc kệ thì mới lãng quên nhanh được. Còn đây, các ông các bà rõ ràng là không ưa mình, lại cứ thích chui tọt vào “nhà mình” để nhòm ngó đủ thứ, xem cho đã rồi bực mình.

Sau đó bắt đầu c.h.ử.i bới với những lời lẽ t.ụ.c t.ĩ.u, kể cả những lời n.gu.y.ền r.ủ.a cho mình. Chi vậy? Sao phải xem để giúp nó tăng thêm 1 view? Sao phải nhắc tới nó cho nhiều người biết thêm về cái tên nó và càng làm cho nó được chú ý và nổi hoài”.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn thẳng thắn đáp trả khi liên tục bị anti-fan mỉa mai chuyện khoe con. Nam ca sĩ khó chịu nói: “Không hiểu nổi họ đang nghĩ gì mà giờ này vẫn yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng sao kê và phán mình ăn chặn mà không chịu nhìn nhận những gì mình đóng góp cho xã hội và người nghèo trong hơn 20 năm qua. 95% các bình luận họ để lại là sai chính tả trầm trọng. 

Nhiều má vô dạy đời và khuyên tôi bớt khoe con lại, xàm quá hoặc có những người bình luận kiểu: Cứ làm như mình mình có con, gọi mình là thằng này trong khi nhìn bản mặt đứa nào tui cũng đẻ ra được cả. Thiết nghĩ nếu họ biết suy nghĩ thì đã không bị xếp vào”.

hình ảnh

Việc Đàm Vĩnh Hưng liên tục khoe con khiến một bộ phần khán giả không hài lòng.

Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng ngay sau khi được đăng tải liền nhận về rất nhiều lượt tương tác từ phía cộng đồng mạng. Người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự hả hê trước màn đáp trả cực gắt của nam ca sĩ, thậm chí còn ủng hộ cách làm của thần tượng.

“Em nói quá chuẩn, những người đó ko bao giờ bằng em nên ghen ăn tức ở. Em để ý những người đó chỉ làm cho em tổn thương, tổn thọ! Ko cần để”; “Đàm Vĩnh Hưng nói quá chuẩn, tôi luôn ủng hộ bạn và bạn hát rất hay và tình cảm tôi rất thích giọng hát của bạn”; “Phải nể phục Đàm Vĩnh Hưng về văn hóa ứng xử, tất cả những câu trả lời báo chí, những status trên FB đều cực kỳ thông minh và sâu sắc”; “Tại khoe con, khoe của nhiều quá người ta ko có bằng mình người ta sốt ruột”… cư dân mạng lên tiếng bênh vực Đàm Vĩnh Hưng.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Người hâm mộ bày tỏ sự hả hể trước màn đáp trả của Đàm Vĩnh Hưng (ảnh chụp màn hình FBNV)

Tối ngày 2/10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến đông đảo người hâm mộ bất ngờ khi công khai con trai ruột. Thông tin trên các phương tiện truyền thông cho biết cậu bé 3 tuổi, tên Polo Huỳnh. Diện mạo lanh lợi, thông minh của bé được nhận xét là thừa hưởng nhiều từ ba ruột. Nói về quý tử của mình, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ: “Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng”.

Trước khi thông tin về bé chính thức được công khai trên các báo, nam ca sĩ đã phải giấu kín thông tin về con trai và chỉ công bố với khán giả khi thời điểm chín muồi đến. Điều này, ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả và người hâm mộ. Cái tên bé Polo Huỳnh từ đó mỗi lúc một nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Để mọi người có thể thấu hiểu hơn niềm vui của anh trong vai trò một người cha, Đàm Vĩnh Hưng từng nói: “Hưng hay dùng từ “người yêu bé nhỏ” hoặc khi làm thơ mình hay xưng “ta” và “em”, nhiều người cũng tưởng nhầm rằng Hưng nói về người yêu mình. Nhưng sự thật “người yêu bé nhỏ” đó chính là Polo. Hưng muốn từ giờ phút này Hưng có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình.”

Riêng thông tin về mẹ của bé Polo,dù nhiều người rất tò mò và dò đoán theo nhiều hướng nhưng đến nay đó vẫn là còn là một bí mật chưa được tiết lộ.

hình ảnh

hình ảnh

Những khoảnh khắc đời thường của Đàm Vĩnh Hưng và quý tử (ảnh FBNV)