Du học sinh: Hẹn hò với ai cũng được nhưng hãy cưới trai tốt và mọt sách

Không chỉ khuyên phụ nữ nên dấn thân vào sự nghiệp mà bà Sheryl Sandberg còn khuyên nên mạnh dạn dấn thân vào chuyện tình cảm.

5 năm trước, COO của Facebook Sheryl Sandberg đã cho ra mắt một quyển sách kêu gọi phụ nữ nên dấn thân vào sự nghiệp. Trong một buổi phỏng vấn, người phụ nữ quyền lực này cũng khuyên tất cả phụ nữ nên tự mình dấn thân vào các mối quan hệ tình cảm.

Khi phóng viên của Financial Times hỏi Sandberg rằng cô nên tìm kiếm điều gì trong một mối quan hệ, nữ giám đốc đáp lại: “Hãy tìm một người đàn ông luôn muốn một mối quan hệ bình đẳng. Những người muốn hỗ trợ sự nghiệp cho bạn sẽ giúp bạn có một sự nghiệp tuyệt vời”.

Thật sự tò mò về câu trả lời này, nữ phóng viên tiếp tục hỏi nên tìm người đàn ông kiểu đó như thế nào. Sandberg gọi những đối tượng đó là “trai tốt” và để có được câu trả lời tốt nhất: hãy tiến tới hỏi thẳng họ.

Khi các bạn đang trong giai đoạn hẹn hò, đừng ngần ngại đứng trước nửa kia của mình và hỏi xem liệu anh ấy có phải là một “trai tốt” muốn có một mối quan hệ bình đẳng và sẵn sàng hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn hay không.

Đây có vẻ là một câu hỏi quá nghiêm túc cho buổi hẹn hò đầu tiên nhưng Sandberg cũng lưu ý rằng nên hỏi câu đó càng sớm càng tốt và đừng sợ làm đối phương mất lòng.

“Nếu họ cảm thấy bị câu hỏi của bạn xúc phạm lòng tự trọng, hãy dừng việc hẹn hò lại.”

Bà cũng nhấn mạnh: “Bạn có thể hẹn hò với bất cứ ai mà bạn muốn, nhưng bạn nên kết hôn với đám mọt sách và trai tốt”.

Có lẽ, hình ảnh chàng thư sinh mọt sách rất dễ dàng nhận biết bởi cặp kính dày cộm. Chàng ăn, ngủ, nghỉ cùng… chồng sách cao ngất ngưỡng. Đôi khi hẹn hò, chàng vì mải mê với sách nên hay khi nhớ khi quên, thường hay lỗi hẹn. Bạn sẽ rất là giận dỗi, chán chường và từng đã có lúc bạn muốn chia tay quách cho xong. Nhưng đừng chia tay vội, hãy thử khám phá những điều thú vị từ chàng, nhất định bạn sẽ yêu hơn nữa…

1. Trung thành trong tình yêu. Vì sao thế, nghe cũng kỳ lạ nhể? Đơn giản thôi vì là người đã yêu sách sẽ rất trung thành. Họ xem sách quý như mạng sống mình. Nơi nào có sách mới, sách hay là họ tìm đến sở hữu cho bằng được. Vì thế, khi yêu, không loại trừ khả năng chung thủy. Chỉ số trung thành khi yêu của chàng cũng hết sức cao.

2. Kho tri thức sống đẹp. Khi đã phải lòng một chàng trai mọt sách, bạn có ngay một kho bách khoa toàn thư ngay bên cạnh. Bạn chẳng lo bị lỗi thời, lạc hậu vì sự diệu kỳ cuộc sống xung quanh. Nhờ vốn kiến thức sâu rộng của chàng sẽ giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn trước mắt, không mất quá nhiều thời gian.

3. Thích ngao du thiên hạ. Các chàng mọt sách thường hay dành nhiều thời gian khám phá, tò mò những vùng đất lạ. Họ nghiện những chuyến phiêu lưu thú vị, luôn muốn thử trải nghiệm cái mới, cái lạ lẫm. Vì thế, nếu yêu chàng, thay vì lo phải cùng người ấy đi tìm không gian mới để đổi gió trời mà sẽ chuẩn bị tinh thần đồng hành cùng chàng làm quen với những vùng đất xa xôi.

4. Rất chi là lãng tử. Vì mê sách nên hầu hết các chàng đều không thể bỏ qua những quyển sách dạy làm người, những quyển sách có nội dung tình cảm ướt át như trong các câu chuyện cổ tích, phim Hàn cảm động, hay ngôn tình lãng mạn. Khi yêu chàng, trái tim bạn nhất định sẽ rung động trước những câu nói, hành động “ngọt mật” như quỳ dưới mưa hay hì hụi cả đêm xếp 9999 đóa hồng…

5. Luôn lắng nghe, thấu hiểu. Mỗi lần đọc sách, chàng luôn tìm khoảng không tịnh để có những phút trầm mình nghĩ suy. Từng trang sách với chàng như từng khoảnh khắc chiêm nghiệm. 4 mắt của chàng cứ mãi nhìn chăm chăm vào tâm hồn trong từng câu chữ cuốn sách mà chẳng đoái hoài gì từ xung quanh, dù có ai đó làm gì cũng mặc kệ. Cũng dễ hiểu, khi đã yêu ai, chàng mọt sách “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” đối phương mà dửng dưng nhảy vào “chỉnh đốn” như nhiều người đàn ông khác vẫn thường.

6. Tự làm mới mỗi ngày. Sách là kho tàng tri thức. Đọc sách con người ta sẽ tự làm mình đẹp hơn, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Ngàn “lời hay, ý đẹp”, vàn ý tưởng tuyệt vời từ sách, trong đầu chàng lúc nào cũng đầy ắp những yếu tố mới lạ, độc đáo. Vì thế, mỗi khi gặp chàng, bạn sẽ không cảm thấy nhàm chàng bởi sự quen thuộc của hình ảnh chàng thư sinh nhà quê thứ thiệt. Chàng sẽ tự biến những ngày hẹn hò trở nên vui vẻ và sống động hơn.

Yêu một chàng mọt sách bạn sẽ được cùng chàng đi khắp mọi miền kí ức đẹp, khắp những nơi xa từ chính “khối tài sản” khổng lồ ấy bằng việc ngồi cùng chàng nhầm nhi những ly caffe sữa và say sưa cùng những cuốn sách lạ!

Theo V.D/Trí Thức Trẻ