Hình như bên cạnh anh đã có ai rồi à?

Hình như bên cạnh anh đã có ai rồi à? Em thấy giờ đây có lẽ anh đã bình yên rồi. Anh đã viết những dòng trạng thái tươi mới, về cuộc sống thường nhật của mình.

Hình như bên cạnh anh đã có ai rồi à?

Em thấy giờ đây có lẽ anh đã bình yên rồi. Anh đã viết những dòng trạng thái tươi mới, về cuộc sống thường nhật của mình.

Anh đã đăng những tấm ảnh đẹp, cười đùa vui vẻ. Có lẽ anh đã không còn buồn chuyện của tụi mình nữa. Có lẽ anh đã quên được rồi.

Chắc anh cũng đã không còn vào thăm tường nhà em nữa. Cũng không còn chờ tin nhắn của em đến nữa. Em hình như đã lùi xa khỏi ký ức của anh.

Anh đã không còn nhớ nữa, một người anh từng nói thương rất nhiều.

Và hình như… bên cạnh anh đã có ai rồi à?

Hình như anh đã không còn một mình nữa. Anh đã có những mối quan hệ mới, những bận tâm mới, và những sự bắt đầu mới.

Chắc anh đã không còn xót xa lòng khi nghĩ đến chuyện chia tay của tụi mình. Chuyện tụi mình kết thúc thật rồi.

Anh… chắc quên thật rồi.

Chỉ có em là mãi còn nhớ, còn tiếc nuối như thế.

Em vẫn vào thăm tường nhà anh như vậy. Vẫn theo dõi cuộc sống của anh. Em vẫn còn nghĩ hoài, nhớ hoài về chuyện tụi mình.

Ngày ấy chúng ta đã chẳng đủ hiểu nhau, cũng chẳng hết lòng cố gắng vì nhau, đúng không anh. Ngày ấy chúng ta cứ làm nhau đau, làm nhau buồn, làm nhau phải mệt mỏi.

Ngày ấy chúng ta nói thương nhau, nhưng lại cứ làm nhau tổn thương.

Để rồi một ngày, mọi thứ kết thúc, cũng chẳng ai chịu hạ cái tôi của mình xuống một chút để níu giữ người kia lại. Cứ thế mà để mất nhau…

Nhưng anh à… giá mà anh … chịu tập thấu hiểu cho con gái một chút, chịu cảm thông, bao dung cho cô gái của mình một chút… Có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

Giá mà anh… thương em nhiều hơn một chút… để em có thể đủ tin tưởng mở lòng mình nhiều hơn…

Nhưng đã qua hết cả rồi phải không anh. Em còn nói những lời này nữa để làm gì.

Chỉ là chợt hôm nay muốn hỏi:

– Bên anh nắng lên rồi à? Bên em thì vẫn mưa…

Hạ Vũ/Dear.vn