‘Họa mi núi rừng’ Siu Black trải lòng, nói về quá khứ đau buồn khi vỡ ɴợ: ‘Tôi uốɴԍ cả vốc тнuốc, thiếp đi trong 15 ngày’

Trong khoảng thời gian đối mặt với biến cố lớn, sức khỏe yếu kém cũng ảnh hưởng khá nhiều đến giọng hát của nữ ca sĩ.

Từng là một giọng ca nổi tiếng với chất giọng khỏe và sáng, Siu Black được mệnh danh “Họa mi núi rừng”. Chị được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi lớn nhỏ và luôn là một cái tên đắt show khắp các phòng vé.

Tuy nhiên, năm 2013, Siu Black vướng phải scandal nợ nần do kinh doanh thua lỗ. Sau một thời gian ở ẩn, nữ ca sĩ trở lại với ngoại hình khác lạ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

6 năm sau khi vỡ nợ, Siu Black lần đầu nói về quá khứ đau buồn: Tôi uống cả vốc thuốc, thiếp đi trong 15 ngày-1

“Họa mi núi rừng” đã có những chia sẻ, trải lòng về quá khứ đau buồn, về những ngày chỉ muốn buông xuôi, mất tất cả, kể cả giọng hát của mình.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Tôi nhớ năm ấy tôi mới 17 tuổi. Ở đất Tây Nguyên, người ta không tin tôi, cũng không muốn nghe tôi hát. Làm ca sĩ mà vừa thấp vừa béo thế này thì không được. Tôi rất buồn và nghĩ mình không có tố chất để trở thành một ngôi sao.

Trên sân khấu đầu tiên, tôi không hề có tự tin. Nhưng khi nhạc cất lên, tôi đã cho mọi người thấy giọng hát của mình nội lực đến thế nào. Rồi từ đấy tôi có một cái tên rất dễ thương “Họa mi núi rừng”.

6 năm sau khi vỡ nợ, Siu Black lần đầu nói về quá khứ đau buồn: Tôi uống cả vốc thuốc, thiếp đi trong 15 ngày-2

Nói về scandal nợ nần từng “nhấn chìm” mình, nữ ca sĩ trải lòng: “Tôi muốn mình và người nhà có một nơi chốn riêng, nhưng sai lầm là tôi không làm được kinh doanh. Khi mở quán, tôi đi diễn nước ngoài nhiều lần, lần lâu nhất là 4 tháng. Tôi đã mất rất nhiều thứ, tiếng tăm, người ta đồn thổi rất nhiều điều không hay về tôi. Tôi không thể ôm đồm quá nhiều được. Tôi là nghệ sĩ mà, kinh doanh thất bại là đúng rồi.

6 năm sau khi vỡ nợ, Siu Black lần đầu nói về quá khứ đau buồn: Tôi uống cả vốc thuốc, thiếp đi trong 15 ngày-3

Khi quyết định từ Sài Gòn về quê, đó là khoảng thời gian tôi suy sụp rất nhiều. Tôi chỉ muốn nằm và thiếp đi trong vòng 15 ngày. Chị hai tôi nghĩ chắc tôi đi rồi. Như thể tôi không còn sinh tồn. Tôi uống cả vốc thuốc, nhưng có lẽ chúa vẫn chưa cho tôi đi. Hồi đấy tôi còn không hát được, tôi nghĩ mình đã mất hết rồi” – Siu Black nghẹn ngào nghĩ lại những năm tháng đầy ám ảnh khi phải đối mặt với hàng loạt biến cố lớn.

6 năm sau khi vỡ nợ, Siu Black lần đầu nói về quá khứ đau buồn: Tôi uống cả vốc thuốc, thiếp đi trong 15 ngày-4

Việc sức khoẻ trục trặc cũng ảnh hưởng khá nhiều đến giọng hát của chị. Cơ hàm nữ ca sĩ bị cứng và không thể hát được. Ngay cả việc nói chuyện cũng khiến chị gặp khó khăn huống hồ gì là ca hát.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên, ủng hộ của người thân và bạn bè xung quanh, Siu Black dần lấy lại được sự tự tin và niềm cảm hứng với nghề. Nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống ở Kon Tum mặc dù ít đi hát, không đi show mà chỉ tham gia hát cho các chương trình của nhà thờ bởi chị cảm thấy hát ở nhà thờ khiến tâm hồn mình nhẹ nhàng, thoải mái.

6 năm sau khi vỡ nợ, Siu Black lần đầu nói về quá khứ đau buồn: Tôi uống cả vốc thuốc, thiếp đi trong 15 ngày-5

Được biết, nhờ thực hiện chế độ tập luyện ăn uống khoa học, tận hưởng cuộc sống an yên ở quê, Siu Black giảm được gần 20 kg. Cân nặng của chị là 52 kg. Giờ đây, “Họa mi núi rừng” đã tìm lại được cảm hứng cho cuộc sống và sức khỏe ổn định hơn. Việc ngoại hình thay đổi giúp chị tự tin trước ống kính.

(2sao.vn)