Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục

Cuộc đời hồng nhan truân chuyên của nữ ca sĩ hải ngoại Kim Ngân khiến người hâm mộ xót xa và tiếc nuối.

Kim Ngân được biết đến là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng và được yêu thích đầu những năm 1980. Năm 1975, cô gái trẻ theo gia đình tới Mỹ định cư, tại đây Kim Ngân gặp nhạc sĩ Trường Hải, người đã góp rất nhiều công sức cho con đường sự nghiệp của cô. Thời đỉnh cao, Kim Ngân trẻ trung, xinh đẹp đúng chuẩn thời thượng bấy giờ.

Trước đó, Kim Ngân từng được gọi là “hoa hậu” vì vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ. Ca sĩ Kiều Nga từng dành lời khen ngợi về vẻ đẹp của Kim Ngân: “Đến đàn bà con gái cũng phải mê”. Ngoài nhan sắc, Kim Ngân còn có phong cách trình diễn sôi động, lôi cuốn và bốc lửa như một làn gió mới khuấy động làng ca nhạc hải ngoại.

Sự nghiệp thăng tiến phất lên như “diều gặp gió”, bỗng kết hôn với đại gia khi đang ở tuổi đôi mươi
Kim Ngân nhanh chóng nổi tiếng và có cát-xê cao ngất ngưởng. Nhạc sĩ Trung Nghĩa kể lại: “Cách đây hơn 30 năm, các ê-kíp ở nước ngoài tự tin khẳng định rằng chỉ cần hình ảnh của Kim Ngân được đặt quảng cáo trước cửa là bán hết vé”. Năm 1983, nhạc sĩ Trường Hải bắt tay sản xuất cuốn băng nhạc Việt đầu tiên mang tên Không và giao cho Kim Ngân đảm nhiệm. Sau đó, ca khúc này đã trở thành bệ phóng đưa tên tuổi Kim Ngân nổi tiếng hơn, ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Thời đỉnh cao, Kim Ngân trẻ trung, xinh đẹp khiến bao người say đắm. Với mái tóc phồng xù, khuôn mặt dễ thương và thân hình nở nang, Kim Ngân nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ. Mỹ nhân này cũng thu được rất nhiều thành công trên sân khấu. Cô đầu quân cho một trung tâm ca nhạc tên tuổi ở hải ngoại và gắn bó dường như cả sự nghiệp với trung tâm này. Những bài hát của nữ ca sĩ đến ngày nay vẫn được rất nhiều người nghe.

Ở độ tuổi rực rỡ nhất của người con gái, năm 19 tuổi, Kim Ngân bỗng lên xe hoa. Bà Hạnh – mẹ đỡ đầu Kim Ngân chia sẻ, khi ấy bà Hương tưởng như đã mãn nguyện khi con gái có tất cả tiền tài, nhan sắc, sự nghiệp và một người chồng đại gia.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 2.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 3.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 4.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 5.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 6.

Cuộc đời “hồng nhan bạc mệnh” của Kim Ngân: Sa ngã trên đỉnh vinh quang, ly hôn chồng và hàng loạt những biến cố liên tiếp ập tới
Nữ ca sĩ từng có một gia đình hạnh phúc với 2 cô con gái xinh đẹp. Sau đó, thành công và nổi tiếng lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi khiến Kim Ngân sa ngã, rơi vào cuộc sống buông thả, thường xuyên muộn giờ, không minh bạch về tiền bạc. Điều này khiến nữ ca sĩ dần bị xa lánh và bị loại khỏi giới nghệ sĩ tại hải ngoại.

Tưởng như có hôn nhân viên mãn, không ngờ 10 năm sau, Kim Ngân ly dị trong giai đoạn khó khăn chồng chất của cuộc đời. Thời điểm đó, nữ ca sĩ loay hoay giải quyết việc ly hôn, kinh doanh thua lỗ đến nỗi phải bán cả hãng đĩa mang tên mình, dọn về Los Angeles sinh sống. Cuộc sống hôn nhân trục trặc, Kim Ngân ly hôn chồng năm 30 tuổi, đúng thời điểm sự nghiệp tụt dốc, chồng lấy mất quyền nuôi con. Những cú sốc liên tiếp khiến nữ ca sĩ rơi vào con đường nghiện ngập. Kim Ngân gặp phải nhiều sang chấn tâm lý, ảnh hưởng trầm trọng tới thần kinh và trí não.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 7.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 8.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 9.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 10.Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 11.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 12.\

Kim Ngân từng đi hát vũ trường ở Canada và gặp sự cố chứng kiến cảnh bắn giết đẫm máu. Chính vụ việc này khiến Kim Ngân sợ hãi, sốc tinh thần đến hóa điên. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, nữ ca sĩ không cho ai tiếp cận, kể cả mẹ ruột. Mọi người trong gia đình muốn giúp đỡ Kim Ngân đều bị cô cự tuyệt. Thần kinh và não bộ không thể chịu đựng được những cú sốc khá lớn, cô bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Kim Ngân dần phát điên và không nhớ gì về cuộc đời, sự nghiệp, gia đình của mình.

Những đau khổ liên tiếp ập đến khiến Kim Ngân chìm đắm vào chất cấm một thời gian dài và bỏ đi lang thang khắp nơi. Thời điểm này cô đã mang bầu một bé trai do bị làm nhục. Tuy nhiên sau khi sinh cô đã bị người ta cướp mất con vì cho rằng nữ ca sĩ không đủ khả năng nuôi dưỡng một đứa trẻ. Cũng từ đó, Kim Ngân hóa điên và lang thang khắp các đường phố.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 13.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 15.

Cuộc sống hiện tại ra sao?
Kim Ngân – nữ ca sĩ gốc Việt đi từ ánh hào quang sân khấu tới những ngày tháng buồn bã lúc về già. Không ai có thể tưởng tượng được rằng nữ ca sĩ Kim Ngân xinh đẹp nổi tiếng ngày nào lại rơi vào trạng thái tâm thần, đi lang thang khắp nơi và không có người thân bên cạnh. Thời còn trẻ, cái tên Kim Ngân luôn được sự yêu mến và ngưỡng mộ của nhiều người.

Đến hiện tại, Kim Ngân đã 59 tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều. Nữ ca sĩ gầy gò, tóc rối xù và da mặt nhăn nhúm lại, vai đeo cái túi, hàng ngày bước đi lang thang như người không hồn dọc theo lề phố. Thi thoảng, cô lại chửi bới mọi người một cách vô cớ và tỏ ra hung dữ. Nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa, tiếc nuối cho cuộc đời nhiều biến cố của mỹ nhân hải ngoại này.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 17.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 19.

Đau xót cuộc đời của mỹ nhân hải ngoại: Từ đỉnh cao danh vọng bỗng trở thành kẻ tâm thần lang thang, hoá điên vì bị làm nhục - Ảnh 23.

PYO, THEO DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ