DV Kiều Trinh tận hưởng bình yên tại nhà vườn 5000m2: ‘Nhiều người nói tôi giờ sướng như đại gia’

Có thể nói, bên cạnh sự nghiệp thành công thì đời tư của Kiều Trinh gặp không ít thăng trầm, đau khổ. Tuy nhiên sau tất cả, nữ diễn viên đã có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người cha ở tuổi xế chiều và 3 người con của mình.

Sau khi trải qua những biến cố của cuộc đời, Kiều Trinh được gia đình và bạn bè giúp đỡ. Với nhiều nỗ lực vươn lên, giờ đây, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống an nhàn, bình yên bên các con của mình.

hình ảnh

hình ảnh

Kiều Trinh sống thảnh thơi hơn trước. Ảnh: FBNV

Được biết trong những năm gần đây, cô đã chuyển về sống tại căn nhà vườn rộng hơn 5.000m2 của mình ở Bình Phước. Tại đây, cô tự làm mọi việc để chăm sóc mảnh vườn, trồng cây, nuôi gà, vịt, cá,… Ngoài ra, cô còn có một tiệm may áo dài mang lại thu nhập ổn định.

Chia sẻ về hiện tại, Kiều Trinh tiết lộ với Thanh Niên: ‘Có thể với mọi người thì thấy cuộc sống lạ lẫm nhưng tôi sống ở Bình Phước từ nhỏ nên đã làm quen với mọi thứ. Tôi làm nông dân từ nhỏ nên thấy mọi thứ rất bình thường. Dĩ nhiên những ngày đầu cũng rất vất vả vì mình chưa quen. Trước đó tôi ở TP.HCM lập gia đình, sinh sống gần 30 năm. Cho đến khi về Bình Phước tránh dịch, mình bắt đầu tập làm quen, phải ra đồng làm việc. Nhà tôi hiện tại chỉ còn một mình ba, một người già 80 tuổi còn làm nông dân được thì mình sao lại không làm được. Tôi cố gắng làm thành thói quen, hầu như bây giờ không làm là không chịu nổi. Mỗi ngày 5 giờ sáng mình bắt đầu dậy, ba uống cà phê, còn tôi uống trà rồi hay cùng nói chuyện, nghe chim hót. Đến 6 giờ thì tôi đưa các con đi học, sau đó về nhà lo đồ ăn sáng cho ba rồi bắt đầu công việc trồng trọt.

Mọi người, anh em, đồng nghiệp vẫn hay chọc tôi giờ sướng như đại gia vì mình có nhà vườn sẵn. Xưa giờ khán giả nghĩ Kiều Trinh rất khổ, ở nhà thuê, còn bây giờ thì có nhà vườn sẵn. Nhưng mọi thứ tôi có đều thừa hưởng từ ba mẹ để lại chứ bản thân vẫn trắng tay như xưa giờ. Khi được ba mẹ chia lại tài sản, tôi tiếp tục gìn giữ khu vườn hơn 1ha. Tôi còn đang có kế hoạch trồng thêm nhiều cây rừng gỗ quý. Nhớ những ngày đầu về, ba hay bảo tôi trồng làm gì, đợi tới khi thu hoạch được thì mình làm gì còn sống. Tôi bảo mình trồng cho tụi nhỏ, các con cháu sau này’ – nữ diễn viên cảm thấy thảnh thơi sau nhiều năm lăn lộn mưu sinh vất vả.

hình ảnh

hình ảnh

Kiều Trinh vẫn nhận phim nhưng cuộc sống không còn hối hả. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Kiều Trinh vẫn nhận phim nhưng cuộc sống không còn hối hả, nhiều lo toan như trước. Cô vẫn đóng phim và có một tiệm may áo dài mang lại thu nhập ổn định. Ngoài tuổi 40, đã trải qua những đổ vỡ, long đong trong chuyện tình cảm, Kiều Trinh giờ đây chỉ tập trung chăm sóc các con. Cuộc sống của 4 mẹ con lúc này đã ổn và bình yên sau nhiều sóng gió.

Như mọi người cũng biết, tôi là một người mẹ đơn thân. Mình phải chăm lo cho các con, với tôi gia đình là quan trọng nhất. Tôi vẫn sống với nghề nhưng không lao vào ánh hào quang bất chấp vì tuổi mình không còn trẻ nữa. Tôi nghĩ ai làm gì thì mục đích cuối cùng của họ vẫn là gia đình. Gia đình là bức tường tinh thần lớn nhất với tôi. Mọi người vẫn hay hỏi tôi bộ giờ nghỉ hưu rồi sao, hoặc nói chắc mình hết thời rồi sao. Tôi không có khái niệm hết thời, quan trọng được Tổ thương, mình vẫn sống với nghề đều đặn, các tác phẩm mình tham gia vẫn được phát sóng. Cá nhân tôi từ xưa không phải là người sẵn sàng vì ánh hào quang mà có thể bất chấp đánh đổi tất cả’ – Kiều Trinh tâm sự với Thanh Niên.

Nhìn lại cuộc đời Kiều Trinh ai cũng phải rơi nước mắt, còn bây giờ cô ấy đã được tận hưởng bình yên rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ tốt đẹp vẫn còn phía trước nên hãy không ngừng lạc quan ha các mẹ!