Đổi gió về miền Tây, đắm chìm trong vẻ đẹp mộc mạc của vùng đất Hậu Giang

Là vùng đất mang đậm hồn quê Nam Bộ, nhưng phải chăng chính vì điều ấy đã làm cho “đứa con” của miền Cửu Long mang tên Hậu Giang ấy trở nên dung dị và yên bình đến thế không?

Bạn yêu vẻ bình dị, đơn sơ của những miền quê Nam Bộ, nét đẹp hài hòa giữa trời đất và thiên nhiên? Vậy thì bạn đừng nỡ chối từ vùng đất đậm chất tình cùng những vẻ đẹp dung dị nơi miền Hậu Giang này nhé. Không chỉ tìm được chút yên bình mà bạn còn được trải nghiệm nhiều điều thú vị khi đặt chân đến những điểm lý tưởng nơi xứ Hậu Giang này đấy.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Nằm ẩn mình tại xã Phương Bình – huyện Phụng Hiệp, Lung Ngọc Hoàng là cái tên mà người ta dành để gọi một vùng trũng ngập nước. Nhưng theo thời gian, nơi ấy đã trở thành địa danh nổi tiếng của xứ Hậu Giang này – đó chính là khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Nổi bật với những cánh rừng tràm vươn mình phủ xanh cả khoảng trời xứ Hậu Giang, nơi đây náo nhiệt hơn nhờ sự góp mặt của nhiều loài động thực vật. Hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nếu được ngồi trên thuyền lênh đênh giữa không gian đậm chất hoang dã này đúng không nào?

@Lý Anh Lam

@__nhunhuu

@nghibeos__

Khu du lịch sinh thái Tầm Vu

Về xứ sở Hậu Giang, bạn đừng quên ghé qua khu du lịch sinh thái Tầm Vu – nơi mang đậm nét văn hóa truyền thống địa phương này nhé. Tọa lạc tại xã Tân Phú Thạnh – huyện Châu Thành A, Tầm Vu còn được biết đến là khu di tích cách mạng. Không chỉ là địa danh mang nhiều ý nghĩa, mà nơi đây còn được xem như “thiên đường ăn quả” với nhiều loại trái cây nhiệt đới phong phú. Chưa hết đâu, tại đây còn nhiều hoạt động cho bạn trải nghiệm, điển hình là thưởng thức “đặc sản” trứ danh Nam Bộ như “đờn ca tài tử” nữa nhé.

@phuot

@Nguyên Bùi Thụy

@Lam Pat

Chợ nổi Ngã Bảy – Phụng Hiệp

Không chỉ là tầng sâu văn hóa bản địa, mà nó còn là “đặc sản” trứ danh của miền sông nước – đó chính là chợ nổi. Chính vì lẽ đó mà chợ nổi Ngã Bảy – Phụng Hiệp được xem là một trong những điểm đến đáng giá nhất của “đứa con” sông nước mang tên Hậu Giang này. Người ta nói, chợ nổi là nhịp cầu giữa quá khứ và hiện tại. Có lẽ vì thế mà cuộc sống dù có tân tiến hiện đại hơn, nhưng người ta vẫn lưu giữ mãi thói quen cũng như tập quán truyền thông này. Ấn tượng hơn cả, đây còn là khu chợ nổi lớn nhất miền sông nước Cửu Long nữa nhé.

@english.vietnamnet.vn

@vietliketravel.vn

@zotsnfatazh

Rừng tràm chim Vị Thủy

Nếu bạn đang tìm chốn yên bình nào đấy, vậy sao không thử đến khu rừng tràm Vị Thủy nơi Hậu Giang này nhỉ? Đừng nghĩ nơi đây chỉ mỗi thiên nhiên và trời đất, vì đang được đầu tư khá mạnh nên có cả nhà hàng, khách sạn nữa nhé. Là nơi quy tụ của nhiều loại động thực vật, rừng tràm Vị Thủy cũng được xem là một trong những hệ sinh thái “đất ngập nước ngọt” độc đáo của vùng sông nước Cửu Long này. Nơi đây hứa hẹn sẽ là địa điểm du lịch lý thú cho những ai yêu thiên nhiên đây.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Công viên giải trí Kittyd & Minnied

Với những “tín đồ sống ảo” thì “trời Tây” giữa đất Hậu Giang này sẽ khiến bạn mê mẩn cho xem. Đó chính là khu Công viên giải trí Kittyd & Minnied, nằm ẩn mình trong khuôn viên Đại học Võ Trường Toản tại Tân Thạnh Phú – Châu Thành A. Với lối kiến trúc đậm chất Âu, ai mà ngờ được nó lại nằm ngay miền Tây sông nước này. Không chỉ thế, nơi đây còn có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí thú vị cho bạn trải nghiệm nữa nhé. Vậy thì bạn còn chờ gì mà không đến Hậu Giang khám phá “trời Tây” này, tiện thể chụp vài kiểu “chất lừ” tại đây nữa.

@metrip.vn

@metrip.vn

@saohonggg

@tthaoquynh

Với vẻ đẹp bình dị kia, dù chẳng thể khiến người ta say đắm đến “phát cuồng” như những nơi lung linh và hoa lệ khác, nhưng tin chắc rằng vùng đất Hậu Giang này sẽ để lại trong lòng bạn một ấn tượng khó quên. Thế nên, bạn đừng ngại mà làm một chuyến về miền Tây để khám phá nét đẹp nơi Hậu Giang này nhé.

Theo Yan.vn