Hạnh phúc là dù có buông tay, vẫn có người nắm lấy tay bạn không rời

Tôi đã trải qua vài ba mối tình, không hẳn là chưa từng hạnh phúc nhưng sau cùng vẫn là những mất mát chia ly.

Không phải tôi chưa từng hoài nghi về tình cảm của ai đó dành cho mình nhưng chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào tình yêu. Yêu thương cao đẹp lắm chẳng qua là lòng người thì khó đoán, bởi thứ dễ thay đổi nhất trên đời này cũng chỉ có lòng người.

Tôi không vội vã lao thân vào những cuộc tình sau những ngày lòng mình còn chút chong chênh, bởi muốn nắm tay ai đó hẳn là lòng bạn phải cảm thấy an yên trước đã.

Khoảng thời gian độc thân, không phải tôi chưa bao giờ nghĩ đến thời điểm một người nào đó xuất hiện bên đời và nắm lấy tay tôi đi qua những bão giông, tôi đã nghĩ đến rất nhiều lần, kể cả việc sau này chúng tôi sẽ biệt ly.

Một cô gái từng trải qua những chia ly, cô ấy luôn có nỗi sợ của riêng mình, cô ấy luôn khép lòng và luôn bất an về một mối quan hệ.

Một cô gái từng thương tổn, sẽ tạo cho mình một lớp vỏ bọc kiên cường, bởi họ không có cảm giác an toàn cho sự khởi đầu của một mối quan hệ, họ sợ rằng rồi một mai thức giấc, người nào đó sẽ lại nói câu ly biệt.

Tôi gặp Anh vào khoảng thời gian tôi như người đi trong mộng, những bước chân hoang mang vô định hình. Anh không vồn vã chạy một ngàn bước để đến bên tôi, cũng không tự ý xông vào thế giới đầy hỗn độn của tôi. Anh chỉ đứng đấy, phía sau tôi và lặng lẽ dõi theo.

Một cô gái từng trải qua những chia ly, cô ấy luôn có nỗi sợ của riêng mình, cô ấy luôn khép lòng và luôn bất an về một mối quan hệ.

Một cô gái từng thương tổn, sẽ tạo cho mình một lớp vỏ bọc kiên cường, bởi họ không có cảm giác an toàn cho sự khởi đầu của một mối quan hệ, họ sợ rằng rồi một mai thức giấc, người nào đó sẽ lại nói câu ly biệt.

Tôi gặp Anh vào khoảng thời gian tôi như người đi trong mộng, những bước chân hoang mang vô định hình. Anh không vồn vã chạy một ngàn bước để đến bên tôi, cũng không tự ý xông vào thế giới đầy hỗn độn của tôi. Anh chỉ đứng đấy, phía sau tôi và lặng lẽ dõi theo.

Kết quả hình ảnh cho hanh-phuc-la-du-co-buong-tay-van-co-nguoi-nam-lay-tay-ban-khong-roi

Sau những năm tháng yêu thương ngông cuồng của tuổi trẻ, bạn sẽ nhận ra rằng vốn dĩ hạnh phúc chính là dù bạn có buông bỏ chính bản thân mình thì anh ấy cũng nhất quyết nắm lấy tay bạn không rời.

Đến cuối cùng thì đối với một cô gái, dù bạn là người như thế nào đi nữa, mạnh mẽ hay yếu mềm, xinh đẹp hay xấu xí, thông minh hay khờ dại thì có lẽ vẫn mong tìm gặp một người đàn ông đáng tin cậy.

Mỗi cô gái sau cùng đều sẽ có hạnh phúc an yên của riêng mình, tôi luôn tin vậy!

Một người đàn ông vững trãi sẽ bước đến bên bạn sau những năm tháng chênh vênh, trái tim đầy yêu thương của anh ấy sẽ là nơi bạn có thể dựa dẫm vào mỗi khi lạc lối, sẽ chở che cho bạn qua những bão giông của cuộc đời và bao dung tất cả mọi thứ kể cả cái quá khứ đượm màu bi thương…

Thắng Nam/Dear.vn