Để quên đi ai đó, có lẽ phải mất cả một đời

Hỏi thế gian tình là chi sao khiến người ta đau khổ, rơi vào tận cùng của nỗi đau?

Tình yêu đến một cách bất ngờ khiến chúng ta không thể tin được mình đã yêu người ấy dù mới chạm mặt nhau. Tình yêu sét đánh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nghe có vẻ hơi ảo nhưng đó là thật. Bởi tình yêu đến một cách rất nhanh, kỳ lạ khi ta gặp đúng người, người ấy khiến ta rung động trong chỉ một giây.

Yêu đơn giản và dễ dàng như thế, thế nhưng khi tình yêu ấy đổ vỡ, mỗi người đi một hướng thì việc quên nhau là khó khăn vô cùng. Người ta chỉ nhau cách yêu như thế nào, nhưng không ai dạy ai cách làm sao để quên một người ra sao. Chia tay khi còn yêu là điều đau đớn vô cùng, mối tình mà mình đã khắc cốt ghi tâm không thể quên được, dù sau này có lập gia đình với ai đó nhưng hình bóng người cũ vẫn ở trong tâm trí ta. Bởi khi chúng ta yêu thật lòng, thì hình bóng người ấy mãi mãi không thể phai nhòa.

nỗi nhớ, thanh xuân, mối tình đầu, biển

Yêu gặp nhau là duyên, hết yêu duyên cũng tự đi nhưng chữ “nhớ” lại ở lại trong tâm trí chúng ta mãi. Có những người vì không thể quên được hình bóng người cũ mà tìm mọi cách quay lại, thế nhưng khi ta càng lụy tình, níu kéo tình yêu đã kết thúc thì tổn thương càng lớn khi người ấy lạnh lùng với ta, tay trong tay đi cùng người đàn ông khác rồi.

Tình yêu sét đánh là thứ tình yêu đẹp nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất nếu không đi đến được với nhau. Nó khiến người ta đau khổ đến tột cùng khi phải chia tay vì một lý do nào đấy. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ khổ và là kẻ bị bỏ rơi. Nhưng đôi lúc con tim chẳng thắng được lý trí, biết yêu người ấy là sai, mình sẽ đau khổ nhưng con tim cứ yêu, yêu một cách điên cuồng, thiếu người ấy như thể không thở được. Tình yêu kỳ lạ lắm, nó khiến người ta hạnh phúc rồi lại dìm người ta xuống tận đáy của nỗi đau.

mưa, nỗi nhớ, mối tình đã qua

Giá như chúng ta quên được một người dễ dàng như lúc yêu thì tốt biết mấy. Nhưng tình yêu chẳng đơn giản thế, chỉ có người không yêu, yêu hời hợt thì mới dễ quên mà thôi. Chia tay rồi dặn lòng sẽ quên nhưng lại nhớ, nhớ vì người ta thương, từng có những ngày tháng hạnh phúc để rồi bây giờ chia tay, người ấy hạnh phúc bên ai kia còn ta cứ khóa chặt trái tim không muốn yêu ai vì vết thương lòng, hình bóng của người cũ vẫn còn quá sâu đậm.

Mất một giây để yêu khi chạm phải ánh mắt của người ấy, nhưng chúng ta lại mất cả đời để quên đi ai đó đã khiến chúng ta yêu người ấy. Hỏi thế gian tình là chi sao khiến người ta đau khổ, rơi vào tận cùng của nỗi đau?

————

Tác giả: Linh Đan/thegioitre.vn