Đi Tây gần 2 năm, giờ có cho thêm tiền em cũng không thèm lấy chồng Tây

Dạo này không biết con em gái của em nghe ngóng ở đâu mà tự nhiên hôm trước nó hùng hổ nói với cả nhà là chỉ muốn lấy chồng nước ngoài, và chỉ là chồng Tây, Mỹ chứ không phải mấy anh châu Á nhà mình.

Mấy cô, mấy thím nhà em thì có vẻ ủng hộ lắm, nào là lấy chồng như cái cô ca sĩ, người mẫu nào vừa rồi đấy, cao to đẹp trai quá trời, lại galăng hết mức, đủ các thứ trên trời. Em chỉ ngồi cười rồi bảo: “Mày cứ qua Tây ở một năm thôi là lại ham trai Việt liền à!”

Đi Tây gần 2 năm, giờ có cho thêm tiền em cũng kɦông thèm lấy chồng Tây - ảnh 1

Chuyện là em từng được vi vu qua mấy nước Tây Âu và Mỹ. Có đôi lúc thì ở đó làm việc 6 tháng 1 năm, khi thì đi chơi dăm bữa nửa tháng nên với em đàn ông ngoại quốc không quá lung linh sáng chói như mọi người hay nghĩ. Đồng ý là đàn ông bên đó có những điểm rất tuyệt vời, nhưng nếu để nói chỉ vì thế mà chê bai mấy anh VN thì em thà về lấy chồng Việt vì những lý do sau:

Trai Tây không chắc đẹp, nhưng chắc chắn sẽ nhanh già

Chẳng cần nói nhiều thì chúng ta đều biết bên đó trẻ em chỉ mới 15 16 tuổi mà nhìn như thanh niên hai mấy bên mình rồi. Bên đó lớn nhanh nên đương nhiên cũng sẽ… già nhanh chị em ạ. Đàn ông ở đó khi chừng 35-40 là nhìn như mấy ông 50 châu Á mình rồi. Đừng có vội tin mấy anh cao to, bụng sáu múi, tóc undercut hút hồn mà hay thấy trên TV hay tạp chí nha. Người ta là người mẫu mà, cả ngày chỉ có ăn và tập luyện thì hỏi sao không đẹp. Thật tế là đàn ông ở mấy nước Tây Âu hay Mỹ trong mắt phụ nữ ở đó cũng bình thường thôi, chẳng qua qua đến mình do da trắng, mắt xanh, mũi thẳng nên mới thấy lạ rồi thấy đẹp. Chưa nói đến cách ăn uống bên đó giàu chất bơ sữa nên ra đường 10 người thì hết 7 người có bụng phệ rồi.

Không phải cứ lấy trai Tây là có con lai đẹp như thiên thần

Chị em nên biết con cái là do sự di truyền của cả bố lẫn mẹ, chưa kể đến chuyện gen trội gen lặn nữa. Em còn nhớ có lần đi thăm một cô bạn người Trung Quốc lấy một anh người Pháp. Cứ ngỡ con hai người ít nhất cũng sẽ có đôi mắt xanh biếc của bố hay làn da trắng hồng của mẹ. Nhưng hóa ra không phải, nói bé xấu thì không đến mức nhưng thật sự bé không giống như thiên thần đâu. Da vẫn trắng nhưng ngay từ bé đã lấm tấm tàn nhan khắp mặt rồi. Mắt xanh nhưng mũi lại hơi tẹt giống mẹ nên nhìn hơi… kỳ. Vậy nên con lai như vậy cũng hên xui lắm.

Chồng Tây không phải đều galăng, chiều vợ

Nếu như thế thì ở mấy nước châu Âu, châu Mỹ đã không có tình trạng bạo hành gia đình rồi. Đương nhiên trai Tây sẽ thoải mái để bạn gái tự do làm những gì mình muốn hơn trai Việt vì họ tôn trọng quyền cá nhân mỗi người hơn. Nhưng nếu nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ rộng ví dẫn bạn đi ăn, mua sắm thả ga thì nhầm rồi. Người phương Tây rất rạch ròi chuyện tiền bạc kể cả với phụ nữ vẫn 50/50 bình thường nhé. Nếu có lần nào anh ta trả hết thì tâm lý họ vẫn muốn người kia sẽ sớm có lần như vậy. Người khác cho rằng đó là tốt hay sao em không biết nhưng với em sòng phẳng quá như vậy sẽ làm mất đi một phần nào lãng mạn khi yêu.

Đi Tây gần 2 năm, giờ có cho thêm tiền em cũng kɦông thèm lấy chồng Tây - ảnh 2

Thêm nữa tư tưởng phương Tây không quá đặt nặng chuyện hay gia đình đâu, vì thế trừ khi yêu thật sâu sắc chứ họ không hề có khái niệm sẽ hy sinh thật nhiều cho người phụ nữ mình đâu. Thế nên bên phương Tây yêu nhanh, cưới nhanh cũng ly dị nhanh lắm. Một chút không hợp cũng dễ dàng khiến họ muốn quen người mới liền, gái nào hot hot tán tỉnh một chút là mấy ổng cũng lả lướt “lên giường” theo luôn. Sex đối với họ thì cực kỳ đơn giản và không có chút gì gọi là ràng buộc chuyện có bồ, có vợ thì phải giữ thân cả. Thêm nữa chồng Tây cũng không có nghĩ mình là trụ cột của gia đình đâu, vợ chồng gì cũng phải gánh trách nhiệm kiếm tiền và lo lắng như nhau cả, khiến nhiều cô vợ châu Á mình nếu không kiếm được tiền sẽ thấy vô cùng áp lực. Cô nào mà sống dựa vào chồng thì xác định phải chịu ông chồng gia trưởng lắm nhé.

Bây giờ em thấy nhiều anh trai Việt cũng học cách lãng mạn không kém gì trai Tây mà, cũng chiều vợ từ cắt móng chân, thậm chí là không ngại nhổ lông nách nữa . Tốt tính hay không là do bản chất của người đó chứ chẳng phải là do vùng miền quốc gia đâu

Chồng Tây “lên giường” không phải đều sướng hơn chồng ta

Đảm bảo nhiều người luôn nghĩ “ấ..y” với Tây sẽ khoái hơn với ta. Nhưng chẳng có gì tự nhiên mà giỏi được, kể cả “chuyện ấ..y”. Chị em nào mà nghĩ với Tây thì đã, sướng hơn thì hãy nhớ là chàng ta cũng phải trải qua quá khứ hào hùng, thực hành nhiều thế nào mới có được kỹ năng điêu luyện như thế nhé. Bạn bè em nói chẳng thiếu gì đàn ông Tây cũng lóng ngóng vụng về khi làm “chuyện ấy” cả. Em thì chưa thử  Nhưng hôn thì có, eo ôi cũng có anh chán òm à.

Đây chỉ là nhận xét cá nhân của em thôi, chị em nào muốn lấy chồng Tây thì cũng không có gì đáng chê trách cả.

Nhưng lấy ai thì cũng phải xem xét từ lối sống, suy nghĩ, tính cách xem có hợp với mình không chứ cứ nhăm nhăm lấy chồng Tây bằng mọi giá thì có ngày hối không kịp luôn.