Duy Mạnh ‘căng đét’ vụ Đan Trường ‘hát chùa’, Nathan Lee phán 1 câu sâu cay chuyện bản quyền âm nhạc

Giữa lúc Duy Mạnh và phía Đan Trường ‘khẩu chiến’ gay gắt vụ anh Bo bị tố ‘hát chùa’ thì Nathan Lee bất ngờ có phát ngôn sâu cay liên quan đến vấn đề bản quyền âm nhạc.

Những ngày qua, vụ việc Đan Trường bị một nhạc sĩ trẻ tố đi hát ca khúc do anh sáng tác mà không xin phép gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, nam ca sĩ Duy Mạnh còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi đăng đàn chửi thẳng mặt đàn em trên MXH. Giọng ca Kiếp Đỏ Đen viết: “Mấy thằng nghệ sĩ tên tuổi cậy mình là ngôi sao bắt nạt các nghệ sĩ trẻ. Cứ chửi **** *** ** chúng nó đi. Ngày xưa cũng dở trò **** với bài Hãy Về Đây Bên Anh với cụ 1 lần. Lần đó cụ tha cho rồi. Giờ lại dở trò **** với các em nghệ sĩ trẻ. Đổi ** nó nghệ danh thành “Đan Chùa” cho nó hợp với tính cách! Hehe”.

Lý giải cho sự bức xúc của mình, Duy Mạnh nhắc lại ồn ào kiện tụng 10 năm trước với ekip Đan Trường. Anh cho biết thời điểm đó, Đan Trường sử dụng bài hát “Hãy về đây bên anh” của mình mà không xin phép dẫn đến tranh chấp pháp lý. Sau cùng sự việc được hòa giải vì bản thân anh không muốn làm căng mọi việc vì “quan trọng nhất là tôi đã lấy lại được danh dự của mình”. Hiện tại, bắt gặp những nghệ sĩ trẻ rơi vào tình huống như mình 10 năm trước, anh không khoanh tay đứng yên mà lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho họ.

 

Không chỉ Duy Mạnh mà chiều 16/5, nam ca sĩ Nathan Lee cũng có những chia sẻ sâu sắc về vấn đề bản quyền hiện nay. Về tình trạng một số ca sĩ Việt Nam thiếu quan tâm về vấn đề bản quyền âm nhạc, nhất là việc hát cover ca khúc người khác, giọng ca Xinh thẳng thắn nêu quan điểm:


“Tôi nghĩ đây là một sự thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng chất xám của người khác và thiếu tôn trọng danh dự cá nhân chính bản thân ca sĩ đó. Đạo đức nghề nghiệp không phải là tự vỗ ngực xưng vương mà chính là cách hành xử trong những tình huống đơn giản nhất. Thật ra không khó để tạo ấn tượng khi cover ca khúc từ những nghệ sĩ trẻ, vì nếu để so về giọng hát hay trình độ kỹ thuật thì mấy anh mấy chị “đi ra đi vô” chắc chắn sẽ gào to hơn, khoẻ hơn, “màu mè hoa lá cành” hơn. Tuy nhiên, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Cá nhân tôi chưa bao giờ cover ca khúc nào Hot vì không có nhu cầu ăn bám sức nóng của người khác, mấy anh chị ca sĩ hết thời có vẻ thích làm điều này, cũng tội họ!”.

Trước đó, Nathan Lee gây chú ý khi mua bản quyền một loạt ca khúc như Con Đường Mưa, Yêu Thương Quay Về,…, anh cho rằng hành động này thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho người nghệ sĩ và chất xám của họ. Nam ca sĩ 8x cũng mỉa mai một bộ phận ca sĩ sống giàu sang nhưng chắt bóp từng đồng bản quyền. “Nhiều anh chị suốt ngày khoe giàu có, đẳng cấp mà cư xử thật sự vô văn hoá và kém cỏi, tôi thấy đáng khinh lắm! Khi sai mà đổ lỗi cho ban tổ chức hay ekip là điều rất hèn! Bạn nhận lời đứng trên sân khấu hát kiếm tiền cho chính bản thân bạn, đừng trách ai, hãy tự nhìn lại mình!”, Nathan Lee viết.