Đau thương cảnh bố mất không có nhà để thờ, bé trai 6 tuổi khóc nghẹn

Thông tin từ báo Vietnamnet, hoàn cảnh thương tâm của em Phan Nhật Hiếu, học sinh lớp 1B Trường tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) khiến nhiều người cay sống mũi. Chỉ mới 6 tuổi, cậu bé đã trải qua hàng loạt những bi kịch đau đớn nhất cuộc đời.

Được biết, mẹ của Hiếu bỏ đi khi em mới tròn 2 tháng tuổi. Từ đó Hiếu sống cùng bà nội và bố ruột là anh Phan Nhật Anh (31 tuổi).

Những tưởng gia đình 3 người cứ thể dựa vào nhau mà sống nhưng tai ương lại ập đến khi bà nội của Hiếu đột tử qua đời. Ngày 3/11 vừa qua, bố em cũng lâm trọng bệnh rồi mất. Hình ảnh cậu bé 6 tuổi ngồi bơ vơ trước bàn thờ cha khiến ai cũng thương tâm.

Hà Tĩnh: Bố mất không có nhà để thờ, bé trai 6 tuổi khóc nghẹn - Ảnh 1
Chỉ mới 6 tuổi, cậu bé đã trải qua hàng loạt những bi kịch đau đớn nhất cuộc đời.

Theo thông tin từ PV Vietnamnet, bà Trương Thị Thanh (SN 1956) – bà nội của em Phan Nhật Hiếu là người chăm bẵm cháu trai từ nhỏ. Được biết, trước khi qua đời bà đã dành toàn bộ số tiền chắt chiu cất căn nhà nhỏ cho 2 cha con anh Nhật Anh, tuy vậy phần lớn số tiền là do vay mượn mà có.

Khi mẹ mất, bản thân thường xuyên đau ốm, tiền nợ nhà không thể trả hết, anh Phan Nhật Anh buộc phải sang tên nhà để gán nợ, hai bố con đi ở trọ mấy tháng nay, đến ngày 3/11 thì anh Nhật Anh qua đời.

Hà Tĩnh: Bố mất không có nhà để thờ, bé trai 6 tuổi khóc nghẹn - Ảnh 2
Một mình em bơ vơ trước bàn thờ bố.
Hà Tĩnh: Bố mất không có nhà để thờ, bé trai 6 tuổi khóc nghẹn - Ảnh 3
Chỉ mới 6 tuổi, em Phan Nhật Hiếu đã chịu cùng lúc 2 nỗi mất mát quá lớn. Nhà cũ bị xiết nợ, giờ đây người cha xấu số của em chẳng còn nơi để hưởng hương khói, thi thể vẫn đang nằm lạnh lẽo nơi nhà xác để chờ hỏa thiêu, còn Hiếu thì phải ở tạm nhà hàng xóm.

Hà Tĩnh: Bố mất không có nhà để thờ, bé trai 6 tuổi khóc nghẹn - Ảnh 4
Nhà không có, bé trai 6 tuổi khóc nghẹn bên bàn thờ bố ở nhà mai táng.

“Bố ơi! Bố đừng bỏ con. Bố cũng mất rồi, con biết sống với ai?”. Cậu bé 6 tuổi khóc nức nở bên bàn thờ cha, cùng lúc mất đi những người thân yêu nhất trong cuộc đời, cuộc sống của đứa trẻ này rồi không biết sẽ ra sao…

Hà Tĩnh: Bố mất không có nhà để thờ, bé trai 6 tuổi khóc nghẹn - Ảnh 5
Chia trẻ với PV Vietnamnet, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài – ông Dương Văn Hải cho hay:

“Bà nội của cháu Hiếu là vợ lẽ nên sống một mình cùng đứa con trai duy nhất là anh Phan Nhật Anh. Sau này anh Nhật Anh lấy vợ, sinh ra cháu Hiếu, mẹ cháu sau đó cũng bỏ đi khi con chưa đầy hai tháng tuổi.

Căn nhà trước đó của bà Thanh (bà nội Hiếu) xiêu vẹo, sắp sập, bà vay mượn xây được căn nhà nhỏ để ở nhưng nợ chưa trả hết thì đột tử. Nay bố Hiếu cũng qua đời, cháu không còn nhà để thờ đành phải đưa cha lên nhà xác để chờ hỏa táng”.

Hà Tĩnh: Bố mất không có nhà để thờ, bé trai 6 tuổi khóc nghẹn - Ảnh 6
Trước hoàn cảnh thương tâm của em Hiếu, ông Hải cũng đã vận động bà con, chính quyền quyên góp, hỗ trợ để giúp bé trai 6 tuổi có cơ hội học tập sau này.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Đài (nơi em Hiếu theo học) – cô Trần Thị Dung Huế cho biết, hiện nhà trường đã cử giáo viên thay phiên tới đón và đưa em Hiếu đi học, cô cũng rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân biết đến và giúp đỡ để em Hiếu vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Mọi đóng góp, giúp đỡ tới em Phan Nhật Hiếu, lớp 1B Trường tiểu học Thạch Đài (thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), quý độc giả xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến:

SĐT: 0912713581 (SĐT anh Hải, Phó chủ tịch xã Thạch Đài và là hàng xóm của em Hiếu).