Hóa ra chia tay lại là tốt!

Tiến Đạt yêu Hari Won 9 năm không cưới, khiến cô nói gần nói xa lên cả TV để than thở… rồi quyết định chia tay.

Trấn Thành yêu Mai Hồ 4 năm không cưới, gặp Hari chỉ 1 năm sau cưới hỏi tưng bừng

Mai Hồ cũng đã đính hôn với cậu việt kiều Đức, Tiến Đạt cũng vừa cưới vợ hôm kia. Tất cả đều vui.

Gặp được nhau, yêu nhau, hay bỏ nhau, cũng đều là duyên phận. Đó là minh chứng của việc đúng người, đúng thời điểm, cái gì đến cũng sẽ đến. Biết thế nào là tốt, 2 người chia tay ở thời điểm đó tưởng như bầu trời sụp đổ, chỉ 1 năm sau vật đổi sao dời có tới 6 người hạnh phúc. Chia tay hoá ra lại hay.

Hợp tan tan hợp, chỉ khi cuối đời nằm trên giường bệnh mới biết những sự việc xảy ra trong cuộc đời này cái nào tốt xấu. Nếu đủ trải nghiệm, chớp mắt 1 cái, à hoá ra tan hợp gì cũng tốt nếu như còn một thứ gọi là NGÀY MAI.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Những thương xót, bình luận hay dè bỉu của người đời, mãi mãi chỉ là thứ đứng trên vỉa hè còn người đi thì vẫn mải miết trên con đường của họ.

Cả 6 người đó còn đang mải hạnh phúc, trong khi chỉ 1 bức ảnh cũ của họ cũng khiến hàng trăm kẻ khác bĩu môi, bỏ việc bỏ thời gian bỏ tâm tư lao vào bình luận tranh cãi.

Ông chủ Amazon – người giàu nhất thế giới ly dị vợ sau 25 năm chung sống hạnh phúc, chấp nhận mất 1 nửa gia tài để chạy theo tình yêu say đắm ở tuổi 55.

Cô người tình 49 tuổi, đọc thông tin cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.

Những người như họ, đứng ngoài lề của những phán xét, đứng bên trên những định kiến của xã hội.

Thế xong rồi vài năm nữa, có thể những thay đổi lại xảy ra, tốt xấu gì người trong cuộc cũng tự biết và tự hưởng.

Quan trọng nhất là biết mình nên làm gì, ở thời điểm nào, ai là người đúng nhất.

người thứ 3.jpg

Không có bất cứ ai có thể tác động đến cảm xúc của một con người – khi họ đã ở tầm tự biết mình cần gì và phải làm gì!

Không ai có thể sống hộ cuộc đời người khác!

Nguồn: Xinh Truong An