Đàm Vĩnh Hưng tung loạt ảnh tin nhắn riêng tư và trực tiếp lên tiếng cảnh báo 1 điều đến công chúng

Sau khi tiếp nhận thông tin Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, khán giả bày tỏ sự lo lắng và bức xúc về hành vi lừa đảo của hacker.

Vào trưa ngày 7/6, Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn cảnh báo việc 1 người chị thân thiết vừa bị mất nick Facebook và đang bị hacker mạo danh đi lừa đảo mọi người trong danh sách bạn bè. Cụ thể, Mr Đàm kể chi tiết sự việc kèm hình ảnh tin nhắn đi kèm:

“CẢNH BÁO VỚI NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ

FB của chị Hai nhà chúng tôi là Oanh Trinh đã bị hack và kẻ này đang nt mượn tiền, lừa đảo bạn bè trong danh sách mà nó đang nắm giữ!

Dam-vinh-hung-tung-loat-anh-tin-nhan-rieng-tu-va-truc-tiep-len-tieng-canh-bao-1-dieu-den-cong-chung

Dam-vinh-hung-tung-loat-anh-tin-nhan-rieng-tu-va-truc-tiep-len-tieng-canh-bao-1-dieu-den-cong-chung-1

Dam-vinh-hung-tung-loat-anh-tin-nhan-rieng-tu-va-truc-tiep-len-tieng-canh-bao-1-dieu-den-cong-chung-2

Kẻ này nhầm to: Bà Chị mình chưa bao giờ và cũng không bao giờ hỏi vay mượn tiền của ai bao giờ! Nên điều này là sẽ thất bại! Tuy nhiên cũng sẽ có vài trường hợp bị lừa! Nên mọi người cảnh giác và chụp màn hình lại hết nha để có thêm chứng cứ cho việc tố cáo sau khi truy lùng được danh tính của kẻ này!”.

 

Theo đó, để tránh trường hợp một số cá nhân bị hacker lừa đảo mất tiền oan, Đàm Vĩnh Hưng quyết định chia sẻ sự việc người chị thân thiết vừa bị mất nick Facebook.

Bên cạnh đó, anh còn nhấn mạnh thêm rằng, người chị của mình không bao giờ đi vay tiền nên tất cả những tin nhắn nhờ vả từ nick Oanh Trinh đều do hacker mạo danh.

Trước thông tin trên, khán giả không khỏi lo lắng và cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lừa đảo của hacker:

“Tội lừa đảo là cho đi đọc báo tốt anh”

“Phải cảnh giác thôi”

“Cảm ơn a đã chia sẻ!”,…

Có thể thấy, hành động của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Bởi lẽ, bản thân anh là người nổi tiếng nên sẽ có sức ảnh hưởng rộng giúp thông tin nhanh chóng lan tỏa đến nhiều đối tượng. Tránh được việc một số cá nhân mất cảnh giác mà mất tiền oan ức cho kẻ xấu.