Hãy là phụ nữ độc thân, đừng là phụ nữ ‘Ế’

Nhiều cô gái trẻ bây giờ, mới bước sang 30 hoặc có khi chưa đến tuổi đó, mới tầm 25, 26 mà chưa lập gia đình, chưa có người yêu, đã vội gắn cho mình cái mác “ế”, để rồi tự ti, cô lập bản thân, sống trong cái vỏ ốc phiền não của riêng mình.

Sao vậy nhỉ?

Do định kiến xã hội ràng buộc “trai lớn phải gả vợ, gái lớn phải dựng chồng” hay chính các cô tự quàng lên mình cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ “phải lấy chồng, có con cho bằng chị, bằng em, cho có với thiên hạ” rồi tự mình vùi dập cái tuổi thanh xuân của chính mình ấy. Có phí phạm quá chăng?

Ngày xưa, định kiến xã hội khắt khe hơn, ngoài mười tám, đôi mươi mà chưa lấy chồng sẽ bị cho là “gái già, gái ế”. Thế nhưng, phụ nữ bây giờ, xu hướng, lối sống hiện đại, họ có quyền sống tự do, tự tại cho đến khi nào họ muốn, thậm chí có độc thân cả đời hoặc chọn cách làm mẹ đơn thân mà không cần một bờ vai đàn ông mạnh mẽ nào đó. Vẫn tốt, có sao đâu?

Phụ nữ độc thân, tự quyết cuộc đời mình, vẫn tốt, có sao đâu?

  • Phụ nữ độc thân, tự quyết cuộc đời mình, vẫn tốt, có sao đâu?

Tôi cũng là một phụ nữ, tôi không phải cổ vũ, khuyến cáo cho phong trào phụ nữ đơn thân hay làm “single mom” nhưng tôi thích cái cách mà phụ nữ mạnh mẽ lựa chọn, tự quyết định cuộc sống, niềm vui đời mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Tôi không thích cái cách phụ nữ làm mất giá trị của chính bản thân mình đi, đơn giản chỉ vì khi mình bước sang tuổi 25, 26, 27 hay thậm chí 30, 31 mà quay đi, ngó lại vẫn thấy đơn thân mình, không người yêu, chồng, con bên cạnh rồi tự khép mình vào cái sự tự ti, muộn phiền không đáng có.

Phụ nữ lập gia đình sớm thì sao? Có chồng, con rồi thì sao? Còn phụ nữ vẫn đơn thân, chưa gia đình thì sao?

Mỗi người có mỗi mục đích sống riêng, mỗi giá trị riêng và mỗi con đường mình đi, đều có một đích đến của nó. Sự lựa chọn nào cũng đều có cái giá. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng chỉ có một cuộc sống, một tuổi thanh xuân để vui, để cười, để sống và làm những gì mình muốn. Cớ sao ta không sống vui, sống tốt nhất một cuộc đời mà ta có thể?

Nếu phụ nữ tự cho mình “ế” (có khi chưa cần đến xã hội gán ghép cho họ) luôn nhìn quanh và nghĩ bạn bè đồng trang lứa của mình đã yên bế gia thất hết rồi: có một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh, có một hay vài đứa con ngoan để hủ hỉ sớm tối, sẽ luôn nghĩ: tại sao mình không được như vậy? Mình có gì khác so với phụ nữ bình thường khác chăng? Rồi bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực: Tôi bất hạnh, tôi không xứng đáng để có tình yêu đúng nghĩa, hạnh phúc gia đình; đàn ông trên đời đều tồi tệ, không ai tốt, không ai xứng đáng để tôi yêu, vv và vv,…

Thế rồi, họ chỉ biết lao đầu vào công việc nhằm giết chết thời gian, ngại đến những nơi đông người, ngại gặp gỡ bà con, tụ họp bạn bè vì sợ nghe điệp khúc những câu hỏi muôn thuở: “Khi nào có chồng? Chừng nào cho ăn bánh hồng?,..”. Và họ cũng tỏ vẻ khó chịu, cáu gắt khi ai đó ngỏ lời mai mối với suy nghĩ “chắc họ nghĩ mình tệ lắm, không thể tự tìm người yêu được nên phải cần đến họ làm mai”.

Và, phụ nữ “ế” chọn cho mình một cuộc sống cô lẻ, đơn độc: sáng đến cơ quan, chiều tối về nhà trùm chăn, xem ti vi hay online, sống ảo mà ngại qua.n hệ, ngại giao tiếp vì sợ bị “tổn thư.ơng” hay tủi thân mỗi khi lướt qua những mái ấm gia đình nào đó.

Phụ nữ

Phụ nữ “ế” chọn cho mình cuộc sống tự ti, đơn độc

Cuối cùng, họ đã cô đơn, càng cô đơn hơn, đồng thời cũng tự đánh mất đi giá trị bản thân mình khi luôn tự cho rằng mình “ế”.

Vậy cớ sao phải là một phụ nữ “ế” mà không là phụ nữ độc thân vui sống?

Bạn đã từng nghe “tôi độc thân, tôi quyến rũ” chưa? Vậy thì, hãy trở thành một phụ nữ độc thân, quyến rũ nhất mà bạn có thể. Rồi thì hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Phụ nữ độc thân, là người quyết định và tự chọn cho mình một cuộc sống vui, ý nghĩa nhất có thể và làm những gì họ muốn.

Phụ nữ độc thân quyến rũ, thay vì mỗi sáng đầu bù, tóc rối, uể oải, mệt mỏi, quần áo xộc xệch bước ra khỏi nhà đến cơ quan thì một chút kem trang điểm, một chút môi hồng, một chút nước hoa, tóc bới, tết gọn gàng cho gương mặt bừng sáng, tươi trẻ cộng giày cao gót, sơ mi, váy, vest, tự tin bước xuống phố, đến công sở, sẽ cảm thấy ngày làm việc tràn đầy năng lượng và yêu đời hơn.

Một chút trang điểm, một chút môi hồng, phụ nữ độc thân tự tin đến công sở hay đi bất cứ đâu

Một chút trang điểm, một chút môi hồng, phụ nữ độc thân tự tin đến công sở hay đi bất cứ đâu

Phụ nữ độc thân quyến rũ, thay vì mỗi chiều tan sở, mỗi cuối tuần tất bật chợ búa, chồng, con, có thể dành thời gian hơn cho công việc, theo đuổi những dự án mới của cơ quan, tận tâm, cống hiến vì nó để nâng tầm sự nghiệp, đạt được những thành công mới. Ai bảo phụ nữ không được làm Sếp?

Phụ nữ độc thân quyến rũ, mỗi chiều hết giờ làm việc, có quyền cho mình lê la café, xem phim với chúng bạn thư giãn, giải tỏa stress hoặc cũng có thể một mình tự tin vào quán café nhạc trẻ, nhạc sống, nhạc Trịnh,… bất cứ thể loại nào mình thích, tự thưởng cho mình tách cà phê hoặc ly sinh tố, lướt web, nghiền ngẫm những bài nhạc yêu thích. Đời cũng thú vị lắm thay…

Phụ nữ độc thân quyến rũ, thay vì mỗi tối nằm một mình chán nản trong nhà, có thể lựa chọn, theo đuổi một khóa học nâng cao kỹ năng hoặc môn học giải trí ban đêm nào mà mình yêu thích: giao tiếp ngoại ngữ, kinh doanh trực tuyến, trang điểm, khiêu vũ, đàn guitar,..

Bạn sẽ không tưởng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái thế nào khi uyển chuyển lướt theo điệu nhạc khiêu vũ của những Rumba, Tango, Bebop, Chachacha,.. hay những lúc ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn vang lên những âm điệu réo rắt những bản tình ca bạn thích, để đàn cho bạn bè hát những dịp liên hoan…

Phụ nữ độc thân có thể tự do học hay làm những điều mình yêu thích, thể hiện tự tin, cá tính

Phụ nữ độc thân có thể tự do học hay làm những điều mình yêu thích, thể hiện tự tin, cá tính

Phụ nữ độc thân quyến rũ, có quyền vác ba lô lên và đi cùng chúng bạn hoặc một thân một mình cũng chả sao đến những nơi mình thích, khám phá những vùng đất lại, trải nghiệm mới, làm quen những con người mới những dịp cuối tuần, lễ, tết,.. Đầy thử thách và hay ho. Cớ chi phải ngại ngần?

Phụ nữ độc thân quyến rũ, những cuối tuần, có thể tham gia các hoạt động Công tác xã hội với các đội, nhóm, CLB Tình nguyện để mở rộng trái tim và tình yêu thương người hơn: thăm, tặng quà, nấu ăn tại các trung tâm, mái ấm, trại trẻ mồ côi, lang thang tặng quà, thức ăn cho người vô gia cư, tham gia tổ chức các chương trình thiện nguyện tại các tỉnh, thành xa xôi hẻo lánh, … Bạn sẽ nhận ra rằng đời mình may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu, giúp bạn thêm yêu đời & yêu cuộc sống này nhiều hơn nữa.

Phụ nữ độc thân quyến rũ là không chỉ biết làm đẹp tâm hồn mình mỗi ngày hơn mà còn luôn biết chăm chút cho ngoại hình bản thân. Là mỗi đêm, có thể nằm say sưa theo dõi bộ phim Hàn mình yêu thích và khóc sướt mướt vì nó nhưng cũng không quên đắp mặt nạ dưa leo, cà chua,.. cho da tươi trẻ.

Đồng thời, cũng không quên lựa chọn, sử dụng một loại kem dưỡng da, chống lão hóa phù hợp để giữ mãi tuổi thanh xuân, sử dụng thường xuyên hàng đêm trước khi đi ngủ; cẩn trọng dùng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài; luôn ưu ái bản thân với chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học: uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả để giữ vóc dáng luôn thanh mảnh,…

Phụ nữ độc thân không bao giờ lơ là với làn da và nhan sắc

Phụ nữ độc thân không bao giờ lơ là với làn da và nhan sắc

Phụ nữ độc thân quyến rũ là người luôn ý thức & nâng cao giá trị bản thân, cả ngoại hình lẫn tâm hồn để luôn luôn tự tin và tỏa sáng cho dù họ chưa có một bóng tùng quân cạnh bên.

Và, đó chính là mẫu phụ nữ độc thân tự tin, quyến rũ khiến bao nhiêu phụ nữ khác ganh tỵ và hầu hết đàn ông ước ao, thèm khát. Vậy thì có khó gì để một ngày không xa, tình yêu, hạnh phúc sẽ mỉm cười? Phụ nữ độc thân quyến rũ cũng sẽ sớm trở thành phụ nữ có gia đình với chồng hiền, con ngoan, thậm chí hơn nhiều phụ nữ khác.

Đừng là phụ nữ ế, hãy là phụ nữ độc thân, quyến rũ

Đừng là phụ nữ ế, hãy là phụ nữ độc thân, quyến rũ

P/S: Niềm vui hay nỗi buồn là xuất phát tự tâm bạn. Cớ sao phải là một phụ nữ “ế” tự ti trong khi chúng ta có quyền là phụ nữ độc thân, quyến rũ?

Đời thay đổi khi ta thay đổi.

Đừng chần chừ nữa, trang bị cho mình một vẻ đẹp tâm hồn lẫn ngoại hình trẻ trung, tươi sáng và ngẩng cao đầu, tự tin bước đi trên phố với bao nhiêu ánh mắt khát khao, ngoái nhìn. Tại sao không hỡi cô nàng độc thân, quyến rũ?

Khánh Hạ