Hé lộ chồng doanh nhân Việt kiều rộng lượng của Diễm My, chấp nhận bỏ qua thanh xuân đầy tai tiếng của vợ với tài tử Thương Tín

Chồng Diễm My từ một người tay trắng đã trở thành doanh nhân thành đạt, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ du lịch du thuyền.

Diễm My và chồng – doanh nhân Hà Tôn Đức

Diễm My sinh năm 1962 tại Khánh Hòa. Suốt từ thập niên 80 – 90 của thể kỷ 20, cô được mệnh danh là “Nữ hoàng ảnh lịch” của làng giải trí trong nước. Ngoài công việc người mẫu, Diễm My còn tham gia diễn xuất trong nhiều dự án phim như: Rừng lạnh, Bí mật thành phố cấm..

Diễm My cũng chính là một trong số những tên tuổi ăn khách của dòng phim thị trường cùng với: Lý Hùng, Việt Trinh, Thu Hà, Diễm Hương… Với sắc vóc nổi bật cùng sự nổi tiếng, Diễm My từng được rất nhiều đại gia theo đuổi. Đến năm 1994, cô hạn chế các hoạt động nghệ thuật để xây dựng gia đình với doanh nhân Hà Tôn Đức ở độ tuổi 32.

25 năm trôi qua, chồng Diễm My từ một người đàn ông 34 tuổi tay trắng thành một doanh nhân thành đạt.

Chồng của Diễm My khi ấy là một Việt kiều mới về nước và hơn Diễm My 2 tuổi. Gọi là Việt kiều nhưng khi đó, doanh nhân Hà Tôn Đức đúng nghĩa là hai bàn tay trắng, ở nhà thuê, đi xe thuê. Vì lẽ đó mà bạn bè của Diễm My ai cũng phản đối, cho rằng anh không xứng với chị, nhất là khi xung quanh chị có không ít người đàn ông giàu có, thành đạt theo đuổi.

Khi hai người quen nhau và hẹn hò, chị mới biết anh là người vẫn đang chật vật khởi nghiệp. Nhưng Diễm My cũng phát hiện ra ở anh điều mà những người theo đuổi chị không có được, đó là anh luôn tự tin ở bản thân.

“Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên, vì một người đàn ông thành đạt, đi xe hơi sang trọng mới đủ tự tin đi bên tôi. Còn ông xã, ở nhà mướn, đi xe mướn, vậy mà vẫn cực kỳ tự tin”, – “nữ hoàng ảnh lịch” nói.


Vợ chồng Diễm My và con gái

Lúc hai người làm đám cưới, dù không có tiền nhưng chồng chị vẫn cố gắng tổ chức ở khách sạn 5 sao. Bởi anh nghĩ, vợ dẫu sao cũng là người nổi tiếng, đám cưới cũng phải “ra tấm ra món” để chị và gia đình được nở mày nở mặt với bạn bè.

Cưới nhau xong, căn nhà nhỏ ở quận 1, TP.HCM cũng chủ yếu vay mượn mới sắm được. Nhưng vốn là người thông minh, biết nhìn xa trông rộng, sau này, chồng chị đã thuyết phục vợ bán căn nhà ở quận trung tâm này để mua mảnh đất rộng 3.000m2, khi đó vẫn còn hoang vắng, cách xa trung tâm. Nhờ sự mạo hiểm này mà gia đình chị có không gian để xây thành khu biệt thự sang trọng, sau này trở thành khu đô thị sầm uất ở quận 2.

25 năm trôi qua, chồng chị từ một người đàn ông 34 tuổi tay trắng đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Ngoài việc làm chủ một công ty xây dựng, chồng Diễm My còn thành lập thêm công ty chuyên kinh doanh các dịch vụ đóng và cho thuê du thuyền.

Không chỉ là một người tự tin, vị doanh nhân này còn tôn trọng vợ. Không như nhiều đại gia, lấy vợ xong bắt vợ ở nhà thì anh cho chị thoải mái vùng vẫy với giấc mơ của mình. Trong suốt những năm tháng chung sống, Diễm My vẫn được chồng tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Anh còn thông cảm với công việc của vợ. Thời gian trước, vị doanh nhân phong độ rất hiếm khi xuất hiện trước đám đông. Vài năm trở lại đây, thỉnh thoảng chồng mới mới “lộ diện”, hộ tống Diễm My tới dự các bữa tiệc của bạn bè thân thiết.

Vợ chồng Diễm My hiện có cuộc sống giàu có, sở hữu nhà biệt thự sang  trọng cùng 2 con gái xinh đẹp, giỏi giang hiện đang du học tại Mỹ. Mới đây, cặp đôi chụp ảnh kỉ niệm ngày cưới khiến khán giả hâm mộ vì tình yêu bền bỉ của 2 người. Chưa hết, người đẹp U60 khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi tiết lộ món quà kỉ niệm ngày cưới của chồng. Theo Diễm My tiết lộ, người đẹp được ông xã đưa đến một cửa hàng nữ trang để mua hột xoàn. Chiếc nhẫn kim cương Diễm My chọn là loại cỡ lớn, trọng lượng gần 5K, nước F, độ trong suốt IF.

Được biết, để mua được chiếc nhẫn này, chồng Diễm My đã phải chi 219.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng). Khi nghe thông tin này, nhiều người đều chúc mừng “người đẹp không tuổi”