Hôn nhân ‘màu hồng’ của Lan Phương với chồng Tây cao 2m: tiền ai nấy giữ, không phải làm dâu

Lan Phương là nữ diễn viên quen mặt với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Nữ diễn viên thường vào vai cá tính, có thể diễn tốt cả phản diện lẫn chính diện.

Mấy giờ em xem Gia đình mình vui bất thình lình thấy vai diễn của Lan Phương ấn tượng ghê ha các mẹ. Vừa hài vừa sâu rất duyên luôn. Trên phim Lan Phương có được anh chồng lý tưởng bao người mơ ước luôn ấy.

Phim đã đẹp mà ngoài đời cô nàng này cũng may mắn lắm, Lan Phương có tổ ấm cực viên mãn và hạnh phúc bên chồng Tây. Cặp đôi đã kết hôn và có 1 con gái nhỏ nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ.

Ông xã của Lan Phương là người gốc Anh, sinh ra tại Úc. David Duffy và Lan Phương gặp nhau vào tháng 7/2017 tại Hà Nội, khi cô đang quay phim. Thời điểm gặp vợ, David Duffy đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. David cầu hôn Lan Phương sau nửa năm hẹn hò. Tháng 5/2018, họ đón con gái đầu lòng, đặt tên là Lina Linh Duffy.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Lan Phương được chồng yêu chiều. Ảnh: FBNV

Trước ngày sinh con, Lan Phương khoe giấy đăng ký kết hôn cùng ông xã ngoại quốc. Dù anh đề xuất tổ chức đám cưới nhưng nữ diễn viên sinh năm 1983 đã từ chối. Bởi theo cô, đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng vẫn là tình cảm thực sự của cả hai. Lan Phương chia sẻ, cô chỉ muốn một cuộc hôn nhân bình dị, hạnh phúc.

Theo 2sao đưa tin, Lan Phương được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của cô: “Chồng tôi là người nước ngoài và còn là người phương Tây nên việc tôi diễn xuất có cảnh ôm hôn bạn diễn thì với anh ấy là chuyện bình thường”. 

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn cho biết, dù yêu thương và tôn trọng nhau nhưng chị và chồng rất sòng phẳng, bình đẳng chứ không dựa dẫm, được bao bọc như trong phim: “Trong gia đình của chúng tôi, người nào nắm tài chính của người đấy. Tôi làm việc, tôi tự giữ tiền còn anh ấy cũng thế”. 

hình ảnh

hình ảnh

Lan Phương và chồng Tây rất ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Lấy chồng Tây, Lan Phương thừa nhận có những lúc chị và chồng bất đồng về ngôn ngữ. Tuy vậy, cả hai luôn tìm cách dung hòa thay vì đẩy mâu thuẫn đi xa hơn: “Chúng tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại ít có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dành ngày nghỉ, ở bên nhau, đi du lịch. Với tôi, như thế là đủ rồi”.

Không chỉ được chồng yêu chiều, Lan Phương còn may mắn vì không phải làm dâu: ‘Tôi may mắn không phải làm dâu. Bố mẹ chồng đều là người phương Tây nên văn hoá họ rất khác với phương Đông mình. Bố mẹ chồng không bao giờ đòi hỏi tôi phải làm việc này, việc kia, thậm chí buổi tối cũng không cần mình phải lo cơm nước. Ông bà sẵn lòng làm tất cả mọi việc để chăm bé, có lẽ mỗi việc cho bé bú thì ông bà không làm được thôi.

Tôi với mẹ chồng có mối quan hệ rất tốt, vì ông bà không can thiệp vào cuộc sống của con cái. Ông bà lắng nghe chia sẻ, không áp đặt con cái, trừ khi con hỏi ý kiến, ông bà rất yêu cháu. Tôi và mẹ chồng thân thiết, bà là người nấu ăn và nấu rất khéo’.

Đúng là 1 cuộc hôn nhân tự do, thoải mái ha các mẹ. Lấy chồng là phải thế này chứ lấy chồng mà gò bó ép uổng quá ai mà chịu nổi. Nhìn Lan Phương vui tươi, trẻ trung đủ biết cô ấy viên mãn thế nào!