Duyên lận đận, nàng Việt lên mạng “gõ lộn từ khóa” cưới được chồng Tây: 6 năm chồng cưng vô bờ

Chị Phương không ngờ rằng tình huống trớ trêu lại giúp chị phá bỏ “lời nguyền ế bền vững” suốt nhiều năm của mình.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là chị Nguyễn Thị Thu Phương (36 tuổi, nội trợ, sống tại Missouri, Mỹ) và chồng là anh Michael Stuart Hansen, tên thường gọi là Mike Hansen (52 tuổi, hiện làm IT). Cả hai biết đến nhau sau lần lên mạng gõ nhầm từ khóa định mệnh của chị Phương.

hình ảnh

Lên mạng gõ nhầm từ khóa, 8X Việt không ngờ gặp được chồng Mỹ ưng ý (Ảnh: Vietnamnet)

Đầu năm 2015, lúc đấy chị Phương đã 28 tuổi, độ tuổi mà thường xuyên được gia đình, họ hàng dắt đi xem mắt. Chị Phương còn nhớ như in lần mai mối bị đối phương “bỏ bom” hơn 1,5 tiếng. Đến khi trò chuyện, anh chàng này lại đưa ra loạt “yêu sách” về một người vợ hoàn hảo khiến chị xanh mặt. Lần mai mối thứ hai là từ người đồng nghiệp của ba. Anh chàng bác sĩ cứ nhấn mạnh rằng anh thích đi tình nguyện, đi công tác thường xuyên nên chưa sẵn sàng kết hôn.

Đa phần các cuộc gặp mặt đều kết thúc “buồn cười” như vậy. Vào lần dắt mối thứ 4, chị Phương cuối cùng cũng có người bạn trai đầu tiên. Thế nhưng do tính cách khác biệt mà họ dừng lại sau 2 tháng hò hẹn. Đợt sau đó, vì hết cách mà chị Phương “đánh liều” tham gia show hẹn hò truyền hình. Cụ thể ở tập 104, đối tượng là một chàng trai khá truyền thống. Sau buổi trò chuyện, cả hai bấm nút hẹn hò. Tuy nhiên, ngay ở buổi hẹn đầu tiên, chị gái của anh chàng mới quen đã dạy dỗ chị Phương cách dọn dẹp nhà cửa. Vì cảm thấy không được tôn trọng nên sau hôm ấy, chị dừng lại.

Tự thấy mình lận đận tình duyên, chị Phương thôi không nghĩ đến việc đi xem mắt ai nữa. Thời gian ấy, chị tập trung kế hoạch khởi nghiệp, tạo dựng công ty riêng. Do công việc yêu cầu trau dồi ngoại ngữ, vốn ghét tiếng Anh, thích Toán nên chị đã kết hợp 2 môn học nhằm tạo động lực. Thế nhưng, chị gõ nhầm tên website từ “math” (toán học) thành “match” (kết nối hẹn hò). Vì lỡ thanh toán “học phí” nên chị để vài thông tin ở đó rồi… quên bẵng đi.

“Một thời gian sau, mình bỗng nhận được thông báo có người ‘thả tim’ tấm ảnh xấu xí của mình. Mình tò mò nên vào xem. Mike Hansen là dân IT, cũng thích Toán và Vật lý. Anh nghĩ rằng mình là người Trung Quốc nên muốn kết bạn. Mình giải thích là người Việt Nam nhưng từ hôm ấy cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện”, chị Phương kể.

hình ảnh

Sau nhiều lần trượt mai mối, cuối cùng chị Phương cũng may mắn “trượt” vào người đàn ông của cuộc đời mình (Ảnh: Vietnamnet)

Họ gặp mặt, dù chỉ có thể trao đổi qua giấy nhưng chị Phương cảm nhận được sự hiền lành, thông minh, có trách nhiệm và cũng khá vô tư của chàng IT người Mỹ. Họ chính thức quen nhau. Quen được 6 tháng, anh Mike Hansen ngỏ ý muốn đến nhà thờ. Vốn không phải người tín đạo nhưng chị vẫn đồng ý đi cùng anh. Tại đây, cả hai được nghe giảng về cuộc sống gia đình, tình yêu. Những lời giảng đạo của cha xứ khiến chị Phương thấm thía. Nhìn sang bạn trai, thấy anh lắng nghe chăm chú và chân thành, chị nhận ra đây chính là người đàn ông sẽ đi với mình đến hết cuộc đời.

hình ảnh

Những ấn tượng đẹp của chị Phương dành cho anh Mike đã đưa chị đi đến quyết định gửi gắm đời mình cho người đàn ông này (Ảnh: Vietnamnet)

Đến hiện tại, cặp đôi đã có 6 năm hôn nhân viên mãn tại đất Mỹ, sinh được hai con nhỏ. Với nàng dâu Việt này, khó khăn lớn nhất khi theo chồng sang Mỹ định cư là những rào cản về ngôn ngữ, đồ ăn và văn hóa. “Mình chỉ có thể nói chuyện được với chồng. Đồ ăn ở Mỹ không hợp khẩu vị. Lối sống cũng khác nhiều. Dù mọi người thân thiện nhưng mình vẫn cảm thấy xa cách”, chị Phương thổ lộ.

Khó khăn là thế nhưng chị Phương may mắn có được một người chồng tâm lý và chu đáo khi luôn bên cạnh chăm sóc vợ con, chạy đôn chạy đáo lo cho vợ trong 2 lần sinh nở vất vả. Anh nhận làm việc tại nhà để có nhiều thời gian bên vợ hơn. Anh cũng nỗ lực cải thiện bữa ăn cho vợ, giúp vợ trau dồi ngoại ngữ, cùng vợ làm vườn hoặc đi du lịch, đưa vợ về nước thăm gia đình hằng năm… Làm nhiều nhưng anh chẳng nề hà than trách một lời.

“Vợ chồng mình luôn nhắc nhở bản thân không ai hoàn hảo nên hãy học cách chấp nhận, bao dung với khuyết điểm của nhau. Cả hai hứa sẽ cùng cố gắng hoàn thiện mình. Suốt 6 năm qua, mình luôn biết ơn chồng và tổ ấm nhỏ. Nhờ có họ, mình hạnh phúc và trưởng thành hơn mỗi ngày”, chị Phương bày tỏ.

hình ảnh

Hãnh diện lắm khi anh chồng Tây không những yêu thương, quan tâm vợ hết mực mà còn rất biết cách chăm sóc con cái (Ảnh: Vietnamnet)

Đọc qua những dòng chia sẻ đầy ngọt ngào của chị Phương dành cho anh chồng Mỹ mà tôi mới chợt nhớ điều này, rằng dạo gần đây có rất nhiều câu chuyện tình yêu xuyên biên giới với một cái kết viên mãn làm tôi thấy hạnh phúc và ấm lòng thay cho chị em phụ nữ Việt chúng mình. Nếu như ngày xưa chuyện lấy chồng ngoại được xem là một điều gì đó rất “xấu mặt”, rằng phụ nữ lấy chồng Tây chỉ có là “hám” tiền, thì những câu chuyện ngọt ngào của chị Phương và anh Mike Hansen hay như chị Lan Hương (Hải Phòng) có hơn 7 năm yêu và làm dâu tại Ấn Độ và hàng trăm hàng ngàn câu chuyện tình viên mãn khác là minh chứng cụ thể cho thấy, hôn nhân chỉ thật sự hạnh phúc và bền vững khi bạn thật sự dành trọn trái tim mình cho đối phương, chứ không hề phụ thuộc vào các yêu tố ngoài lề như khác biệt về quốc gia, văn hóa hay tôn giáo… Yêu chồng ta cũng được, chồng ngoại cũng được, chỉ cần người đó có mình trong tim là được.

hình ảnh

Cũng khởi đầu bằng những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa nhưng chỉ sau 2 năm trên hành trình làm dâu Ấn, chị Lan Hương đã có thể hòa nhập tốt, có được một cuộc hôn nhân viên mãn cùng chồng con và gia đình chồng suốt những năm qua (Ảnh: Vietnamnet)

Nói như thế không có nghĩa câu chuyện tình biên giới nào cũng đầy ngọt ngào và dễ dàng. Mọi người cũng đừng vội nhìn vào cái kết hạnh phúc trên mạng xã hội mà lấy đó làm “thước đo tiêu chuẩn” cưới chồng của mình, rất dễ rơi vào bẫy của những kẻ chuyên đi lợi dụng tâm lý “sính ngoại” của nhiều cô gái trẻ hiện nay để lừa gạt tài sản, “tiền mất tật mang” như chơi đấy, chẳng phải chuyện đùa đâu!