Đừng vội yêu

Đừng vội yêu…

Nếu một ngày bỗng cảm thấy nhớ ai đó hãy thử một vài tuần gặm nhắm nỗi nhớ đó thử xem. Nếu bạn đang cô đơn thì cảm giác này sẽ mau qua thôi. Còn nếu như yêu thì hãy tiếp tục.

Nếu một ngày cảm thấy trái tim đang lỗi nhịp vì ai đó đừng vội kết luận mình đang yêu mà hãy từ từ cảm nhận nó. Đôi khi đó chỉ là chút cảm nắng vì sự ấm áp, dịu dàng người đó mang tới. Thế nhưng những điều đó kéo dài bao lâu cho nên đừng vội yêu.

Nếu một ngày nào đó, bỗng nhiên bạn có lòng mong nhớ ai đó cũng đừng vội cho rằng mình đã yêu. Có thể đó chỉ là chút mong chờ thoáng qua.

Đời dài lắm đừng để trái tim mình đa.u chỉ vì một người không xứng đáng. Yêu thì phải chậm để ta cẩn thận suy xét, để ta cẩn thận cảm nhận cảm xúc thật sự của trái tim.

dung-voi-yeu-1

Đừng yêu vội, hãy cho mình thời gian (Nguồn: thanhnien )

Tay trong tay nhưng đôi ti.m không thuộc về nhau. Tay trong tay mà tâm trí hướng về nơi khác.

Quen nhau là khi dành tình cảm cho nhau. Thế nhưng không yêu thì lấy đâu ra tình yêu.

Vậy tại sao ta lại vộ.i vã yêu? Hãy cứ chầm chậm thôi. Tình yêu rồi sẽ đến cho những ai thật sự kiên nhẫn.

Theo Guu