Du học sinh: Noel, trời lạnh nhìn các cặp đôi chia tay nhau lại thấy ấm lòng

Còn biết bao nhiêu lí do để các cặp đôi chia tay vào thời tiết này. Nhiều khi đọc xong thì cũng thấy thương và mắc cười. Nhưng nói không vui là dối lòng. Vì vậy, mình xin được sống thật với bản thân mình vậy. 

#1: Ngay trước thềm Noel thằng bạn cùng phòng chia tay

Bạn cùng phòng mình mới bị người yêu đ.á xong. Lúc đầu thì mình cũng không hiểu chuyện lắm chỉ vì thấy 2 đứa là bạn cấp 3, lên đại học 1 thời gian không chơi với nhau rồi chơi lại thế nào lằng nhằng lại yêu nhau đến giờ được 3 tháng, và có 1 đặc điểm thằng này nấu ăn rất ngon nên rất nhiều lần nó làm cơm rồi kêu người yêu nó qua ăn, mỗi lần như thế thì mình được hưởng sái, mình thì mình cũng không nghĩ gì đâu. Nhưng hôm nay nó đưa người yêu nó về phòng thấy 2 đứa c.ã.i nhau to lắm. Cụ tỉ là hai đứa nó nói nhau,mỗi đứa một câu, không ai chịu nhường ai.

Cư dân mạng một lòng ủng hộ chàng trai chia tay bạn gái vì nàng quá lười - Ảnh 2.

Biết nấu cơm mà cũng bị chia tay. Ảnh minh họa

Trong đó, câu để lại ấn tượng nhất là: “Anh có thấy thằng đàn ông con trai nào mà suốt ngày cứ hở ra là bảo thế sang phòng anh anh có quà, mà quà gì? Lần nào cũng làm cơm, làm cơm và làm cơm. 20-10 làm cơm, kỉ niệm 1,2,3 tháng yêu nhau cũng làm cơm, cuối tuần cũng làm cơm đến Tết Dương cũng làm cơm luôn. Anh không thể tặng 1 món quà khác à, dù giá trị ít cũng đc.

Và thằng này hỏi tại sao, thì chỉ nhận được câu trả lời là: “Em không thích ăn cơm của anh nữa”. Thế là một cặp đôi lại chia tay.

# 2: CHIA TAY VÌ ĂN THÌA KHÔNG ĂN ĐŨA 

Chào các bạn. Và hôm nay mình muốn tâm sự với mọi người về chuyện của mình ạ. Mình và người yêu yêu nhau được gần 8 tháng rồi. Nói đúng hơn mà người yêu cũ.

Ảnh minh họa: Mạng xã hội văn học

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mình không biết ăn bằng đũa. Vì từ nhỏ đến lớn mình đều ăn bằng thìa nên việc thay đổi dùng đũa rất khó và bản thân mình cũng không muốn dùng đũa. Yêu nhau gần 8 tháng chúng mình có đi chơi đi ăn cùng nhau rất nhiều lần rồi nhưng chẳng lần nào cần dùng đến đũa nên người yêu mình vẫn bình thường. Cho đến 1 hôm người yêu mình qua phòng mình chơi và muốn nấu cho mình ăn. Mình vui vẻ đồng ý vì cũng muốn thử ăn món người yêu mình nấu.

Đến lúc vào bếp thì người yêu mình mới bắt đầu thấy kì lạ rồi hỏi mình đũa ở đâu. Mình bảo mình không dùng đũa thì người yêu có vẻ khá ngạc nhiên nhưng không nói gì. Chỉ lẳng lặng đi ra và không nấu nữa.Thôi không nấu nữa thì gọi đồ ăn. Ăn xong người yêu mình ra về. Hôm sau thấy rủ mình đi ăn mình thấy hơi lạ vì thường toàn là mình rủ chứ người yêu mình chẳng bao giờ rủ mình đi ăn đâu nhưng vẫn đi. Đến 1 quán rất sang trọng chúng mình đi vào thì thấy cả hội bạn của người yêu mình đã chờ sẵn. Họ đã gọi món và hầu như tất cả các món đó đều phải dùng đũa. Ngồi vào bàn mình bèn gọi phục vụ lại và xin cái thìa thì cô phục vụ cười bảo:”Những món này làm sao dùng thìa được ạ!”Mình liền đáp:”Nhưng tôi không quen dùng đũa nói đúng hơn là không dùng được…”

Mình chưa nói hết câu thì người yêu mình đã vội đứng dậy cười lớn:
“Chúng mày thấy rồi đấy. Tin tao chưa. Người yêu tao, đứa mà chúng mày bảo men lỳ ấy không biết dùng đũa cơ! Giờ thì sáng mắt rồi chứ. Còn anh, đàn ông con trai  gì mà không biết dùng đũa. Hai mươi mấy tuổi rồi chứ phải con nít lên 3 đâu mà không biết dùng đũa. Bộ anh định ăn thìa suốt đời à? Anh không biết nh.ục sao? À bữa ăn hôm nay là tôi cố tình sắp đặt đấy. Tôi cố tình như vậy để cho lũ bạn tôi nó sáng mắt ra và anh cũng nên biết dùng đũa đi. Không dùng được đũa thì dẹp luôn người yêu đi. Nếu anh là con gái thì cũng không đến nỗi nào đâu nhưng đàng này anh lại là con trai!”

Còn dài dài nữa mà mình không nhớ được hết và kết thúc bằng 2 từ CHIA TAY. Nó giống như 1 bài ch.ử.i đã được chuẩn bị rất kĩ càng. Lời lẽ rất chua ngoa. Mình thật không ngờ cô ấy lại có thể nói những lời như vậy. Nếu không thích mình dùng thìa thì sao không nói để mình thay đổi mà phải làm l.o.ạn chốn đông người như thể. Mình thực cảm thấy bị s.ỉ nh.ục. Bây giờ mình phải làm sao? Thay đổi cách dùng thìa hay cứ kệ ạ?

#3: TÔI VÀ NGƯỜI YÊU SẮP CHIA TAY VÌ CÔ ẤY CUỒNG ĐÌNH TRỌNG

Tôi và người yêu như bao cặp đôi khác thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm, êm đềm như vậy, đã có nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ cưới cô ấy.

Có lẽ các bạn ai cũng biết Trần Đình Trọng phải không? Thú thực tôi cũng rất thích bạn ấy. Ai xem đá bóng sẽ biết Trọng chắc chắn là trung vệ hay nhất Việt Nam trong nhiều năm qua, là người hùng dân tộc khi còn rất trẻ. Bạn ấy có vẻ cũng ngoan hiền, khi thi đấu luôn sơ vin và rất đẹp trai nữa. Người như thế ai mà chẳng quý, nhưng tôi lại khác, giờ nghe thấy tên Trọng tôi lại sợ, vì người yêu tôi là fan c.uồng của cậu ấy. 1 số thông tin cho các bạn không biết này. Fan hâm hộ hay gọi e là Chọng Ỉn, Con Ỉn, Hồ ly Ỉn, Trọng sơ vin, Thánh ngải… Tính em như con gái, hiền lành ỏn ẻn nhưng đanh đá hay lườm hay dỗi. Em rất thân với bạn Dũng viettel (Tư Dũng), hình ảnh 2 đứa như là 1 đôi yêu nhau, không biết là thật hay diễn nhưng 2 em thật sự giống yêu nhau. Tôi nghe nhiều quá rồi nên giờ cái gì cũng biết.

Image result for trần đình trọng

Trần Đình Trọng.

Chẳng biết từ bao giờ, những cuộc nói chuyện hay tin nhắn của tôi và người yêu luôn có tên Chọng. Có bất kì tin tức hay hoạt động mới nào của Trọng, tôi lại được người yêu forward cho đọc. Suốt ngày “anh xem con ỉn này”. Mà các bạn không hiểu đâu, em Trọng này đúng kiểu con cưng của truyền thông, tôi không ngờ là 1 cầu thủ lặng lẽ cống hiến trên sân như Trọng lại được báo mạng và các fanpages quan tâm nhiều đến thế. Con trai đá bóng hay để ý Quang Hải, Công Phượng hơn nhưng với các bạn gái thì lại khác. Tôi được biết Đình Trọng có rất nhiều fan hâm mộ, có rất nhiều các chị fan ruột kè kè đi theo quay phim chụp ảnh, và ngay cả phóng viên đưa tin các báo cũng đều thành fan của Trọng hết. Ảnh và video của Trọng (và Dũng) được up lên đều đặn, nửa năm qua ngày nào tôi cũng được người yêu gửi cho xem.

Ban đầu thì cô ấy chỉ khen Trọng đẹp trai với dễ thương, rồi có clip thi đấu xuất sắc là khen em nó chơi hay. Tôi có hơi mệt vì phải nghe nhiều, nhưng chuyện đó không sao vì ai cũng có quyền thần tượng mà. Nhưng rồi tôi thấy cô ấy hơi bị thần tượng quá. Tôi hơi gầy nhưng cũng săn chắc, gồng lên cũng có cơ bụng, nhưng cô ấy lại bảo thích tôi béo trắng và có bụng nước lèo như Chọng? Rồi cô ấy muốn tôi cắt tóc đầu quả dứa giống Chọng. Hai, ba tháng này lúc nào đi với nhau cô ấy cũng khoác tay tôi, vì Ỉn lúc nào cũng khoác tay Tư như thế.Thỉnh thoảng khoác thì tôi sẽ thích lắm, nhưng khoác suốt thì lại khác, nhiều lúc cũng nóng và cũng ngại. Xong bạn Ỉn với bạn Tư cư xử với nhau thì còn hơn cả người yêu, làm tôi rất hay bị kh.áy kiểu nó con trai còn được bồ khoác áo che mưa cho, nó con trai còn được bồ xách vali cho,.. Thỉnh thoảng có c.ãi nhau thì lại kêu anh không nhường em, chán lắm con Ỉn đanh đá thế mà Tư chẳng bao giờ giận.Càng ngày tôi càng mệt.

Hồi hè cô ấy hay rủ tôi ra Hàng Đẫy xem HNFC đá, có thời gian tôi cũng đi xem, vui mà vé rẻ. Cô ấy quan tâm cầu thủ nhưng chỉ share với tôi thôi, còn chẳng xin chụp ảnh cùng, không phải kiểu đ.u bám thần tượng đâu. Nhưng hôm rồi cô ấy muốn ra Mỹ Đình xếp hàng mua vé, tất nhiên tôi đã gàn mà m.ắ.ng cho trận. Rồi hôm nay, cô ấy đòi mua vé trận bán kết lượt về của bọn phe với giá 7,5 triệu 1 cặp, chúng tôi xích mích. Tôi đi làm 1 tháng đc 8 9 triệu, tiêu còn không đủ, tôi không muốn tiêu tiền như thế. Tất nhiên chúng tôi có chút tiền tiết kiệm, nhưng bỏ cả tháng lương để đi xem trận bóng với tôi là không đáng. Chúng tôi đã c.ãi nhau to và nói chia tay, tôi đang thực sự mệt.

Xin lỗi Đình Trọng vì đã kéo bạn vào cfs, bạn rất tuyệt vời và chẳng có lỗi gì cả. Tôi rất hâm mộ bạn. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao giờ tôi lại mệt mỏi thế này. Tôi nên làm gì bây giờ?

Nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác. Noel này không buồn vì đã có nhiều anh em, bạn bè ra nhập hội đông nhất trên thế giới. HỘI FA.

Hay như Chipu “Mời anh vào TEAM FA của em ” :))))))