Đừng vì đàn ông mà hủy hoại bản thân mình

Nếu như muốn hi sinh hãy chọn người xứng đáng. Nếu như định đau lòng thì cũng đừng bi thương.

Người ta vẫn nói phụ nữ một đời chồng sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Họ giống như con đò lỡ chuyến nhưng không vì thế mà sẽ dừng lại. Song, nếu như thêm một lần đi qua đau thương họ có thể vững vàng bước tiếp hay gục ngã trên chính con đường mình đã chọn.

Cô xé nát tờ đơn li hôn anh để trên bàn rồi gục xuống khóc rưng rức. Đây là lần thứ hai cô ở trong hoàn cảnh trớ trêu này. Có lẽ kiếp trước cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên kiếp này đang phải trả giá cho chính mình.

Lần đầu tiên cô kí đơn li hôn là khi chia tay người chồng thứ nhất. Anh ta có người phụ nữ khác nên đã quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim. Cô vẫn nhớ như in cái cảm giác bị phản bội, nó đau đến thấu tin gan nhưng lại khiến người ta sẵn sàng từ bỏ một thứ không còn thuộc về mình.

Đừng vì đàn ông mà hủy hoại bản thân mình - Hình 1

Sau đó, cô trầm lặng hơn khép mình hơn và luôn giữ khoảng cách nhất định với đàn ông. Người ta nói cô xinh đẹp, thông minh lại có công việc ổn định dù đã có một đời chồng thì vẫn thừa sức để kiếm được một người đàn ông tử tế và đi bước nữa.

Song, cô chỉ cười và nghĩ rằng mình cần lấy lại bình tĩnh trước khi bắt đầu chuyện lập gia đình một lần nữa. Nhưng thời gian trôi qua cô càng mất niềm tin vào thứ gọi là gia đình khi thấy xung quanh chỉ toàn những hạnh phúc mà chứa đầy nước mắt. Sau kết hôn họ sống với nhau không phải vì tình yêu mà chỉ có trách nhiệm, nên nếu như tìm được tiếng gọi của tình yêu đích thực họ cũng sẽ bỏ đi giống như cách chồng cũ của cô đã làm.

Thế rồi cô gặp anh người chồng hiện tại của mình. Anh quan tâm cô từ những việc nhỏ nhất như giấc ngủ, bữa ăn và anh rất sợ cô cảm thấy cô đơn. Một người đàn ông hết mực yêu thương cô như vậy đã khiến trái tim phải rung động.

Đừng vì đàn ông mà hủy hoại bản thân mình - Hình 2

Ngày anh đưa cô về ra mắt vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp chào hỏi gì bố mẹ anh đã mời cô ra về. Một mình anh quỳ trước cửa nhà cô khuyên thế nào cũng không được, cuối cùng bố mẹ anh xót con cũng đồng ý để hai đứa yêu nhau.

Ngày hai người tổ chức đám cưới cô khóc đến nhạt nhòa son phấn, bố mẹ cô cũng mong cô sẽ hạnh phúc và được chăm sóc, yêu thương. Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ đến hôm nay cô lại ngồi đây trên mặt bàn là tờ giấy ly hôn bị xé nát.

Anh gặp lại người tình đầu tiên rồi họ nảy sinh những tình cảm xưa cũ, người phụ nữ ấy vẫn độc thân với lí do chờ đợi anh suốt bao năm qua. Và đến khi cô phát hiện anh ngoại tình thì cũng đã quá muộn để kéo anh trở về. Cô gần như bị điên không thể kiểm soát, cô gặp người phụ nữ đó tát thẳng vào mặt cô ta để hả cơn giận.

Đừng vì đàn ông mà hủy hoại bản thân mình - Hình 3

Nhưng khi anh về nhà đã trả lại cô nguyên vẹn những cái tát đó thậm chí còn đau hơn. Anh gầm lên với cô: “Hãy nhớ em đã có một đời chồng chẳng có tư cách gì để chì chiết cô ấy hiểu không?”. Từng lời nói của anh như mũi dao đâm vào thẳng tim gan, cô không thể chịu nổi chỉ biết đấm thật mạnh vào tim mình.

Người ta thấy cô thật đáng thương bộ dạng còn tệ hại hơn cả lần li hôn trước. Cô không thể níu kéo được anh nữa nhưng lại sợ nỗi đau cũ lặp lại với mình. Song, khi vô tình thấy anh cùng người phụ nữ kia cô đã tình nguyện buông tay. Cô nghĩ mình xứng đáng nhận được hạnh phúc thay vì tiếp tục chịu đựng hay níu kéo. Cô làm tờ đơn li hôn khác kí sẵn rồi để trên bàn.

Ngày cô bước đi khỏi căn nhà ấy bao nước mắt đã cạn khô, bao nỗi đau cũng đã vứt lại. Vì trên đời này chẳng có người phụ nữ nào phải chấp nhận khổ sở vì một người đàn ông không ra gì.

Đừng vì đàn ông mà hủy hoại bản thân mình - Hình 4

 

 

Theo ilike.com.vn