Doanh nhân Mỹ 1 đời vợ yêu nữ sinh Việt nhỏ hơn 22 tuổi: Giả nghèo để thử lòng, ưng ý nên cưới liền

Gặp cô nàng người Việt, doanh nhân người Mỹ tuy rất yêu nhưng giả nghèo để thử lòng người yêu.

Câu chuyện về vợ chồng chị Lương Thị Huệ (người Hà Nội) và anh Arthur Hartel Jr (người Mỹ) từng được chia sẻ trên Thanh Niên và nhận được sự yêu thích của đông đảo cư dân mạng. Cặp đôi lần đầu gặp nhau ở Hồ Gươm vào tháng 2/2015. Lần đó, Arthur có chuyến công tác tại Việt Nam.

Buổi đầu tiên gặp nhau, Arthur ấn tượng với vẻ ngoài của cô gái Việt vì thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc dài đen dịu dàng. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ khiến cả hai không thể giao tiếp được nhiều. “Có thể anh thấy mình dù không hiểu được nhiều nhưng vẫn cố gắng nghe và trả lời từng chữ nên mới mời mình đi cà phê để cảm ơn. Nhưng mình từ chối luôn. Người lạ mới gặp nhau làm sao dám đi chung được”, Huệ kể lại.

Doanh nhân Mỹ 1 đời vợ yêu nữ sinh Việt nhỏ hơn 22t: Giả nghèo để thử lòng, ưng ý nên cưới liền - ảnh 1

(Ảnh Thanh Niên)

Để không bỏ lỡ cơ hội, Arthur chủ động xin địa chỉ email của Huệ với mong muốn cả hai có thể giữ liên lạc như những người bạn. Một tuần sau, cô gái Hà Nội bất ngờ nhận được email từ Arthur và toàn bộ nội dung đều được viết bằng tiếng Việt. “Anh ấy nói nếu mình không giao tiếp tiếng Anh được thì để anh sẽ làm điều ngược lại”.

Từng có thời gian không liên lạc nhưng Huệ cảm nhận được tình yêu chân thành của người đàn ông ngoại quốc nên mở lòng đón nhận. “Ở cách xa nhau vậy, nhưng mình cảm nhận được anh ấy là người thật sự tốt, biết yêu thương, lo lắng và có trách nhiệm với người mình yêu”, Huệ chia sẻ.

Doanh nhân Mỹ 1 đời vợ yêu nữ sinh Việt nhỏ hơn 22t: Giả nghèo để thử lòng, ưng ý nên cưới liền - ảnh 2

(Ảnh Thanh Niên)

Trong thời gian hẹn hò, Arthur từng có lúc thử lòng bạn gái bằng chiêu “giả nghèo”. Ban đầu, anh không chia sẻ nhiều về công việc của mình, kể với Huệ về hoàn cảnh khó khăn khiến anh chưa mua nhà, phải ở thuê và tương lai mờ mịt nên khiến anh có lúc mông lung trong chuyện tình cảm với Huệ.

“Mình nói với anh, nếu 2 đứa yêu nhau thật lòng thì mình chẳng mong cầu gì hết. Không có tiền bạc, nhà cửa thì cùng nhau cố gắng tạo dựng nên. Chỉ khi nào không có tình yêu thì cuộc sống mới trở thành bi kịch”, Huệ cho biết.

Câu trả lời này đã giúp Arthur càng thêm tin tưởng vào tình yêu mà cô gái Việt dành cho mình. Thực tế, anh là một doanh nhân, sở hữu tài sản dư dả để lo cho gia đình. Nói về cảm xúc khi biết sự thật về Arthur, Huệ cho biết cô không giận cũng không buồn. “Nếu đặt mình vào vị trí của anh ấy thì cũng dễ hiểu thôi. Không ai dám đặt lòng tin tuyệt đối vào 1 người lạ chỉ mới gặp vài lần, chưa kể mình và anh còn ở cách nhau quá xa”, cô gái Việt bộc bạch.

Doanh nhân Mỹ 1 đời vợ yêu nữ sinh Việt nhỏ hơn 22t: Giả nghèo để thử lòng, ưng ý nên cưới liền - ảnh 3

(Ảnh Thanh Niên)

Doanh nhân Mỹ 1 đời vợ yêu nữ sinh Việt nhỏ hơn 22t: Giả nghèo để thử lòng, ưng ý nên cưới liền - ảnh 4

Khi tình cảm chín muồi, Arthur hỏi cưới cô gái Việt và bay sang Việt Nam để ra mắt gia đình “đàng gái”. Sau đám cưới, Huệ chuyển sang Mỹ sinh sống cùng chồng. Tuy Arthur và cô chênh nhau 22 tuổi, anh lại từng có gia đình và 3 con riêng nhưng cuộc sống vợ chồng Việt – Mỹ vẫn hòa thuận, hạnh phúc.

“Nhiều người nói vợ chồng chênh lệch tuổi tác quá sẽ khó hạnh phúc, nhưng mình nghĩ khác. Chính sự từng trải trong suốt những năm chinh chiến trên thương trường và trong cả cuộc hôn nhân đổ vỡ đã làm nên một Arthur chín chắn và vững vàng hơn, đủ để làm điểm tựa cho mình”, cô vợ trẻ bộc bạch.

Trong tình yêu và hôn nhân, chuyện chênh lệch tuổi tác hay khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ đôi khi chẳng phải là chuyện quá lớn lao, chỉ cần người trong cuộc yêu thương nhau thật lòng.

Nguồn: Thanh niên