Hết yêu rồi thì xin đừng níu giữ…

Chia tay rồi xin đừng nói lời “hi vọng vẫn là bạn”, không yêu cũng đừng ích kỷ giữ lại tình bạn. Bởi vì không ai muốn làm bạn với người mình yêu, gặp lại người mình đem lòng yêu thương mỗi ngày nhưng lại chỉ với tư cách một người “bạn”, sẽ chỉ là x át m uối lên v ết thươ ng đang không người r ỉ m áu mà thôi.

Không yêu nhau nữa thì đến ngay cả “bạn” cũng không thể làm. Bởi vì khi chia tay mà một người vẫn còn yêu, chữ “bạn” chỉ càng khiến cho con người ta thêm tổn thương.

Chia tay rồi đừng tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra, bạn không thể làm, xin đừng liên lạc, xin đừng gặp lại, cũng xin đừng hỏi thăm. Cho nhau một khoảng thời gian để mọi thứ nguôi ngoai. Có thể sau một vài năm, sau một thời gian, khi cả hai chúng ta đều đã tìm được cho mình một tình yêu mới, lúc đó chúng ta hẵng ngồi xuống đối diện như những người bạn.

Kết quả hình ảnh cho Hết yêu rồi thì xin đừng níu giữ...

Chia tay rồi xin đừng nói lời “hi vọng vẫn là bạn”, không yêu cũng đừng ích kỷ giữ lại tình bạn. Bởi vì không ai muốn làm bạn với người mình yêu, gặp lại người mình đem lòng yêu thương mỗi ngày nhưng lại chỉ với tư cách một người “bạn”, sẽ chỉ là x át mu ối lên v ết thươ ng đang không người r ỉ má u mà thôi.

Không yêu thì nên buông tay người yêu mình, để người đó ra đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Xin cho hai người từ nay đường ai nấy đi, rồi một ngày nào đó khi mọi chuyện đã chìm sâu vào trong dĩ vãng, chúng ta lại có thể ngẩng đầu nhìn nhau nở nụ cười thốt lên “đã lâu không gặp”…