Danh ca Hương Lan ghé nhà Quang Lê là vào bếp nấu ăn, hé lộ chuyện đi hát phòng trà ở Paris 30 năm trước

“Ở Paris, tôi đi hát phòng trà mỗi đêm, nghỉ thứ 3 thì đến nhà bác Lam Phương” – danh ca Hương Lan tâm sự.

Vừa qua, trên kênh Youtube chính thức của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cảnh danh ca Hương Lan tới thăm nhà anh. Đây là dịp hiếm hoi Hương Lan ghé thăm nhà một đàn em. Quang Lê gọi Hương Lan là “mẹ” một cách thân mật vì nữ danh ca là người anh mang ơn.

Danh ca Hương Lan ghé nhà Quang Lê là vào bếp nấu ăn, hé lộ chuyện đi hát phòng trà ở Paris 30 năm trước - Hình 1

Hương Lan ghé nhà Quang Lê

Được biết, Hương Lan đã dẫn dắt, chỉ dạy về kỹ thuật, cách hát cho Quang Lê ngay từ những năm đầu đi hát. Bản thân Quang Lê cũng thừa nhận, Bolero có nhiều trường phái hát khác nhau và anh theo trường phái của Hương Lan.

Vừa bước vào nhà Quang Lê, Hương Lan đã phải thốt lên: “Quá đẹp”. Đây chỉ là một trong số những căn nhà Quang Lê sở hữu nhưng được chăm chút cẩn thận, bày biện ngăn nắp, sạch sẽ và không gian khá ấm cúng.

Trong nhà, mẹ Quang Lê đang chuẩn bị đồ ăn để tiếp đón Hương Lan. Vừa thấy Hương Lan xuất hiện, bà liền tỏ ra vui mừng và nói: “Hương Lan là thần tượng của chị mấy chục năm nay. Hồi đó chị xem ti vi mê Hương Lan lắm, bao nhiêu năm nhìn Hương Lan vẫn vậy”.

Danh ca Hương Lan ghé nhà Quang Lê là vào bếp nấu ăn, hé lộ chuyện đi hát phòng trà ở Paris 30 năm trước - Hình 2

Tự tay nấu bếp

Về phía mình, danh ca Hương Lan cũng không ngần ngại sắn tay vào bếp nấu nướng đãi Quang Lê. Dù là một danh ca nổi tiếng, nhưng Hương Lan lại rất đảm đang, nấu nướng ngon. Quang Lê đứng cạnh không khỏi trầm trồ khi thấy Hương Lan vào bếp. Cô nấu các món chay và món thuần Việt vô cùng hấp dẫn.

Theo Quang Lê chia sẻ, vào tháng 10 tới đây, anh sẽ tổ chức một show diễn tại Paris cùng Hương Lan và đích thân anh dẫn khán giả đi tham quan nơi đây. Nam ca sĩ nói:

“Hôm nay, mẹ Hương Lan tới nhà tôi để bàn về chuyện đi Paris. Nói đến Paris thì phải hỏi mẹ Hương Lan vì mẹ đã từng có thời gian dài sống tại nơi đây.

Kỳ này tôi đi Paris phải có mẹ Hương Lan đi cùng vì mẹ từng sống ở đó gần 10 năm, rành mọi con đường, ngõ ngách, còn hơn cả một hướng dẫn viên du lịch”.

Danh ca Hương Lan ghé nhà Quang Lê là vào bếp nấu ăn, hé lộ chuyện đi hát phòng trà ở Paris 30 năm trước - Hình 3

Tâm sự chuyện ở Paris

Hương Lan nghe vậy liền chia sẻ: “Tôi từng sống ở Paris được 8 năm. Gia đình tôi hiện giờ vẫn sống ở đó. Trước dịch Covid, gần như năm nào tôi cũng về Paris thăm gia đình, thăm mộ ba Hữu Phước. Mấy năm nay, do dịch bệnh nên tôi chưa về được Paris. Bởi vậy, tôi rất chờ đợi chuyến đi Paris sắp tới đây. Bằng mọi giá tôi phải về Paris để thăm gia đình.

Khi tới Paris, tôi phải đi lòng vòng dạo phố, đi viếng nhà thờ, đi du thuyền Bateaux. Đặc biệt, nếu tới Paris vào mùa thu thì phải tới vườn Luxembourg để chụp hình. Khu vườn này rất đẹp, nổi tiếng khắp nước Pháp”.

Trong thời gian sống tại Paris, danh ca Hương Lan có nhiều kỷ niệm với cố nhạc sĩ Lam Phương. Cô tâm sự:

Danh ca Hương Lan ghé nhà Quang Lê là vào bếp nấu ăn, hé lộ chuyện đi hát phòng trà ở Paris 30 năm trước - Hình 4

“Nhạc sĩ Lam Phương có rất nhiều ca khúc sáng tác tại Paris, đặc biệt dành cho người yêu mình. Hồi xưa ở Paris, tôi đi hát phòng trà mỗi đêm. Mỗi tuần, tôi chỉ được nghỉ ngày thứ 3 thì phải đến nhà bác Lam Phương để tập luyện, tập những bài mới. Nhà bác Lam Phương có hai tầng, tôi tập nhạc cùng bác ở tầng hai rồi rồi chơi cùng cô Cẩm Hường (bạn gái của Lam Phương tại Paris). Đợt tới đây tôi sẽ hát một vài bài kỷ niệm của bác Lam Phương tại Paris”.

Về phía mình, Quang Lê cũng chia sẻ: “Ở Paris cũng có nhà hàng người Việt bán các món thuần Việt như canh chua, cá kho tộ, ngon ơi là ngon”.