“Hoàng tử phim Việt” U50 sống cô độc kém sắc tại trời Tây: Không lấy vợ vì ám ảnh bố phụ bạc mẹ, theo “vợ bé”

Cùng thời với Lý Hùng và Lê Công Tuấn Anh, Thái San cũng từng khiến nhiều cô gái 8x mê mẩn.

Thái San – chàng diễn viên thường vào vai thư sinh điển trai, thầy giáo hay bác sĩ vì vẻ đẹp đậm chất phong tình. Anh có đôi mắt buồn của Đà Lạt, được mệnh danh là “hoàng tử phim Việt”, “mỹ nam màn ảnh” ở thập niên 90.

Thái San tên thật là Nguyễn Đình Thái San, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Từ nhỏ anh đã có ngoại hình sáng sủa dễ mến nên con đường nghệ thuật khá thuận lợi. Anh là chàng trai khoa Hóa có thể hát nhạc tình, có thể giỏi cả tiếng Nga và tiếng Pháp. Thái San dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã được nhận nhiều vai chính với cát xê cao, đóng cặp cùng các bóng hồng như Diễm Hương, Vân Anh, Việt Trinh…

Năm 1998, anh là ở đỉnh cao của dòng phim “mỳ ăn liền”, nhưng Thái San lại từ bỏ để sang Pháp định cư khiến nhiều đạo diễn tiếc nuối. Hóa ra nam tài tử bỏ lại ánh hào quang để sang nước ngoài chăm sóc mẹ bị bệnh. Thái San xa mẹ từ ăm 6 tuổi vì gia đình tan vỡ. Bố đưa cả 4 anh em anh về Việt Nam sống nên anh muốn dành quãng thời gian còn lại để chăm sóc mẹ. Thái San qua Pháp được một thời gian thì mẹ anh qua đời.

Nam diễn viên tâm sự về chuyện gia đình, nói rằng bố mình vô tình lạnh lùng, phụ tình và bỏ mẹ của anh đi lấy vợ khác, giựt cùng lúc 4 đứa con thơ mang đi biền biệt khiến mẹ anh nước mắt thê thảm, lâm bệnh nặng và ra đi trong uất hận. May nhờ cuối đời được ở bên con trai, nên hằng đêm bà không còn gào thét oán hận cha Thái San. Bà cũng ra đi thanh thản và nhẹ nhõm.

Khi mẹ mất, Thái San ở lại Pháp và học bằng Thạc sĩ du lịch, mở công ty đón khách từ Việt Nam sang Pháp và Châu Âu. Hiện tại ở tuổi U50, anh trông hốc hác già nua và lẻ bóng không ai bầu bạn nơi đất khách.

Anh chọn cuộc sống độc thân vì ám ảnh cuộc hôn nhân của cha mẹ. Từ nhỏ anh chứng kiến cha phụ tình bị đòn roi. Vì anh giống và hay bênh mẹ nên bị ba đối xử tệ bạc. Mẹ anh hy sinh 10 năm để nuôi con lo cho chồng học Tiến Sĩ nhưng sau đó bà trắng tay khi chồng ôm con về Việt Nam sống cùng người đàn bà khác. Chỉ cần nghe tiếng gào thét thê thảm của mẹ suốt nhiều năm cũng khiến anh ám ảnh. Anh chị em của Thái San người bênh cha, người bênh mẹ nên mất đoàn kết, tình cảm gia đình chẳng còn. Tuy giờ không còn hận cha nhưng quá khứ ám ảnh khiến anh không dám lấy vợ sinh con, vì không biết có đem lại hạnh phúc cho vợ con không.

Hiện tại anh tập trung học Tiến sĩ, thi thoảng đi bơi đi xem phim, cuộc sống độc thân khiến anh ngày càng lao vào kiếm tiền.

(we25.vn)