Hoàn thành tâm nguyện cho Phi Nhung, Mạnh Quỳnh uấт ức, vén màn cuộc sống sau 9 tháng cố NS qυα đờι

Vừa hoàn thành tâm nguyện cho Phi Nhung, Mạnh Quỳnh lại phải đăng đàn cầu xin trong sự uất ức, “vén màn” cuộc sống sau hơn 9 tháng tri kỷ qua đời.

Vào tối ngày 4/6, ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ đã cùng chung tay tổ chức đêm nhạc “Mơ ước của Phi Nhung” nhằm gây quỹ xây dựng ngôi trường Việt Ngữ Phi Nhung tại Mỹ cũng như hoàn thành tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung lúc còn sinh thời.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xong biểu diễn, Mạnh Quỳnh lại bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân. Qua đó, nam ca sĩ muốn làm nghệ thuật một cách hết mình và hi vọng không bị ai soi mói, chửi rủa.

Ai bảo rằng ca sĩ chỉ biết cầm micro thôi? Tôi cầm luôn máy tỉa cây đây này! Hãy để tôi làm nghệ thuật đúng nghĩa và đáp tạ yêu thương trọn vẹn đến muôn người, đừng đoán già đoán non, đặt để chuyện tôi đang làm theo trí tưởng tượng phong phú của bạn! Chọc tôi giận, tôi buồn tôi không thèm hát vọng cổ tiếng Anh cho mà nghe đừng nói sao xui nha! Hơn 9 tháng qua rồi, tôi khóc nhiều hơn tôi cười các bạn có biết hay không? Để tôi yên mà dốc tâm dốc lực ra để làm tất cả 5, 10 năm còn lại trong cuộc đời nghệ thuật của tôi!“.

Nam ca sĩ “cầu xin” ai đó dừng lại sự quan tâm quá đà: “Không thương tui, không thích, không ủng hộ việc tôi làm thì cứ quay đi. Đừng nhân danh ai đó mà nặng lời làm tôi đau và tổn thương những người bên cạnh tôi! Làm ơn, tôi xin các bạn đấy! Mất mát quá nhiều trong trận covid vừa qua chưa đủ để thức tỉnh con người chúng ta hay sao? Đừng dùng công nghệ điện toán tiến bộ ngày nay để biến các bạn thành nô lệ cho cái điện thoại, cái vi tính vì phải ngồi cả ngày để chực chờ xem ai làm gì để phi vào bình luận vô tội vạ! Hãy dành thời gian đó mà làm những việc ý nghĩa hơn!“.

Nam ca sĩ cho biết suốt hơn 9 tháng vừa qua, cuộc sống anh dường như bị đảo lộn rât nhiều. “khóc còn nhiều hơn cười”. Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh cũng tiết lộ cuối tuần này anh sẽ gửi vào tủ nhạc Việt Nam một ca khúc mới.

“Bài hát về một loài Hoa thơm hương nhẹ nhàng trong trắng, dựa trên một câu chuyện tình ngây ngô thời niên thiếu có thật 100% của chính tác giả! Xin hãy thưởng thức và cảm nhận âm nhạc nhé mọi người!”, Mạnh Quỳnh cho hay.

Cuối bài viết, nam ca sĩ khép lại bằng hai câu thơ: “Chạnh lòng nên thốt đôi câu/ Người thương xin chớ gieo sầu cho tôi”. Bài viết của Mạnh Quỳnh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và fan hâm mộ.

Dưới phần bình luận, không ít khán giả tỏ ra bức xúc và gửi lời động viên tới Mạnh Quỳnh, đồng thời mong nam ca sĩ có thể giữ gìn sức khỏe và tinh thần lạc quan để tiếp tục thực hiện những đêm nhạc tiếp theo.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có đêm nhạc tại bệnh viện Gia An 115, nơi Phi Nhung từng điều trị Covid-19 trước khi qua đời. Đây cũng là đêm nhạc cuối trong chuyên lưu diễn tại Việt Nam của Mạnh Quỳnh trước khi sang châu Âu biểu diễn và trở về Mỹ.

Đáng chú ý, Mạnh Quỳnh còn nhắc lại những tin đồn cho rằng anh tệ bạc sau khi người bạn thân qua đời.

Bài hát tiếp theo này, tôi dành cho một số người đã nói tôi quá tệ bạc, 100 ngày mất của Phi Nhung không đến chùa để tưởng niệm Phi Nhung. Hôm nay, tôi dùng nhạc phẩm này để thay cho lời muốn nói của tôi, cho tất cả mọi người thấy tấm lòng của tôi là như thế nào. Nhạc phẩm này mang tên Lặng lẽ bên người“.

Qua đó, Mạnh Quỳnh cũng nói về quan hệ với Phi Nhung cùng những kỉ niệm mà bản thân không thể nào quên.

Xen kẽ những ca khúc tưởng niệm Phi Nhung, tôi cũng muốn hát một số bài nhạc trẻ, dân ca để thay đổi không khí. Tôi không muốn nhìn mọi người cứ rơi nước mắt từ đầu chương trình tới giờ. Chúng ta cũng phải sống mà, có thương nhớ cũng nên để trong lòng. Người ra đi, mình có nuối tiếc họ cũng ra đi rồi. Những tình cảm với Phi Nhung, tôi vẫn giữ trong lòng, đi theo suốt cuộc đời.

Tôi và Phi Nhung đã thân thiết với nhau mấy chục năm rồi, tình cảm lúc nào cũng hơn bát nước đầy và mãi mãi trong tim tôi, không bao giờ thay đổi“.

(Techz)