Hồ Lệ Thu đưa con sang Mỹ, khi đi vắng, con gái quỳ gối trước cha dượng 2-3 tiếng

Trải qua 2 đời chồng, mẹ đơn thân Hồ Lệ Thu đưa con sang Mỹ lấy chồng thứ 3 là Việt kiều, không ngờ cô một lần nữa phát hiện ngoại tình.

Với thế hệ khán giả 8X, ca sĩ hải ngoại Hồ Lệ Thu là giọng ca quen thuộc với hàng chục năm ca hát từ Việt Nam đến nhiều sân khấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, trái ngược với giọng ca trời phú, cuộc đời nữ ca sĩ lại vô cùng truân chuyên khi trải qua 3 cuộc hôn nhân vẫn chưa tìm được hạnh phúc.

Đặc biệt là sự chứng kiến của cô con gái nhỏ, nhìn thấy mẹ hết lần này đến lần khác đau khổ, bản thân mình cũng chịu tổn thương không ít nhưng vẫn bất lực vì còn quá nhỏ khiến ai nghe qua câu chuyện của mẹ con Hồ Lệ Thu cũng xúc động.

Với tình yêu thương của mẹ, dù mẹ có vấp ngã bao nhiêu lần thì với con, mẹ vẫn luôn phải mạnh mẽ để nuôi dạy con khôn lớn, hiện tại, con gái Hồ Lệ Thu đã thành công đủ để mẹ tự hào. Tào Hồ Phi Anh (SN 1994) là con gái Hồ Lệ Thu và người chồng đầu tiên, trước kia cô có tên là Trần Minh Phi Anh theo họ bố nhưng vì sau ly hôn, chứng kiến cảnh con rể vũ phu đối xử không tốt với con gái nên bà ngoại Phi Anh đã đổi họ mẹ cho cháu.

Tuổi thơ cùng mẹ trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống khiến Phi Anh có thêm động lực để học tập và thành công trong cuộc sống. 2 năm trước khi còn là sinh viên, cô bé đã 2 lần được thực tập và được mời làm việc cố định tại hãng Sony Picture. Sau đó, cô gái trẻ đã tự mở được công ty riêng ở Mỹ, có cả chi nhánh ở Việt Nam và không ngừng phát triển khả năng của bản thân.

Tuy nhiên dù bây giờ đã gặt hái không ít thành công, cuộc sống 2 mẹ con cũng đã bình yên nhưng khi nhớ lại quá khứ những tháng ngày người mẹ đơn thân đã luôn nỗ lực để mình có cuộc sống tốt đẹp, cả Phi Anh và mẹ đều không nén được những giọt nước mắt vì thương nhau.

Nhiều lần thấy mẹ cầm dao muốn chấm dứt cuộc sống của mình

Từ nhỏ, Phi Anh đã không sống cùng bố, năm cô lên 8 tuổi thì đồng ý theo mẹ sang Pháp để có một gia đình mới với người chồng thứ 2 của mẹ. Nhớ lại thời điểm đó, Phi Anh chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn mình không sống bên cạnh ba, lúc biết sẽ đi Pháp với mẹ và mẹ cưới người chồng này thì mình cũng vui, mình sẽ có một người ba, có một gia đình.”.

“Nhưng những gì hình dung trong đầu và thực tế lại khác. Khi qua đó rồi chỉ cảm nhận được là mình đang ở trong một căn nhà với mẹ mình và một người đàn ông khác chứ không cảm nhận được người này là ba của mình, mặc dù ngoài miệng gọi ba”.

Đã chấp nhận bước tiếp vào một cuộc hôn nhân với mong muốn cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng chính Hồ Lệ Thu cũng không thể ngờ cuộc hôn nhân này lại không được như chờ đợi. Từ cảnh chồng “phát lương” cho đi chợ mỗi tháng được ví “như phát tiền cho ô-sin” đến cảnh không có tiền mua cho con một con búp bê… khiến Hồ Lệ Thu vô cùng bất lực.

Dù chỉ là đứa trẻ, khi đã sống chung với một người mình gọi là ba, Phi Anh cũng mong được yêu thương và chiều chuộng, tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên cả nhà đi ăn khi hai mẹ con mới qua Pháp, cô bé 8 tuổi đã nhận thấy người đàn ông này chỉ vì mẹ mới đồng ý cho mình sang Pháp cùng.

“Lần đầu tiên mới bước chân qua Pháp, ông ấy dẫn hai mẹ con Phi Anh đi ăn, khi đi ngang một tiệm đồ chơi, mình cũng như bao đứa trẻ khác, thích đồ chơi và xin vào coi, xin mua cho con được không. Những gì mình thấy ở những người ba khác là: Con muốn mua gì, ba mua cho con. Còn người này nói là: Tôi chỉ cho số tiền bấy nhiêu thôi, chọn đi. Lúc đó mình cảm nhận là sao người này quá khắt khe với mình, không chiều chuộng mình”.

“Thêm nhiều khoảnh khắc khác nữa khiến mình cảm thấy người này bị ép buộc phải đưa mình qua đây vì mình là con mẹ mình chứ không phải vì thật sự thương mình. Mình nhiều lần chứng kiến những trận cãi vã của mẹ và người đó. Lúc đó mình rất thương mẹ nhưng mình còn nhỏ thì cũng không biết phải làm gì và cũng cảm thấy sợ”.

“Mình thấy mẹ có cầm con dao lên, mẹ đi ra ban công, mẹ điên lên và mẹ để con dao ở cổ tay. Lúc đó mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, rằng mẹ đã quá mức chịu đựng và mẹ muốn tự chấm dứt cuộc sống của mình. Mình nhớ mãi ánh mắt của mẹ, khi mẹ cầm con dao, mẹ có nhìn qua Phi Anh, ánh mắt một người mẹ thương con, dù đã vào đường cùng rồi nhưng vì con vẫn bỏ qua tất cả để tiếp tục cố gắng, đó cũng chính là lúc mẹ buông con dao xuống”.

Bị bố dượng bắt quỳ xin lỗi 2 – 3 tiếng vẫn chấp nhận để mẹ không bị làm khó

Sau cuộc hôn nhân thứ 2 ở Pháp, lần 3, Hồ Lệ Thu vẫn tin tưởng bước vào cuộc hôn nhân với một Việt kiều Mỹ vì thấy được sự chân thành, tử tế, yêu thương con gái riêng của người yêu ở người này. Thời điểm này, Phi Anh vì không muốn mẹ chịu thêm một lần tổn thương nên đã ngăn cản mẹ, đến mức hai mẹ con tranh cãi.

Trước đây, khi nói về cuộc hôn nhân lần 3, Hồ Lệ Thu từng xót xa trải lòng vì phát hiện chồng ngoại tình ngay trong đêm tân hôn, khi về đến Việt Nam, đối mặt với chồng và nhân tình, cô dù cố gắng hết sức để giữ gia đình nhưng đã bị cự tuyệt thẳng thừng và phát hiện người đàn ông này đến với mình vì nghĩ ca sĩ nổi tiếng, giàu có.

Tuy nhiên, đến hiện tại, nữ ca sĩ mới biết được ngoài sự giả dối, bản chất “đào mỏ” thì người đó còn khiến con gái cô tổn thương không ít. Kể lại những chuyện không thể quên với người cha dượng thứ 2, Phi Anh bộc bạch: “Có một số câu chuyện, người đó kể lại với mẹ là có chăm sóc mình lúc mẹ đi show, điều này là không có thật. Toàn là mình ở nhà tự lo ăn nhưng lại kể với mẹ là dẫn con đi ăn lúc mẹ vắng nhà”.

“Có một giai đoạn chú ấy đối xử với mình không tốt, mình có bộc phát ra sự giận dữ. Khi giận quá không biết làm gì, thấy chai nước trước mặt đã quăng vô người đó. Lúc đó, chú đó có nói: Mày không xin lỗi tao thì mẹ mày có chuyện với tao. Mình mới xin lỗi thì người này nói: Bây giờ muốn xin lỗi thì đi qua đây quỳ gối xin lỗi. Lúc mình quỳ gối xin lỗi thì người đó đi ngủ, ngủ đến 2 – 3 tiếng sau mới dậy và cho đi. Khi làm chuyện đó, mình chỉ nghĩ để người ta không gây khó cho mẹ mình thôi”.

Trải qua rất nhiều biến cố cùng mẹ, Phi Anh giờ mạnh mẽ và rất thương mẹ. Đến lúc này, cô vẫn mong mẹ tìm được một người đàn ông thật lòng để bù đắp những tổn thương mẹ từng chịu. Con gái lớn cũng đã đủ để mẹ yên tâm sống cuộc sống của mình, tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát.