Du học sinh: Mất mát để trưởng thành, đánh đổi để có sự nghiệp.

Khi chỉ biết nhân danh ‘tình yêu’ mà không có sự trưởng thành, sự nghiệp, thành công, dù ở trong thì tương lai, đi kèm, liệu người đàn ông có thể cứ mãi hứa với cô ấy ‘Chờ anh thành đạt’.

 

 

1. Có một nghịch lý vô cùng đau lòng của cuộc đời: Khi họ đã trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu, phần lớn họ lại đánh mất người mà mình yêu nhất.

2. Khi yêu xa, ngoài tình yêu, bạn còn có cả một bầu trời khó khăn phải đối diện. Tình yêu của bạn có đủ để níu giữ một trái tim ai đó cô đơn giữa với khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian. Nhân danh ‘tình yêu’ mà chịu khổ là điều duy nhất mọi người có thể thông cảm, nhưng biết đến bao giờ.

3. Đến lúc đi du học, để ‘cặp đôi’ giữa tình yêu và sự nghiệp lại càng khó khăn.

5-10 năm ở xứ người, học tập làm việc, cố gắng để thành công, cố gắng để vươn lên đứng đầu được. Khi về nước cũng không còn trẻ, sự nghiệp cũng chưa có gì, có ai còn tiếp tục đợi được bạn cho những ngày thành công.

Có những người không đi du học, đặc biệt phụ nữ thì lại chẳng quan tâm đến điều đó. 2-3 năm tốt nghiệp, bố mẹ sẽ bắt đầu giục họ lấy chồng. Con gái lại hay lo nghĩ, sẽ càng thấy bất an khi chứng kiến người mình yêu cũng đang vật lộn với cuộc đời… không khác gì mình.

Bởi vậy, thật khó mà trách khi họ đi tìm cảm giác an toàn và che chở ở một người có thể mang lại điều bạn ‘chưa thể’. Chẳng trách bạn, hay trách người kia được, trách ‘cuộc đời’ thôi.

 

 

 

4. Yêu xa cũng không đơn giản.

Những ngày nói chuyện với nhau với nhau mà không thể ở bên cạnh nhau. Những ngày Valentine một mình, có ai không chạnh lòng. Nhìn bạn bè xung quanh được người yêu tặng quà đủ thứ, biết là không nên trọng quá, nhưng nghĩ lại mình nhiều khi cũng tủi thân.

 

Kết quả hình ảnh cho Du học sinh cô đơn

 

 

5. Tất nhiên, yêu xa bạn vẫn có thể nhận được lời hứa với người mình yêu ‘Chờ’.

Nếu đã yêu, có lẽ sẽ không sợ chờ, chỉ sợ chờ mãi, chờ mãi mà không biết sẽ chờ đến bao giờ. Nên người đó có từ bỏ tình yêu của bạn cũng là lỗi của bạn mà thôi.

6. Cuộc đời vốn nghịch lý vậy đấy. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ có địa vị, sẽ thành công, có sự nghiệp, trưởng thành, thì người mình yêu thương nhất năm nào đã làm mẹ của con người khác.

Nhưng biết vậy, mong bạn đừng nản chí để rồi sau lại ngồi ‘giá như’. Thời gian vẫn còn, nếu có ý chí, nếu đủ yêu thương thì bạn có thể sẽ hóa giải được lời nguyền này.

Hãy yêu và tin vào bản thân mình. Bạn sẽ không phải hối hận về những điều mà cả hai đã cố gắng.

Tổng hợp / Tin nhanh online