Đàn bà muốn hạnh phúc đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình

Là phụ nữ, muốn hạnh phúc đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình. Bởi khi họ rời đi, bạn sẽ rất chật vật và đau thương.

Những đàn bà xem đàn ông là cả cuộc đời thì cả kiếp người đừng mong có được hạnh phúc, có hay chăng chỉ là ảo tưởng hạnh phúc họ tự dệt nên. Những người phụ nữ cả đời quanh quẩn bên chồng và cứ ngỡ đó là hạnh phúc đích thị là đàn bà dại.

Đàn bà khôn hay dại không phải ở cách chọn đàn ông, mà là ở cách họ xem đàn ông quan trọng đến đâu trong cuộc đời mình. Những đàn bà xem đàn ông là cả cuộc đời thì cả kiếp người đừng mong có được hạnh phúc, có hay chăng chỉ là ảo tưởng hạnh phúc họ tự dệt nên.

Dẫu biết rằng, phận đàn bà sinh ra tránh sao khỏi những bất hạnh, đớn đau. Tuy nhiên, nếu biết cách tự chủ đời mình bạn sẽ tránh được những đớn đau, bất hạnh mà một người dưng kẻ lạ mang tên chồng gây ra.

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình - Ảnh 1.

Tình yêu không bao giờ là mãi mãi: Đã là phái yếu, ai cũng mong tìm được cho mình một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng và mãi một lòng sắc son. Thế nhưng, đàn ông là giống loài ưa thay đổi, họ có thể thề non hẹn biển hôm nay nhưng ngày mai lại quên sạch những gì mình hứa để làm kẻ bội bạc.

Đàn bà có thể tin vào tình yêu của đàn ông, nhưng đừng bao giờ lơ là cảnh giác nếu không muốn bị &’cắm sừng’ hết lần này đến lần khác. Hãy nhớ, bất cứ lúc nào đàn ông cũng có thể phản bội ta, kể cả khi ta tin yêu họ nhất.

Đừng ngửa tay xin tiền đàn ông: Đàn bà khi yêu nếu nhìn vào túi tiền của đàn ông để yêu dại một thì đàn bà sau khi lấy chồng chấp nhận sống bám chồng dại 10. Không dại sao được khi rõ ràng ta cũng có cơ hội gầy dựng sự nghiệp, phát triển bản thân và tự làm giàu thì vì yêu, vì hy sinh ta lại chấp nhận làm một bà nội trợ quanh quẩn xó bếp. Vâng, đàn bà dại chấp nhận ở nhà trông con, vun vén gia đình để chồng tập trung cho công việc. Thế nhưng, khi đàn ông đã đứng ở đỉnh cao vinh quanh, vị trí bên cạnh họ lại dành cho một đàn bà khác mang tên nhân tình.

Kết quả hình ảnh cho Đàn bà muốn hạnh phúc đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình
Đàn bà ơi, dù dại hay khôn cũng đừng bao giờ đặt tham vọng tiền tài lên đàn ông. Nếu muốn có thứ gì, hãy lao động để có được, ngửa tay xin tiền chồng chỉ khiến anh ta xem thường ta xem thường bạn mà thôi.

Đừng xem đàn ông là tất cả: Đàn bà đừng trao hạnh phúc đời mình vào tay đàn ông, đừng để đàn ông quyết định việc bạn vui hay buồn, sung sướng hay khổ đau. Đàn bà phải tự làm chủ đời mình, hãy tự quyết định việc mình có được hạnh phúc hay không.

Tất nhiên, chẳng ai dám chắc việc mình có bị đàn ông gây thương tổn nhưng hãy chắc rằng bản thân sẽ đau đớn một cách can trường, không bi lụy. Đàn ông khi biết một người phụ nữ nào đó lụy tình vì họ, họ sẽ sẵn sàng lợi dụng, chà đạp không thương tiếc.

Kết quả hình ảnh cho Đàn bà muốn hạnh phúc đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình

Hạnh phúc của con người không chỉ nằm ở tình yêu. Cuộc sống của đàn bà còn có đam mê, gia đình, bè bạn cũng là những điều làm nên cuộc sống ý nghĩa hơn. Vì vậy, phải nhớ, ngoài tình yêu hay đàn ông, ta còn có không ít thứ quý giá khác để trân trọng và giữ gìn. Tình yêu hay đàn ông đều như vật ngoài thân, có thì vui, mà không có cũng không thể chết được. Đừng nghĩ phải có họ, bất chấp giữ lấy họ thì ta mới hạnh phúc được.

Không ít phụ nữ một khi yêu hay lấy chồng đều xem đàn ông là tất cả cuộc đời họ. Cứ như mọi thứ trong cuộc đời họ đều quẩn quanh bên đàn ông, không xê dịch chút nào. Nhưng đàn bà muốn hạnh phúc, đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả. Đàn bà còn bản thân mình, còn con cái, còn cuộc sống quá rộng lớn ngoài kia. Đàn ông không cần và cũng không nên là tất cả cuộc đời ta.

Đời đàn bà, lắm lúc sẽ chọn sai một người cậy dựa. Người đó có thể hôm qua vẫn còn nằm bên ta thủ thỉ yêu đương. Người đó có thể hôm qua còn nói thương ta trọn đời trọn kiếp. Nhưng nhiều khi chỉ cần một lần chợp mắt, sáng trời họ đã rời đi như chưa từng ở lại thiết tha.

Đàn bà muốn hạnh phúc, phải biết buông bỏ kẻ không còn xứng với yêu thương và hy sinh của mình. Dù rằng buông bỏ ở đời vốn khó đến trầy lòng nát dạ, cũng phải hiểu nếu ta không thể làm được thì cả đời chẳng mong nổi bình yên. Và chỉ có khi để kẻ không đáng ra đi, ta mới có thể đón chào một người tốt đẹp hơn bước đến.

Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải biết thương mình trước. Phải biết bảo vệ mình trước thương tổn, phải biết rời đi khi không còn chịu nổi và phải biết mình xứng đáng được hạnh phúc.

THU HUYEN/thegioitre