Danh hài Nhật Cường: Chờ 20 năm mà vợ không chịu cho làm đám cưới

Là một trong những danh hài nổi tiếng với chất diễn “tưng tửng” mộc mạc mà từ đó ghi dấu ấn với khán giả, Nhật Cường từ lâu đã khẳng định được vị thế của mình trong lòng công chúng. Gặp anh trong chuyến thiện nguyện cuối năm khi trao quà Tết Quý Mão cho các nghệ sĩ lớn tuổi tại viện dưỡng lão, Nhật Cường không ngại chia sẻ về ngày Xuân cùng những dự định sắp tới của bản thân, cũng như trải lòng về cuộc sống tại Mỹ.

 
Nhật Cường dành mùa Tết năm nay để phục vụ khán giả.  - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Nhật Cường dành mùa Tết năm nay để phục vụ khán giả. 

* Chào Nhật Cường, Tết Quý Mão của anh thế nào? 

Lúc nào cũng vậy, Nhật Cường luôn có cảm xúc đặc biệt với cái Tết ở Việt Nam. Ngay từ những ngày cận Tết là không khí đã rất nhộn nhịp, tấp nập rồi, người về quê, người đi sắm sửa, buôn bán…. nhưng năm nay Nhật Cường không dành những ngày Xuân cho bản thân mà là cho mọi người, cho khán giả. Tôi chủ yếu nhận các show phục vụ là chính, đi diễn, đi hát từ thiện hay tham gia các chương trình hướng về quê hương.

Ngoài ra mình cũng đi chơi, đánh tennis, đá bóng cùng các anh em đồng nghiệp. Đặc biệt trong năm nay, Nhật Cường dành thời gian để tập trung cho liveshow của mình sẽ được tổ chức sau Tết. Đây cũng là điều giữ tôi ở lại Việt Nam trong mùa Tết này.

 
Cái Tết xa gia đình với Nhật Cường có nhớ nhưng không quá buồn - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Cái Tết xa gia đình với Nhật Cường có nhớ nhưng không quá buồn

* Việc bay đi, bay lại từ Mỹ và Việt Nam thế này chắc chắn có rất nhiều khó khăn?

Hiện tại tôi chỉ ở Việt Nam là chính, còn chỉ về Mỹ khi có công việc, coi như một công đôi chuyện. Tôi thường về thăm gia đình kết hợp diễm show, thường chỉ là 1-2 show/ tháng cho đỡ nhớ nghề, cũng như trau chuốt lối diễn, để khán giả đỡ quên mặt. Còn thời gian còn lại, tôi thích đi du lịch, tìm hiểu, tham quan những tiểu bang khác.

 
Anh thèm một đám cưới cùng vợ.  - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Anh thèm một đám cưới cùng vợ. 

* Cách xa vợ và gia đình nửa vòng trái đất thế này, chắc bà xã cũng có nhiều lo lắng?

Thật ra lo lắng cũng có nhưng không quá nhiều. Tôi về Việt Nam lần này để tập trung làm liveshow, bà xã chủ yếu hỏi han nhiều về công việc, tiến độ mọi thứ ra sao khi chồng phải tự tay làm một mình thôi.

Tôi thấy anh được bà xã hoàn toàn tin tưởng, bởi hiếm người phụ nữ nào để chồng mình đi xa theo cách khó kiểm soát mà lại không lo như thế lắm!

Có lo đấy chứ, nhưng là lo nhiều về sức khỏe của tôi. Tôi năm nay cũng có tuổi, lại đang bị cholesterol cao nên thường xuyên phải uống thuốc, cô ấy sợ tôi ăn uống thất thường, chỉ lo tụ tập bạn bè nên đêm nào cũng gọi điện dặn dò. Còn lại về chuyện “trai gái” hay những điều tương tự thì chắc chắn là không, cả hai đã có quy định, thống nhất với nhau để bảo vệ hạnh phúc gia đình, tránh những câu chuyện “đồng sàng dị mộng”. Hai vợ chồng cứ thế tin nhau, luôn hướng về đối phương dù cách xa nửa vòng trái đất.

 
Vợ chồng ở đâu cũng thấy hiểu, yêu thương, cái đó là nhất!  - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Vợ chồng ở đâu cũng thấy hiểu, yêu thương, cái đó là nhất! 

* Gọi vợ là “bạn,” có con 20 năm nhưng chưa từng làm đám cưới, bà xã có bao giờ tiết lộ cô ấy mong muốn một “danh phận”?

Thật ra hai đứa cũng “ăn cơm trước kẻng”, có con trai Nhật Thịnh thì mới trở thành vợ chồng. Nhưng mà trước khi đám cưới vợ tôi đi xem 3-4 ông thầy thì đều nói không hợp tuổi, đám cưới là sẽ chia tay, chính vì thế nên đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa làm đám cưới, tôi mớ là người muốn mà không được đây này.

* Vậy còn anh thì sao, ở xa như vậy có nhớ nhà, nhớ gia đình không?

Trước đây thì có còn hiện tại thì không, hai cái Tết năm ngoái tôi cũng đã ở với cả nhà tại Mỹ rồi, năm nay bà xã ủng hộ tôi tại Việt Nam lo công việc. Mỗi ngày cả hai đều gọi điện thoai, nhìn mặt nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất ấy!

 
"Ở Mỹ thì vợ danh hài cũng là thợ sơn móng". - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
“Ở Mỹ thì vợ danh hài cũng là thợ sơn móng”.

* Vậy Nhật Cường dự định khi nào sẽ về Mỹ? 

Hiện tôi đã đặt vé để sau Tết, tầm ngày 14/3 là bay sang Mỹ, ở bên đó 2 tháng để đi diễn rồi tầm tháng 5 là cả gia đình, cả các con và bà ngoại sẽ về lại Việt Nam. Nhật Cường cũng muốn cho các bé thưởng thức món ăn Việt Nam, vui chơi, sống dưới quê cho biết cội nguồn mình thế nào. Thôi chờ khi đó cái Tết gia đình bắt đầu cũng không muộn.

* Cuộc sống Mỹ luôn là điều nhiều người tò mò, Nhật Cường chia sẻ thế nào về điều này?

Mỗi người mỗi cách nghĩ, còn Nhật Cường thì thường khán giả sẽ nhớ đến câu chuyện “ở tầng hầm, ăn mì gói” khi vừa đặt chân đến Mỹ, thật sự câu chuyện là thế này, tôi qua Mỹ vào thời điểm dịch Covid chưa bùng phát tại Việt Nam nhưng đang hoành hành tại Mỹ, lúc đó mình phải về Hoa Kì vì sổ lưu trú hoạt động nghệ thuật đã gần hết hạn, để làm lại thì chi phí rất cao (hơn 680 USD cho làm sổ và 1000 USD cho luật sư, tổng chi phí trên 38 triệu đồng).

Lúc đó, ở Mỹ đang cách ly mà tôi và bà xã lại đi làm bên ngoài nên phải dọn ra sống tầng hầm, tránh tiếp xúc gia đình. Bà ngoại giúp đỡ nấu ăn mỗi ngày cho hai vợ chồng và để trên cầu thang, chúng tôi tự ra lấy. Nhật Cường còn nhớ thời điểm đó phải cách ly 6 tháng mới có vaccine, sau khi tiêm 2 mũi thì mới được cho gặp gia đình.

 
Nhật Cường từng sống tầng hầm, ăn mì gói lúc ở Mỹ.  - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Nhật Cường từng sống tầng hầm, ăn mì gói lúc ở Mỹ. 

* Vậy bây giờ anh sống ở nước ngoài thế nào, có gọi là dư dả?

Tôi cảm thấy mọi thứ bình thường, đơn cử như việc mua xe hơi cho con khi bé đậu đại học là điều không có gì to tát, ở Việt Nam đây có thể là tiêu sản, món đồ xa xỉ nhưng bên nước ngoài thì xế hộp chỉ là phương tiện di chuyển bình thường, giống xe máy bên mình mà thôi. Bé rất cần để đi học nên cả gia đình tiết kiệm, vay mượn mua cho con, giờ thì trả đủ rồi, cái gì cần thiết thì mình sắm chứ không mua theo sở thích.

* Ở Việt Nam, thông thường gia đình các nghệ sĩ rất được công chúng quan tâm, còn tại Mỹ thế nào? 

Điều này không đâu, bà xã tôi vẫn là một thợ làm nail bình thường, đi làm mỗi ngày, tính lương theo giờ. Thậm chí cô còn không có ý định làm chủ, mở tiệm làm móng riêng, bởi ở Mỹ theo tôi thấy làm chủ không tốt bằng làm công, thứ nhất tuyển nhân viên khó khăn, dễ bị hạch sách, ngoài ra việc chia tiền lương 6/4 cũng không hợp lý, chưa kể việc mở tiệm thì phải ở đó suốt, chẳng thể đi đâu được nữa.

 
"Làm chủ ở Mỹ cũng chẳng sướng, thôi cứ làm công mà được thảnh thơi". - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
“Làm chủ ở Mỹ cũng chẳng sướng, thôi cứ làm công mà được thảnh thơi”.

Vợ chồng tôi lại mê đi du lịch, thích dịch chuyển nên thôi, cứ sống như vậy vui vẻ, làm bao nhiêu dùng bấy nhiêu vậy, thiếu đâu thì tìm cách đắp, chỉ cần có nhau là được.

Cảm ơn Nhật Cường, chúc anh và gia đình một năm mới nhiều thành công, tràn đầy sức khỏe.

Theo Yan.vn