H’Hen Niê bật khóc khi nhận cả rương tiền đô: Người tặng từ Mỹ về tận Đắk Lắk để gặp thần tượng

H’Hen Niê luôn thích cho đi và không nghĩ có ngày mình lại nhận được món quà ý nghĩa đến thế. Chính vì vậy mà nàng hậu vô cùng xúc động. 

H’Hen Niê là một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng bởi tính cách giản dị, mộc mạc và đầy chân thành. Mới đây, người đẹp gốc Ê Đê bất ngờ chia sẻ niềm vui khi nhận được quà từ người hâm mộ. Đặc biệt hơn, fan này là một Việt kiều mang quà từ Mỹ về đến tận nhà H’Hen Niê ở Đắk Lắk để tặng.

Khi người hâm mộ mang quà đến, H’Hen Niê đi vắng nên mẹ người đẹp đã nhận thay. Theo lời nàng hậu, mẹ cô kể lại rằng người này đã khóc khi trao quà là một chiếc rương cho bà kèm theo một bức thư tay. Điều này khiến chân dài 31 tuổi không khỏi nghẹn ngào xúc động vì nhận được tình cảm quá lớn từ khán giả.

hình ảnh

H’Hen Niê nhận được chiếc rương lớn từ người hâm mộ ở Mỹ gửi tặng. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

hình ảnh

Kèm theo chiếc rương là bức thư tay, H’Hen Niê tiết lộ fan đã khóc khi trao quà cho mẹ cô. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

“Vừa về đến nhà là Hen đã nhận được một món quà siêu bất ngờ luôn cả nhà ơi. Cảm xúc của Hen rất khó tả, xúc động với chiếc rương này. Hen xin gửi lời cảm ơn và trân quý sự yêu thương này” – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hạnh phúc bày tỏ.

Khi mở chiếc rương, H’Hen Niê vô cùng bất ngờ bởi bên trong là nhiều xấp tiền đô, kèm theo một vài vật phẩm quý giá khác như dây chuyền có khắc tên cô, khăn, mũ, tiền xu… Nhìn thấy những món quà này, nàng hậu không kiềm được nước mắt.

Chân dài Ê – Đê bật khóc chia sẻ: “Hen chưa bao giờ nhận được món quà quý giá như này từ người hâm mộ. Hen không ngờ mình lại nhận được sự yêu mến lớn như vậy từ khán giả. Hen rất trân trọng những món quà ý nghĩa này”.

hình ảnh

H’Hen Niê bật khóc khi nhìn thấy những món quà vô cùng ý nghĩa mà người hâm mộ cất công chuẩn bị. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

hình ảnh

Nàng hậu xúc động không nói nên lời. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Trên trang cá nhân, người đẹp bộc bạch thêm: “Nhận một cái rương và ở trong là những món quà đầy ấp tình yêu thương làm Hen không khỏi xúc động, từ cách chuẩn bị những món quà, có thể Hen không biết ý nghĩa từng món là như thế nào nhưng Hen cảm nhận tình cảm và sự trân quý của người tặng lớn đến cỡ nào dành cho Hen. Hen biết ơn và trân trọng”.

Nàng hậu cũng chia sẻ từ trước đến nay luôn thích cho đi chứ không nghĩ sẽ nhận về nhiều thứ đặc biệt như thế. Bên cạnh đó, H’Hen Niê tiết lộ bản thân thường xuyên mua vòng vàng, dây chuyền cho gia đình nhưng chưa một lần nào mua riêng cho mình món đồ như thế. Vừa nói, nàng hậu vừa sụt sùi nước mắt khiến dân mạng cũng nghẹn ngào theo.

hình ảnh

Toàn bộ phần quà trong chiếc rương được người hâm mộ gửi tặng H’Hen Niê. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

H’Hen Niê chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được những điều tuyệt vời như thế. (Ảnh: FBNV)

Cách đây không lâu, khi chia sẻ về bản thân trong quá khứ, H’Hen Niê đã không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh của mình lúc còn ở buôn làng. Trong ảnh, nàng hậu mặc một chiếc quần jeans và áo thun mà theo cô đó là món đồ đẹp nhất mình từng có. Đây là bộ trang phục đắt tiền nhất mà người đẹp Ê – Đê mua được khi lên rẫy nhặt từng hạt cà phê và cô đã mặc bộ đồ này từ buôn làng đến khi ra Nha Trang học và sau đó là vào Sài Gòn lập nghiệp.

H’Hen Niê rơi nước mắt bày tỏ: “Đây là cái quần đẹp nhất của Hen. Năm đó cà phê lên giá, mình phải đi lượm để mua chiếc quần này. Và đây là cái quần jeans đầu tiên của mình từ lớp 1 đến 12. Cảm giác khi sở hữu vô cùng hạnh phúc. Mình mặc nó trong những năm học ở Nha Trang mãi đến khi vào TP.HCM. Đến sau này nó bị rách vì mình bị tai nạn nên mới cất nó đi”.

hình ảnh

H’Hen Niê xúc động kể lại quá khứ cơ cực trước khi được nhiều người biết đến. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

hình ảnh

Nàng hậu có trái tim ấm áp và cực kỳ chăm chỉ làm từ thiện. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, H’Hen Niê cũng chia sẻ những ngày ở buôn làng, gia đình chỉ ăn cà đắng, cá khô và chưa bao giờ cô được ăn món ngon như thịt hay cá tươi. Chính vì vậy, ngày đầu tiên đến Nha Trang, nàng hậu được ăn cá biển kho. Thời điểm đó, cô cảm giác như đây là món ăn ngon nhất đời.

Đi lên từ nghèo khó, H’Hen Niê luôn trân quý những gì bản thân có được ở hiện tại và cố gắng phấn đấu cho tương lai tốt đẹp hơn. Thật sự nể phục những gì mà người đẹp Ê – Đê đã làm trong suốt 5 năm qua cho buôn làng, cho cộng đồng, đó quả thật là những điều vô giá.

(Webtretho)