Đừng để hình ảnh người Việt xấu đi vì lòng tham của một số du học sinh

Phạt tiền hay trục xuất về nước đúng là một hình phạt không nhẹ, nhưng hậu quả không dừng lại ở đó. Đánh mất cơ hội ở tương lai, làm xấu hình ảnh đất nước trong lòng bạn bè quốc tế mới là hậu quả dai dẳng sau đó.

Người Việt bị cáo buộc trộm cắp ở nước ngoài không còn là câu chuyện mới

Gần đây nhất, nữ du học sinh Việt đang học tập tại Nhật đã bị bắt quả tang với hành vi trộm cắp mỹ phẩm, túi xách và nhiều hàng hiệu khác tại sân bay Changi (Singapore) trên đường quá cảnh về Việt Nam. Du học sinh Việt đã bị phạt 1.800 SGD (gần 30 triệu đồng) vào ngày 14/6.

 Sân bay Changi (Singapore) nơi xảy ra vụ việc
Sân bay Changi (Singapore) nơi xảy ra vụ việc

Du học sinh hay người Việt bị cáo buộc trộm cắp ở nước ngoài dường như đã không còn là câu chuyện mới. Chính vì vậy, ấn tượng về hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế dần bị xấu đi rất nhiều.

 Bảng cảnh báo ăn cắp vặt ở Nhật được ghi dành "riêng" cho người Việt 
Bảng cảnh báo ăn cắp vặt ở Nhật được ghi dành “riêng” cho người Việt

Đừng “mãi” viện cớ vì hoàn cảnh

Trong bài báo khác gần đây, một nghiên cứu sinh người Việt sang Nhật theo diện học bổng 3 năm cho biết ở Nhật, giá cả rất đắt đỏ, đôi giày có giá từ 10 triệu đến 20 triệu đồng nên những người như du học sinh Việt không thể có tiền mua và phải lấy cắp.

Theo lời kể một du học sinh Việt khác tại Nhật, cô cảm thấy xấu hổ vì cô bạn cùng lớp mình lợi dụng siêu thị này không bắt buộc giữ túi xách nên đã ăn trộm thịt lợn với lý do nấu cho bạn trai ăn và sau đó đã bị bắt. Hậu quả là nữ sinh bị trục xuất về nước sau 6 tháng ở Nhật trong khi bố mẹ cô vẫn phải tiếp tục trả nợ món tiền vay mượn trước đó cho con gái đi du học.

Tương tự, hai sinh viên Việt du học tại Nhật đi làm thêm và có chi tiêu đều đặn hàng tháng nhưng lại đi trộm dê thí nghiệm trong công viên tỉnh Gifu ở Nhật để giết thịt ăn.

 Du học sinh tại Nhật (ảnh minh họa)
Du học sinh tại Nhật (ảnh minh họa)

 Du học sinh Việt nhận thông cáo riêng về tội ăn cắp (Ảnh chụp màn hình)
Du học sinh Việt nhận thông cáo riêng về tội ăn cắp (Ảnh chụp màn hình)

Du học sinh Việt trộm cắp – đã đến lúc cần chấn chỉnh

Hoàng Lâm, giám đốc kinh doanh một công ty du học Nhật Bản ở Hà Nội, cho hay anh biết nhiều chuyện đáng tiếc khi du học sinh Việt bị trục xuất, phạt tiền chỉ vì lấy đồ và gây gổ ở trường học.

Từng trả lời báo chí về vấn đề du học sinh Việt Nam trộm cắp vặt ở nước ngoài, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – Đại học Sư phạm TP.HCM – nêu quan điểm có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng buồn này.

Đó có thể là sự chủ quan quá mức khi nghĩ qua mặt được giám sát và quản lý bán hàng ở nước ngoài; quá vô tư trước những quy định và cả sự nghiêm minh của pháp luật nước ngoài; hay sự cảm tính khi để lòng tham lên tiếng…

 Du học sinh tại Nhật Bản (Ảnh minh họa)
Du học sinh tại Nhật Bản (Ảnh minh họa)

Thế hệ sau người Việt phải nhận ánh mắt “e dè” từ nước bạn?

Ăn cắp không phải là “thói quen” của du học sinh Việt, nhưng có thể nói, đây là một hiện tượng được phản ánh nhiều nhất. Người ta không thể đổ lỗi mãi cho hoàn cảnh chỉ vì “ nghèo” hay giá cả tại các nước quá đắt đỏ. Hành vi trộm cắp này sẽ vô tình “chặn đứng” sự đón nhận của nước bạn đối với thế hệ du học sinh tương lai nói riêng và người Việt nói chung.

Trước những sự việc đáng buồn vừa qua, có lẽ mỗi chúng ta cần nhìn nhận lại và thay đổi từng ngày, đã đến lúc cần thay đổi hình ảnh người Việt, để luôn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo yan