Dương Hồng Loan: “Nữ hoàng Bolero miền Tây” từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu

Bất ngờ nổi tiếng nhờ cái duyên và sự may mắn, thế nhưng Dương Hồng Loan không “sớm nở vội tàn” mà suốt hơn 10 năm qua đã chứng minh tài năng của mình, giữ được phong độ ổn định với danh xưng ” Nữ hoàng Bolero miền Tây”.

Đam mê ca hát và hành trình theo đuổi ước mơ của Dương Hồng Loan

Từ khi còn nhỏ, Dương Hồng Loan đã sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát nhưng vẫn chưa xác định được hướng đi cho bản thân mình. Sau này khi lớn lên, cô chọn theo học ngành Công nghệ thông tin vì muốn có một cuộc sống ổn định.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 1

Vì là một cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tập, Dương Hồng Loan phải tìm cách xoay sở tại nơi xứ người. Với lợi thế về giọng hát, Dương Hồng Loan bắt đầu xin đi diễn tại các quán ăn, làng nướng. Mặc dù chỉ nhận được cát xê ít ỏi nhưng Dương Hồng Loan lại xem đây là cơ hội để biểu diễn và trau dồi kỹ năng.

“Khi đi hát ở quán ăn, làng nướng hơn một năm, tôi có quen với mấy anh, chị biên tập ở đó, họ giới thiệu cho các show hát đám cưới. Ban đầu cát xê là 30 nghìn đồng rồi lên 50 nghìn đồng cho một show. Từ khi có show đám cưới cố định, tôi không hát ở quán ăn nữa mà đi học thanh nhạc, nhờ vậy mà tôi biết thêm về kỹ thuật lấy hơi, nhận biết hát sai lỗi chính tả chỗ nào… không như ngày trước chỉ hát theo bản năng”, Dương Hồng Loan chia sẻ.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 2

Nhận cát xê ít ỏi, tự tìm đường quảng bá sản phẩm

Sau đi hát, Dương Hồng Loan tích góp được một số tiền và mua cho bản thân một chiếc xe để trở thành bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Cô chạy đi nhiều nơi để xin biểu diễn, có những nơi đồng ý nhưng Dương Hồng Loan phải đợi thật lâu, có những nơi tính cát xê bằng 70% số tiền mà khán giả tặng kèm hoa. Bên cạnh đó cũng có nơi chẳng hoan hỷ đón chào, thế là cô phải lủi thủi ra về.

Mặc dù cuộc sống có chút khó khăn nhưng Dương Hồng Loan vẫn luôn quan niệm rằng cô phải đi lên bằng chính thực lực của bản thân. Dương Hồng Loan cũng không nhận sự giúp đỡ của ai về mặt tài chính và từng tiết lộ rằng bản thân chỉ biết đi hát rồi về.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 3

Sau thời gian nỗ lực, Dương Hồng Loan cũng được mọi người chú ý đến. May mắn đã bắt đầu mỉm cười với cô khi cô được các đài truyền hình ở địa phương mời thu âm, ghi hình. Đến năm 2007, Dương Hồng Loan chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên khoảng 4,5 năm sau, khi được mẹ gợi ý hát thử một ca khúc Bolero, Dương Hồng Loan đã nhận ra đây mới thực sự là “chân lý” của đời mình.

Thời gian đầu khi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, Dương Hồng Loan phải tự bỏ công ra để thực hiện các sản phẩm âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ 8x cho biết mình đã tự làm MV, mày mò tự tạo tài khoản trên các trang nhạc trực tuyến để đăng tải ca khúc của mình lên. Cuối cùng, Dương Hồng Loan cũng thu được quả ngọt khi sản phẩm của cô liên tục xuất hiện trên trang chủ và nhận được một lượt nghe đáng kể từ khán giả.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 4

Sau thời gian dài nỗ lực, Dương Hồng Loan hiện không chỉ trở thành ca sĩ đắt show trong nước mà còn được mời đi diễn ở nước ngoài và được công chúng ưu ái mệnh danh “Nữ hoàng Bolero miền Tây”. Từng đi diễn với mức cát xê ít ỏi, Dương Hồng Loan sau khi thành công đã có thể nhận được số tiền lớn. Thậm chí, Dương Hồng Loan vừa chăm lo cho cuộc sống của bản thân vừa phụ giúp được cho gia đình ở quê nhà.

Chia sẻ về quãng thời gian trong quá khứ, Dương Hồng Loan cho biết mọi thứ đều đến một cách tình cờ và tự nhiên. Tuy học công nghệ thông tin nhưng đam mê trong trái tim cô ngay từ nhỏ luôn là ca hát. Cho nên khi bước chân vào nghệ thuật, nữ ca sĩ đã có sẵn kiến thức về công nghệ thông tin thời điểm ấy để có thể dễ dàng tạo một tài khoản trên mạng xã hội.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 5

Công nghệ đã mang tới sự nổi tiếng bất ngờ cho Dương Hồng Loan nhưng đây cũng là sự mạo hiểm khi cô phải đón nhận rất nhiều luồng ý kiến của dư luận.

“Những ai chê thì tôi nói lại rằng để mình cố gắng hơn, còn ai khen thì mình cảm ơn. Cứ thế mà theo thời gian, tôi nhận thấy lượng người truy cập vào kênh của mình càng ngày càng đông và người ủng hộ theo hướng tích cực lại nhiều hơn tiêu cực. Điều này làm tôi phấn chấn hơn, tích cực tìm hiểu đầu tư những sản phẩm âm nhạc chất lượng và chỉn chu hơn để gửi tặng khán giả thay vì các sản phẩm ban đầu thiếu kinh phí để hoàn thiện”.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 6

Ngoài ra, Dương Hồng Loan còn phải đối mặt với việc bị khán giả bình phẩm về hình ảnh khi cô bước từ mạng xã hội ra đời thực. Nữ ca sĩ cho hay từ khi cô bắt đầu ghi hình thì đã nhận được một số ý kiến chê bai của khán giả rằng “ca sĩ gì mà đen quá, tròn quá”. Tuy nhiên với cô, điều gì cũng cần thời gian và từ từ hình ảnh của Dương Hồng Loan sẽ trở nên quen thuộc khi xuất hiện nhiều trước công chúng và hiện tại khán giả đã chấp nhận cô.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 7

Liên quan đến việc cách khán giả đón nhận hình ảnh của một nghệ sĩ mới, Dương Hồng Loan khẳng định cô không hề cảm thấy chạnh lòng với xuất thân miền Tây của mình. Không những vậy, cô còn cho biết bản thân cần phải giữ gìn và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ miền Tây này.

“Bản chất của người con gái miền Tây thì phải phèn phèn chút xíu, hiền hiền và phải đặc biệt giữ được mái tóc dài. Mặc dù đôi khi nhìn thấy những mái tóc ngắn hay kiểu này kiểu kia rất đẹp nhưng nhìn chung lại tóc dài thì tạo được nhiều kiểu và bản thân cũng đã có t.uổi nên luôn tự tin với mái tóc dài của mình”, Dương Hồng Loan tâm sự.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 8

Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, trữ tình làm bao người say đắm, Dương Hồng Loan còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Được biết, Dương Hồng Loan và ông xã kết hôn vào năm 2006 sau 10 năm bên nhau.

Cả hai quen nhau khi Dương Hồng Loan học cấp ba còn chồng cô lúc ấy đã học đại học ở Sài Gòn. Mẹ của Dương Hồng Loan cho phép cô và chồng hiện tại quan nhau vì thấy tính cách anh hiền lành. Từ những ngày Dương Hồng Loan chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, chồng cô là người đưa đón, chăm sóc cô kể cả đi học và đi hát. Nói về chồng mình, Dương Hồng Loan tự hào nói: “Anh là mối tình duy nhất của đời tôi”.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 9

Nữ ca sĩ thừa nhận từng gặp nhiều áp lực từ phía ông xã và gia đình chồng. “Có thời điểm, ông xã hỏi: “Một là chọn hát, hai là chọn anh”, Dương Hồng Loan chia sẻ. Trước câu hỏi “khó” của chồng, Dương Hồng Loan đề nghị ông xã cùng đi hát chung một buổi với mình rồi sau đó hãy đưa ra quyết định. Với lời đề nghị của vợ, chồng của Dương Hồng Loan đã theo chân cô tới một phòng trà.

Dương Hồng Loan: Nữ hoàng Bolero miền Tây từng bị miệt thị và hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu - Hình 10

Dương Hồng Loan còn từng thổ lộ: ” Thành công đến mấy mà không có gia đình chắc giờ tôi vẫn lông bông”. Dương Hồng Loan có thể mang một hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, nhưng khi trở về nhà, cô lại là một người phụ nữ gia đình mang nét chân phương, mộc mạc. Đối với Dương Hồng Loan, hạnh phúc không nằm ở tiền bạc, danh vọng mà chỉ đơn giản là một chốn đi về bình yên cùng với chồng và con.