F.A đâu có gì đáng sợ, chỉ đáng sợ là lũ bạn thân có bồ hết

Bạn có biết, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến năm mới và sau đó không lâu lại tiếp tục là Valentine. Những dịp lễ lạt này đúng là khiến hội F.A buồn càng thêm buồn. Nhìn người ta có đôi có cặp, tay trong tay nhau, nhìn lại mình… chỉ biết thở dài.

Nỗi buồn này càng nhân lên khi bạn nhận ra, mình là kẻ cô đơn cuối cùng trong nhóm bạn khi những dịp này chẳng rủ được ai lượn lờ cùng vì chúng nó đều bận đi với người yêu hết cả.
Đắng lòng là khi 3 đứa chơi chung nhưng 2 đứa có người yêu và bạn là người độc thân duy nhất. Bạn có thấy đây là một sự “phản bội” không? Cảm giác như đến cả những đứa bạn thân cũng đang quay lưng lại với mình vậy.

Mình không buồn đâu, nhưng có những ngày mệt mỏi, nhìn chúng nó có người quan tâm, hỏi han. Mình chỉ biết bật khóc. Đã không được chúng nó hỏi han, lại còn phải chứng kiến cảnh người ta yêu thương nhau. Mình thì ở đây ăn mì tôm đến cuối tháng. Có những khi muốn gọi điện tâm sự mà lúc nào cũng kêu: “Tao đang đi chơi với người yêu”, “ôi tao đang đi ăn ở ngoài nè”….. Có buồn không cơ chứ!

F.A không buồn, chỉ đắng lòng là khi nhóm 3 người nhưng chỉ còn mình bạn độc thân - Ảnh 1.

Bạn P.T.M – chia sẻ: ” Nhóm mình có 3 đứa chơi chung với nhau. Mình thì đi du học từ khi còn là sinh viên năm 2. Còn hai đứa bạn mình thì vẫn còn học ở trong nước. Trước khi mình đi, 3 thề non hẹn biển lắm, quyết chơi chung với nhau, không có người yêu xen ngang. Ấy thế mà mình đi được năm, hơn năm chút đỉnh, chúng nó đã lần lượt thông báo có người yêu. Đắng lòng”.

Bạn N.T.V – cũng được dịp trút bầu tâm sự: ” Dịp Tết năm ngoái, mình có được nghỉ về nhà ăn Tết. Những tưởng sẽ có những buổi du ngoạn, hẹn hò với lũ bạn thân. Ai dè, gặp nhau được mỗi buổi họp lớp, xuống nhà nhau ngồi được có mấy phút gọi là có. Rồi thì đứa thì bận đi với người yêu chỗ này, đứa thì bận xuống nhà người yêu ra mắt. Chẳng còn ai có thời gian cho mình.” – V. ngậm ngùi chia sẻ lại.

Related image

“Đắng lòng nhất là… 3 đứa chơi thân với nhau, 2 đứa kia có người yêu còn mỗi mình F.A” – Chia sẻ này nhanh chóng nhận được cư dân mạng đồng cảm và bấm like rần rần. Đúng là F.A không đáng sợ, đáng sợ là khi trong đám bạn chỉ còn mình ta F.A.

Ở phần bình luận, rất nhiều người đã được dịp trút bầu tâm sự về nỗi niềm là người ế duy nhất trong hội bạn.

K.L chia sẻ: “Chủ đề nói chuyện bây giờ toàn là “Sắp kỉ niệm 1 tháng/ 1năm/ sinh nhật với người yêu rồi, mua gì, làm gì cho lãng mạn nhỉ?” hoặc là chuyện hờn giận người yêu. Mình có biết gì đâu mà nói, thế là thành người thừa luôn”.

K.C cũng đồng cảm: “Cuối tuần lúc nào cũng cun cút 1 mình vì đám bạn đi hẹn hò hết cả. Gặp nhau cũng toàn khoe chuyện yêu đương nọ kia. Riết chán chẳng muốn gặp ai”.

M.H thì tâm sự: “Lúc yêu đương hẹn hò thì bỏ mặc mình đến khi chia tay lại khóc lóc đến tìm mình, chán ghê luôn ấy”.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng thi nhau kể về những tình huống “đắng lòng” khác như:
“Đắng lòng chơi với nhau 3 đứa, 2 đứa đi trước thì thầm này nọ. Đứa đi sau cảm giác thật khó chịu”.

“Đắng lòng nhất là 3 đứa chơi chung với nhau từ nhỏ cho đến giờ này chúng nó có con hết rồi và gọi mình bằng “chú”.

“Đắng lòng với mình nhất là khi rỗng ví thôi. Bồ không có nhưng tiền nhất định phải có để ăn ngon, đi mua sắm và tự khắc vui lên thôi”.

Nhận ra là tất cả bạn bè ai cũng đều trưởng thành rồi, mỗi người sau này đều phải có một cuộc sống riêng, một tổ ấm riêng. Biết là buồn, buồn dữ lắm, vì giờ còn mỗi mình cô đơn một mình. Nhưng biết làm thế nào được. Lại một mình một mùa Noel, một mùa Tết trôi qua. Chuyện bình thường như Trái Đất vẫn quay thôi.

Khi không có ai quan tâm đến mình thì mình tự quan tâm đến bản thân thôi. Dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, mua sắm, ăn món gì đó thiệt ngon,… tự đối đãi với bản thân mình thật tốt. Không phải cũng rất thú vị hay sao?