Hoàng Kiều: Từng sánh đôi với 80 “bóng hồng“ nhưng có tuổi thơ cơ cực, giờ nợ hơn 62 ngàn tỷ

Trong số những vị tỉ phú Mỹ gốc Việt, tỉ phú Hoàng Kiều (sinh năm 1944) là nhân vật nhận được sự chú ý hơn cả. Tháng 3/2014, ông được Forbes điền tên vào danh sách những người nắm trong tay hàng tỉ USD. Hơn 1 năm sau, một lần nữa nam doanh nhân lại được tạp chí này gọi tên khi trở thành 1 trong 400 người giàu có nhất nước Mỹ.

Hoàng Kiều: Từng sánh đôi với 80 “bóng hồng“ nhưng có tuổi thơ cơ cực, giờ nợ hơn 62 ngàn tỷ - ảnh 1

Hoàng Kiều là tỉ phú quen mặt với nhiều người. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Không chỉ được biết đến nhờ sự giàu có, Hoàng Kiều còn dính tin đồn hẹn hò với vô số “bóng hồng”, trong đó có Ngọc Trinh. Chia sẻ với báo Giao thông, vị doanh nhân này cho biết: “Đã có hơn 80 cô gái bước qua cuộc đời tôi, số lượng thực tế còn nhiều hơn nữa nhưng có mấy lần yêu? Tôi từng tâm sự với Ngọc Trinh rằng mình chỉ yêu 3 người, và cô ấy là một trong 3 người tôi yêu tha thiết”. Được biết trước đó, ông từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ.

Hoàng Kiều: Từng sánh đôi với 80 “bóng hồng“ nhưng có tuổi thơ cơ cực, giờ nợ hơn 62 ngàn tỷ - ảnh 2

Ông từng hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Hoàng Kiều: Từng sánh đôi với 80 “bóng hồng“ nhưng có tuổi thơ cơ cực, giờ nợ hơn 62 ngàn tỷ - ảnh 3

Hoàng Kiều bên người vợ đầu và con trai. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Ít ai biết rằng, trước khi thành danh trên đất Mỹ, Hoàng Kiều từng trải qua tuổi thơ không mấy êm đẹp. Báo Người Đưa Tin cho hay, ông sinh ra và lớn lên tại 1 làng quê nghèo thuộc tỉnh Quảng Trị. Tuy xuất thân trong gia đình có truyền thống nho giáo nhưng Hoàng Kiều lại sống khá cơ cực với những bữa cơm không đủ no.

Đến năm 5 tuổi, ông chuyển vào Sài Gòn để sống cùng người chú Hoàng Thi Thơ – vốn là nhạc sĩ lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam. Mỗi khi nhớ lại, nam doanh nhân chỉ thốt lên 1 câu: “Cuộc sống lúc đó khó khăn lắm!”.

Hoàng Kiều: Từng sánh đôi với 80 “bóng hồng“ nhưng có tuổi thơ cơ cực, giờ nợ hơn 62 ngàn tỷ - ảnh 4

Ông là doanh nhân gốc Việt hiếm hoi từng lọt vào bảng xếp hạng những người giàu có nhất nước Mỹ của Forbes. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Kể từ khi được chú nuôi dưỡng, Hoàng Kiều dần có những bữa cơm no đủ hơn, đồng thời được tạo điều kiện học tập và xuất sắc đỗ vào 1 trường đại học với chuyên ngành khoa học. Đến năm 1975, ông cùng người thân di cư sang Los Angeles (Mỹ) và bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Sống ở một mảnh đất xa lạ, Hoàng Kiều phải vận dụng kiến thức của mình để cố xin việc ở nhiều nơi. Cuối cùng, ông trở thành nhân viên của 1 doanh nghiệp với mức lương 1,25 USD (khoảng 29.000 đồng)/giờ.

Hoàng Kiều: Từng sánh đôi với 80 “bóng hồng“ nhưng có tuổi thơ cơ cực, giờ nợ hơn 62 ngàn tỷ - ảnh 5

Nam doanh nhân vốn bộc lộ được sự thông minh từ khi còn rất trẻ. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Ngay từ khi còn trẻ, Hoàng Kiều đã bộc lộ được sự thông minh và nhanh nhẹn. Sau một thời gian đóng góp cho công ty, ông được thăng chức lên nhân viên giám sát, quản lí và tiếp đó là giám đốc phụ trách về việc kiểm tra các mẫu huyết tương. Một thời gian sau, chàng trai trẻ Hoàng Kiều quyết định lập công ty riêng để tìm hiểu kĩ hơn về huyết tương, dần bước chân vào quá trình nghiên cứu bệnh viêm gan B.

Cuối cùng, ông mở thêm nhiều trung tâm khác và đảm nhận những đầu việc tương tự, trong đó tập trung phát triển ở thị trường Trung Quốc. Vị tỉ phú đã chọn cho mình điểm dừng chân hợp lí khi vào năm 1987, căn bệnh viêm gan B bùng phát mạnh mẽ ở quốc gia này. Lúc bấy giờ, ông cho ra đời các sản phẩm để phục vụ người dân nơi đây chữa bệnh, nhờ vậy đạt được doanh thu khổng lồ.

Hoàng Kiều: Từng sánh đôi với 80 “bóng hồng“ nhưng có tuổi thơ cơ cực, giờ nợ hơn 62 ngàn tỷ - ảnh 6

Còn ở thị trường Mỹ, Hoàng Kiều quyết định đầu tư sản xuất đồ uống. Đến cuối năm 2014, ông khánh thành 1 hãng đồ uống của riêng mình và mời ngôi sao Lý Băng Băng làm gương mặt đại diện. Song song với việc trở thành doanh nhân giàu có, Hoàng Kiều còn tích cực làm từ thiện và có những đóng góp cho Việt Nam. Có thể kể đến việc ông từng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ để xây dựng 5.000 căn nhà cho người dân nghèo tại quê nhà.

Được biết, thời gian gần đây, doanh nhân 76 tuổi không còn tự nhận mình là tỉ phú. Có thời điểm, ông cho hay mình đang nợ số tiền khổng lồ – lên đến 3 tỉ USD (khoảng hơn 62.280 tỉ đồng). “Tôi đã nợ như chúa Chổm, cũng bị loại khỏi danh sách 400 người giàu nhất tại Mỹ. Tôi không còn là nhân vật đứng thứ 148 với tài sản khủng, cũng không là tỉ phú”, ông nói.