Hoa hậu xui xẻo làm rơi vương niệm khi đăng quang, sau 11 năm sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Thuỳ Dung có cuộc sống lẫn đời tư tình cảm vô cùng kín kẽ.

Hoa hậu Thuỳ Dung bị gọi là Hoa hậu xui xẻo nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Nghe có vẻ đáng thương nhưng thực tế lại đúng 100% với những gì cô nàng phải đối mặt suốt từ khi đăng quang đến nay. Trần Thị Thùy Dung sinh năm 1990 tại Đà Nẵng, chiều cao 1m78. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Cô sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông. Dù ở các phần thi phụ, Thuỳ Dung luôn nổi bật với tài năng thiên bẩm nhưng đến đêm chung kết củ cuộc thi, cô lại vướng phải sự cố đầy trớ trêu. Cụ thể, trong lúc di chuyển, chiếc khăn choàng dài màu hồng của cô bị cuốn vào xe tuk tuk, khiến người đẹp bị ngã và có một vết xước dài ở cổ. Tai nạn này khiến cô đối mặt với nhiều áp lực và lo lắng.

Khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, Thùy Dung lại bất cẩn làm rơi vương miện xuống đất tạo nên giây phút hi hữu nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Mọi xui xẻo vẫn chưa chịu buông tha cô, bởi sau đêm chung kết, Thuỳ Dung trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội khi chưa tốt nghiệp THPT và đã nghỉ học giữa năm lớp 12 để lên kế hoạch đi du học. BTC “Hoa hậu Việt Nam” đã phải tổ chức cuộc họp gấp để giải trình với công chúng và truyền thông. Đại diện BTC tuyên bố Thùy Dung không vi phạm quy chế vì cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ học vấn THPT chứ không yêu cầu có trình độ tốt nghiệp THPT.

Đáng lẽ, sau khi đăng quang, Thùy Dung sẽ đại diện Việt Nam dự thi “Miss World – Hoa hậu Thế giới 2018” được tổ chức tại Nam Phi. Thế nhưng, chiếu theo quy chế cử đại diện thi thế giới của Cục nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Thùy Dung không đủ điều kiện và suất thi năm đó thuộc về Á hậu 2 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008” Dương Trương Thiên Lý.

Những nỗ lực trau dồi kiến thức và cố thi xong tốt nghiệp cấp 3 của Thuỳ Dung cũng không được đền đáp, cô tiếp tục lỡ duyên với đấu trường sắc đẹp quốc tế. Năm 2017, cô được đề cử tranh tài tại “Hoa hậu Siêu quốc gia” nhưng sau đó không tham gia với lý do gia đình có việc quan trọng và bản thân có kế hoạch riêng.

Tính đến nay đã 11 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thuỳ Dung chỉ được nhớ đến với những thị phi ồn ào và những lần lỗi hẹn với đấu trường nhan sắc quốc tế. Nhan sắc nàng Hậu ngày càng mặn mà. Cô khiến bao người trầm trồ khi chiều cao đã đạt đến mức 1m81 – hơn cả đàn chị Mai Phương Thúy và đang là Hoa hậu cao nhất Việt Nam. Thùy Dung đã sang Mỹ để định cư cùng gia đình từ tháng 7/2019. Chỉ thỉnh thoảng cô mới về nước dự sự kiện của bạn bè thân thiết chứ không còn mặn mà với các hoạt động của làng giải trí.

Nói về chuyện đời tư hay tình cảm, Thuỳ Dung là Hoa hậu kín tiếng nhất. Cô chưa một lần công khai bạn trai hay các mối quan hệ riêng tư. Chỉ duy nhất vào năm 2019. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2008 đã mở lòng giải đáp thắc mắc của fan về chuyện tình cảm. Khi được hỏi đã có người yêu chưa, Thùy Dung vui vẻ tiết lộ cô đã có “người thương”. Hoa hậu cũng tự hào khẳng định bạn trai cô là một người tốt. Anh là người mạnh mẽ, trung thực, điềm đạm, chung thủy và rất biết quan tâm đến người xung quanh: “Anh ấy không cao to như Chris Hemsworth, nhưng là người mạnh mẽ, chủ động và điển trai trong mắt chị”. Tiết lộ về chuyện tình cảm của cả hai, Thùy Dung cho biết cả 2 đã gặp nhau vài năm trước qua sự giới thiệu của một người bạn. Nửa năm trước, cả 2 chính thức yêu nhau: “Ngay lần đầu gặp chắc có lẽ đã có ấn tượng với chị rồi, vì chị rất chân thành, có phần hồn nhiên, xuất phát từ bản năng. Nên sau lần gặp đó anh ấy cứ gọi điện liên tục và nhắn tin theo đuổi, nhưng lúc đó chị đã có bạn trai rồi nên các cuộc như thế dần thưa đi, mãi sau này mới có dịp gặp lại và chị cứ nấn ná mãi. Chị phải yêu 2 người rồi mới trở lại với anh hiện tại. Đó có phải là duyên không”.

Nguồn: ṅɢọıṡåọ.ṿṅ