Được mai mối cưới chồng Hàn làm nông, cô gái Việt giờ may mắn đổi đời, chàng rể chu đáo cho tiền mẹ vợ

Đối với các cô gái, kết hôn là một câu chuyện dài. Tuy nhiên, làm dâu ở nước ngoài và sinh sống ở đó thì cần nhiều cố gắng và nỗ lực hơn nữa.

Cư dân mạng mới đây tỏ ra rất thích thú với câu chuyện của chị Đào Thị Thái (33 tuổi, quê Hải Phòng) về cuộc sống làm dâu Hàn Quốc. Chị Thái đánh cược toàn bộ tương lai của mình vào việc đăng ký lấy chồng Hàn Quốc với hy vọng thay đổi cuộc đời và giúp đỡ gia đình. Không ngờ chị lại tìm được hạnh phúc bên người chồng nông dân ở xứ người.

 Chị Thái không ngờ, anh nông dân Hàn Quốc đã giúp chị thay đổi cuộc đời. (Ảnh: Đào Thị Thái)
Chị Thái không ngờ, anh nông dân Hàn Quốc đã giúp chị thay đổi cuộc đời. (Ảnh: Đào Thị Thái)

 Làm dâu xứ người vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng gì khi phải xa gia đình, không người thân bên cạnh. (Ảnh: Đào Thị Thái)
Làm dâu xứ người vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng gì khi phải xa gia đình, không người thân bên cạnh. (Ảnh: Đào Thị Thái)

Nhớ lại cách đây 13 năm, ở quê chị Thái, phụ nữ kết hôn với đàn ông Hàn Quốc là chuyện phổ biến. Chị Thái cho biết chị bị hỏng một bên mắt sau lần mắc bạo bệnh, nhà lại khó khăn nên chị Thái đã quyết định đăng ký lấy chồng Hàn Quốc qua môi giới. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, chị cũng quyết định kết hôn với một người đàn ông là nông dân ở tỉnh Bắc Gyeongsang và hơn chị 19 tuổi.

 Hiện tại, chị Thái đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 con trai tại tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Thị Thái)
Hiện tại, chị Thái đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 con trai tại tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Thị Thái)

Khi mới quen nhau, anh chồng đã ghi được nhiều điểm trong mắt chị và cho rằng anh là chỗ dựa đáng tin cậy. Chồng của chị Thái là người sống có trách nhiệm, thương yêu vợ con. Anh chủ động lập tài khoản riêng cho cô để chuyển tiền giúp chăm sóc mẹ vợ ở Việt Nam ngay khi đón cô sang đây, đưa thẻ cho vợ chủ động sử dụng.

 Chồng của chị Thái là người sống có trách nhiệm, thương yêu vợ con. (Ảnh: Đào Thị Thái)
Chồng của chị Thái là người sống có trách nhiệm, thương yêu vợ con. (Ảnh: Đào Thị Thái)

Cô dâu Việt kể lại rằng cô đã rất ngạc nhiên trước quy mô nông nghiệp rộng lớn của gia đình chồng khi cô mới sang Hàn Quốc, với đầy đủ mọi trang thiết bị và tiện nghi trong nhà. Chị Thái đã bị ấn tượng bởi công việc đồng áng dễ dàng hơn nhiều so với ở quê nhà, mọi người đều dựa vào máy móc để làm việc và thay thế sức lao động của con người. Ví dụ, ở Hàn Quốc, máy móc sẽ được sử dụng để trồng lúa và đậu tương. Tất cả những công việc cày bừa, cắt cỏ, bón phân, phun thuốc, hái táo,…đều do máy móc thực hiện.

 Vườn táo trĩu quả của gia đình vợ Việt chồng Hàn. (Ảnh: Đào Thị Thái)
Vườn táo trĩu quả của gia đình vợ Việt chồng Hàn. (Ảnh: Đào Thị Thái)

Chị thái kể, quyết định lấy chồng ngoại như đánh một canh bạc, được ăn cả ngã về không. Từ lúc bé cho đến khi sinh em bé đầu tiên chị đều gặp khó khăn nhưng chị đều nhường nhịn. Những lúc vợ chồng cãi vã thì cả hai người đều biết nhường nhịn nhau, từ đó yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn. “Chủ yếu mỗi lần xung đột đều vì chuyện nuôi dạy con, lúc con ốm chứ không phải vấn đề gì nghiêm trọng”, chị Thái chia sẻ.

 Hiện tại, chị thấy rất mãn nguyện và may mắn khi được sống cùng một người chồng tốt. (Ảnh: Đào Thị Thái)
Hiện tại, chị thấy rất mãn nguyện và may mắn khi được sống cùng một người chồng tốt. (Ảnh: Đào Thị Thái)

Giờ đây, ngoài canh tác trên diện tích đất canh tác của gia đình, vợ chồng chị Thái cố gắng mua thêm đất để canh tác và bán hàng online, rửa bát thuê vào cuối tuần để kiếm tiền lo cho mẹ ruột và gia đình. Thu nhập của gia đình đã ổn định hơn kể từ thời điểm đó. Ngoài ra, chị cũng có hàng chục nghìn người theo dõi trên kênh Youtube và Fanpage, chuyên chia sẻ về cuộc sống của cô dâu Việt tại vùng nông thôn Hàn Quốc và là cầu nối chia sẻ những thông tin hữu ích tới tất cả mọi người.

 Được cha mẹ chồng cho ruộng vườn, vợ chồng chị Thái cũng cố gắng mua thêm đất để canh tác. (Ảnh: Đào Thị Thái)
Được cha mẹ chồng cho ruộng vườn, vợ chồng chị Thái cũng cố gắng mua thêm đất để canh tác. (Ảnh: Đào Thị Thái)

Chị Thái chính là một tấm gương sáng cho những cô gái học tập. Chị đã vượt qua tất cả mặc dù bị hỏng một mắt và bị tổn thương bởi những lời nói đùa cợt trên mạng để đạt được thành công như hiện tại. Chị đã dũng cảm mạo hiểm cuộc sống của mình để lấy chồng Hàn Quốc thông qua môi giới, dù biết rằng sẽ có những thách thức và nguy hiểm. Vì vậy, chị Thái không ngừng cố gắng làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ, chăm làm việc kiếm tiền chứ không có tâm lý dựa dẫm vào ai. Nhờ sự cố gắng của bản thân, chị được chồng thấu hiểu,và có được cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

 Hiện tại, chị Thái đang có một cuộc sống trong mơ sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, vun vén gia đình. (Ảnh: Đào Thị Thái)
Hiện tại, chị Thái đang có một cuộc sống trong mơ sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, vun vén gia đình. (Ảnh: Đào Thị Thái)